Bi hài quý tử “du học” tại... quê nhà

Trong khi bố mẹ thương xót con đang một mình dùi mài kinh sử ở xứ lạ thì thực tế, quý tử của họ, lĩnh số tiền kếch xù hằng tháng, mải miết ăn chơi ngay tại quê nhà.

Nếu như trước đây, du học là chuyện ngoài tầm với thì nay, nó gần như trở thành mốt thời thượng của nhiều gia đình có con trong độ tuổi đi học, và nhất là có điều kiện kinh tế. Ngoài những thanh thiếu niên nhờ khả năng của mình, tự kiếm học bổng để đi học, có không ít cậu ấm, cô chiêu sức học chỉ tầm tầm, thậm chí khó khăn lắm mới có thể lên lớp nhưng vẫn dễ dàng kiếm một suất du học tự túc bởi tiền trong tài khoản của cha mẹ luôn dồi dào.

 

Nhiều ông bố bà mẹ "đại gia" thực tế không hề biết con cái sống ra sao sau khi tiễn con xuất ngoại. Họ chỉ cần chuyển tiền cho con mỗi tháng rồi phấn khởi khoe với mọi người một cách đầy tự mãn rằng "cháu nó đang du học".

 

Nhiều bạn trẻ lấy danh du học để sống phè phỡn ngay tại TPHCM
Nhiều bạn trẻ lấy danh du học để sống phè phỡn ngay tại TPHCM


Và vì thế mới có chuyện bố mẹ thương xót con đang một mình ở trời Tây, trong khi quý tử thực ra đang ăn chơi ngay cạnh họ. Thường các "lưu học sinh" này chỉ ở lại nước bạn một thời gian ngắn rồi im lặng trở về nước, nhưng không báo cho bố mẹ, không về nhà mà thuê nhà trọ để ở.

 

Trong những cuộc vui chơi, chúng tôi gặp được Nguyễn Thị H. (22 tuổi, con của một doanh nhân nổi tiếng tại TP HCM). Cách đây 5 năm, H. là một cô gái học tốt ngoai ngữ; nhưng tất cả những môn học khác thì cô luôn “gà mờ”. Chính vì vậy, trầy trật mãi, cô mới có thể tốt nghiệp THPT. Thi tới thi lui nhiều lần, H. vẫn không thể kiếm được cho mình một suất ở trường đại học hay cao đẳng nào trong nước.

 

Ngại với đồng nghiệp, bạn bè, cha mẹ của H. quyết định cho cô con gái yêu đi du học. Ban đầu, H. không đồng ý vì đang sống trong nhung lụa ở Việt Nam, cô không biết k hi ra nước ngoài thì biết cuộc sống sẽ ra sao. Nhưng trước sức ép của cha mẹ, cô cũng đành đồng ý.

 

Sau khi đáp máy bay sang học ở một trường Đại học ở Mỹ, H. cảm thấy sốc trước nền văn hóa lạ lẫm. Đối với cô, tất cả mọi thứ đều khác biệt với những điều cô từng nghĩ. Sự lạc lõng khiến cô quá buồn, dẫn đến quyết định lập kế hoạch trở về Việt Nam mà không nói với cha mẹ.

 

Cuối cùng, chỉ sau đúng hai tháng đi du học ở Mỹ, H. đã bỏ trường, tự mua vé máy bay trở về Việt Nam. Thay cho việc về nhà, cô đi thuê một căn hộ để có thể bù khú cùng bạn bè. Không còn mệt mỏi với sách vở, hằng đêm, H. đi bar, hưởng thụ tất cả mọi ngón ăn chơi ở TP HCM. Một người bạn của H. cho biết, với số tiền học phí 8.000 USD (hơn 160 triệu đồng) mỗi năm mà bố mẹ chu cấp, cô thừa sức ăn chơi, hưởng thụ, nhất là khi không có ai quản thúc, nhắc nhở.

 

Mỗi tuần, H. đều gọi điện về nhà, rên rỉ cùng cha mẹ là ở Mỹ thời tiết đang thay đổi, cuộc sống ở đây đắt đỏ, cần tiền nộp học nhóm..., nói chung là vô số lý do để có thể vòi thêm tiền. Cha mẹ cô không mảy may nghi ngờ, thương con học hành vất vả ở xứ người, nên vội vàng chuyển tiền vào tài khoản của H.

 

Và cứ thế, H. vẫn mang danh đi du học, nhưng thực chất lại sống phè phỡn, tận hưởng cuộc sống trác táng, lười biếng cùng với bạn bè ở nơi chỉ cách nhà mình chưa đến chục km. Thế mới dẫn đến chuyện bi hài là cha mẹ H. vừa vào ngân hàng chuyển tiền cho cô con gái mà họ nghĩ đang "mài đũng quần trên ghế giảng đường" tại Mỹ thì ngay khi họ rời đi, cô con gái lại bước vào chính ngân hàng đó rút tiền ra để ăn tiêu.

 

Trong đám bạn ăn chơi của H. cũng có khá nhiều người lừa dối bố mẹ là đang đi du học nhưng thực chất vẫn sống ở TP HCM. Một trong số đó là Trần Văn T., con trai một đại gia nhà đất có tiếng tại quận 2. Tuy sức học rất yếu nhưng lại muốn có cái tiếng du học, cậu trai này xin cha mẹ chu cấp để được thỏa mãn nguyện vọng. Tuy nhiên, chỉ trụ lại được ở nước bạn vài tháng, cậu đã chán ngấy và nhanh chóng trở về Việt Nam bù khú với bạn bè.

 

Trong khi cha mẹ vẫn nghĩ T. đang học hành chăm chỉ ở một trường đại học có chút danh tiếng ở Australia thì cậu quý tử lại đang nghiện ngập và bù khú trong các quán bar. Mặc dù T. chỉ mới bước qua tuổi 20 nhưng do có nhiều tiền và tiêu tài "hào phóng" nên cậu thu hút được nhiều cô gái sẵn sàng lên giường với mình. T. thừa nhận là đến bây giờ, cậu không thể nào "thống kê" được mình đã ăn nằm với bao nhiêu cô gái.

 

Không hề nghĩ đến tương lai hay chuyện lập nghiệp, những chàng trai, cô gái "du học" ngay ở các quán bar, quầy rượu, khách sạn trong nước này không có hoài bão, chỉ sống trong tiền bạc và hưởng thụ. Khi được hỏi: “Bây giờ có tiền thì vậy, nhưng sau này, khi hết thời gian du học, bằng cấp không có, trở về nhà gặp bố mẹ biết ăn nói làm sao?”, các cậu ấm cô chiêu hơi buồn, bảo: “Bọn em cũng không biết nữa”.

 

Tuy nhiên, chút tĩnh lặng suy nghĩ đó đó cũng nhanh chóng trôi qua, họ nói vội trước khi lao vào cuộc chơi mới: “Kệ. Tương lai rồi cũng đến. Bây giờ cứ hưởng thụ đã”.

 

Theo Xzone