“Cảm hứng mới” trên đất Voro

(Dân trí) - Cảm hứng về cuộc sống, tuổi trẻ đang được những DHS Việt tại thành phố truyền đi cho nhau, thông qua những thước phim, bức hình.

Nhận được sự theo dõi, chia sẻ nhiều nhất trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Voronezh lúc này, chính là “Cảm hứng mới”. Phát động đúng dịp kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đây là cơ hội để cho các bạn trẻ thể hiện tình cảm, suy nghĩ của mình về tuổi trẻ, cuộc sống, về kỉ niệm những ngày du học trên đất nước Nga.

 

Cảm hứng này được gửi gắm thông qua những bài viết, bức hình hay đoạn video clip tự thực hiện. Rất nhanh chóng, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại thể hiện “cảm hứng” của mình gửi về BTC.

 

“Cảm hứng mới” là cơ hội để chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ nơi xứ người
“Cảm hứng mới” là cơ hội để chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ nơi xứ người



Với bộ ảnh “Tinh thần ốp 4” – đó là “những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ cùng với những người bạn, người anh-chị-em trong tập thể ốp 4” (ốp là cách gọi tắt của kí túc xá). Trong bộ ảnh, tác giả chia sẻ “những câu chuyện cười, hài hước và có khi chỉ đơn giản là tâm sự “nhỏ to” với nhau về cuộc sống sinh viên xa nhà, về người bạn mới, về những nỗi niềm của những con người trẻ, hoặc những ý tưởng bất ngờ cùng tinh thần hết mình trong các trò chơi luôn luôn sục sôi trong trái tim”.

 

Ở một khía cạnh khác, phim ngắn “Những người con Tổ quốc” lại là câu chuyện cảm động về những người trẻ sẵn sàng xông pha, cống hiến cho Tổ quốc. Dù sử dụng thiết bị sẵn có, cảnh quay, góc quay chưa chuyên nghiệp, thậm chí còn nhiều lỗi nhưng với diễn xuất sinh động của các bạn sinh viên, người xem vẫn có thể cảm nhận được dụng ý của những người thực hiện. Phải chăng, đó cũng là mong muốn, nguyện vọng được góp sức cho Tổ quốc của những người trẻ tại đây?

 

Một cảnh quay ấn tượng trong phim ngắn “Áo xanh”
Một cảnh quay ấn tượng trong phim ngắn “Áo xanh”



Gây chú ý nhất trong loạt tác phẩm dự thi lần này, các tác giả him ngắn “Áo xanh” dường như đã truyền được cảm hứng “mới” trong một chủ đề tưởng chừng “không mới”, đó là thanh niên tình nguyên. Ở Việt Nam có thể dễ dàng bắt gặp màu áo đặc trưng cho tuổi trẻ bất cứ nơi đâu, nhưng với những người trẻ mang sách bút sang xứ người học tập, áo xanh trở nên vô cùng ý nghĩa.

 

Đó không chỉ là sự gợi nhắc về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ mà nhìn vào áo xanh, người ta có thể thấy cả ước mơ, hoài bão và những tâm tư của các bạn trẻ xa nhà.

 

Hải Anh