Cách đón tết xa nhà của sinh viên Việt Nam tại Pháp

(Dân trí) - Tết Việt Nam đối với những người con xa quê luôn là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt, dù về Việt Nam hay ở lại nơi đất khách, ai cũng háo hức chờ đón Tết, ai cũng háo hức chuẩn bị cái Tết của riêng mình theo một cách rất riêng.

Dù giàu hay nghèo sinh viên hay đã đi làm, độc thân hay đã có gia đình, chúng tôi những người con xa quê trên mọi nẻo đều hướng về gia đình đều hướng về quê hương.

 

Hơn 3 năm xa nhà, cái Tết thứ 4 buồn mà không vô ích của tôi lại sắp đến. Buồn vì Tết tôi với các bạn vẫn hối hả với công việc học hành, việc chính, việc phụ, buồn vì không thực sự có thời gian trống để nghĩ về gia đình một cách trọn vẹn, buồn vì chúng tôi ở quá xa, chẳng có gì bù đắp được khoảng cách quá lớn với gia đình mà sinh viên xa nhà ai cũng thổn thức.

 

Cách đón tết xa nhà của sinh viên Việt Nam tại Pháp



Sinh viên mỗi người đón Tết một kiểu, người thì tụ tập bạn bè, ăn uống cho đỡ cô đơn, người thì bận bịu công việc chẳng có thời gian đón Tết, hơn ba năm tôi công tác hội sinh viên cùng anh chị em đón Tết chung nên cảm thấy buồn nhưng không hề vô ích.

 

Chắc hẳn nhiều bạn sinh viên, học sinh chuẩn bị du học, sẽ tò mò không biết cái tết phương xa nó ra sao, sẽ đón tết 1 mình hay như thế nào. Chính tôi trước khi sang Pháp cũng tò mò chuyện đó. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Pháp tôi đã có anh chị em sinh viên giúp đỡ đón ở sân bay, bến tàu, cũng vì thế mà thực sự tôi vượt qua được giai đoạn đầu vô cùng khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất một cách dễ dàng.

 

Cũng vì thế tôi đã quyết định tham gia hội sinh viên, và ngay từ đầu tôi đã tự nhận cho mình trách nghiệm phát triển hội sinh viên để có thể hỗ trợ được nhiều hơn, để có thể nhân rộng sức mạnh của cộng đồng sinh viên Việt trên đất khách.
 

Một tiết mục văn nghệ hoành tráng do các bạn sinh viên thực hiện

 

Một tiết mục văn nghệ hoành tráng do các bạn sinh viên thực hiện
Một tiết mục văn nghệ hoành tráng do các bạn sinh viên thực hiện

Tác giả bài viết giao lưu cùng thị trưởng thành phố trực thuộc trong chương trình Tết
Tác giả bài viết giao lưu cùng thị trưởng thành phố trực thuộc trong chương trình Tết

Cả 3 cái Tết tôi đều tham gia tổ chức chương trình tết cho anh chị em sinh viên và cả Việt kiều cũng như bạn bè quốc tế nữa. Chúng tôi tổ chức bữa tiệc lớn cho vài trăm người, và cả một chương trình văn nghệ đặc sắc quảng bá văn hoá Việt Nam cho bạn bè nước ngoài.

 

Vui nhất là quá trình chuẩn bị, để có được 1h30 trên sân khấu, các bạn sinh viên đã tập luyện không ngừng nghỉ trong vòng 1 đến 2 tháng. Rất vất vả vì thời gian Tết Nguyên Đán trùng vào đợt thi nên ai cũng bận. Rồi để có bữa tiệc truyền thống thịnh soạn cho mấy trăm con người, anh chị em sinh viên phải chuẩn bị trước cả tuần thức thâu đêm luộc bánh chưng, chế biến đồ ăn vì đồ ăn Việt bao giờ làm cũng rất công phu.

 

Nhưng bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến khi nhìn thấy tà áo dài Việt Nam, thấy những điệu múa dân tộc, được trình diễn trên những sân khấu hoành tráng của đất nước bạn. Tự hào bao nhiêu khi ăn những món ăn quê hương do chính tay anh chị em sinh viên chuẩn bị. Mệt nhưng vui và hãnh diện lắm khi văn hoá của mình được các bạn bè quốc tế đón nhật một cách rất trân trọng và nhưỡng mộ, qua 3 năm tôi thấy rõ một điều rằng người Pháp biết đến chúng tôi nhiều hơn, muốn được tham gia đón Tết cùng chúng tôi. Chẳng thế mà Tết năm nào họ cũng mong đến ngày tết Việt để được đi dự chương trình đặc biệt.

 

Đấy là Tết chung, ngoài ra anh chị em sinh viên cũng tổ chức tết riêng ở nhà nữa, thường thì cũng kéo dài 3-5 ngày, mỗi ngày ăn ở nhà một người, ban ngày vẫn đi làm nhưng tối về thì tụ tập ăn uống, nấu những món ăn Tết. Nói chung là cũng xôm.

 

Những món ăn trong chương trình Tết

Những món ăn trong chương trình Tết

Những món ăn trong chương trình Tết


Quay lại với cá nhân tôi Tết nào cũng là dịp bận bịu nhất đúng là cả tết có lẽ tôi gọi điện về nhà chúc Tết được một lượt mỗi người nói chuyện chưa đầy một phút. Rồi lại quay lại với công việc nên không có thời gian để nhớ nhà, nhưng đúng là trong đầu lúc nào cũng vương vấn chút gì đó băn khoăn về gia đình. Khi nghĩ đến cảnh tết đoàn viên cũng có chút xíu chạnh lòng.

 

Xin chia sẻ một chút về cái Tết xa quê của tôi để bạn bè có thể hiểu thêm về cái Tết xa quê, và đặc biệt là để các bạn chuẩn bị xa quê hương hình dung cái Tết xa nhà sẽ ra sao. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều, dù bạn có đi đâu, ở đâu cũng có đồng bào mình, họ sẽ luôn giang cánh tay đón bạn. Và đừng ngại coi họ như gia đình thứ hai của bạn, họ chính là điểm tựa của bạn khi bạn xa gia đình.

 

Chúc các bạn xa nhà đón 1 cái Tết thật đầm ấm và an lành.

 

Bài và ảnh: Mạnh Linh