Cặp đôi “trái dấu” yêu từ cái nhìn đầu tiên, tỏ tình khi “đi trốn”

(Dân trí) - Chàng 8X, nàng 9X; nàng nhạy cảm, sôi nổi, chàng điềm tĩnh, nhiều trải nghiệm… Lần đầu gặp, chàng làm nàng phát hoảng vì tội nàng “mù đường” nên đến trễ. “Ông trời có mắt” sau này “phạt” chàng sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng phải làm tài xế riêng cho nàng.

“Cảm nắng” nàng từ lần đầu

Chàng là Hoàng Lê Vinh (SN 1988), tốt nghiệp thạc sĩ MBA University of Massachusetts, hiện đang làm việc tại bệnh viện Cooley Dickinson, Mỹ. Nàng là Trương Ngọc Bội Khuyên (SN 1992), cử nhân ĐH Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, hiện sống tại tiểu bang Massachussetts, Hoa Kỳ.

Có một điều thú vị là Khuyên đã nghe nói về “một nửa cuộc đời” mình khá lâu trước khi chính thức gặp mặt, hẹn hò rồi yêu. Lần đầu tiên, khi cô là cộng tác viên cho trang báo của trường đại học, một đàn anh khóa trên gợi ý Khuyên làm bài giới thiệu về quán cafe khá “hot” trong giới trẻ bấy giờ - chủ quán tên Vinh còn trẻ và là cựu sinh viên cùng trường. Lên kế hoạch đến phỏng vấn mấy lần nhưng đều trục trặc nên Khuyên quên luôn.

Lần thứ hai, Khuyên và chị bạn hẹn nhau tham gia buổi giới thiệu học bổng thường niên của trường, đến giờ chót cô lại vướng việc khác. Chị bạn đi về nói nhiều về anh trưởng BTC “dễ thương” tên Hoàng Lê Vinh.


Lê Vinh ấn tượng với cô nàng Bội Khuyên từ ngày đầu gặp mặt bởi sự nhanh nhẹn, thông minh.

Lê Vinh ấn tượng với cô nàng Bội Khuyên từ ngày đầu gặp mặt bởi sự nhanh nhẹn, thông minh.

Bẵng đi vài năm sau, có một chị bạn giới thiệu Khuyên làm trợ lý Giám đốc một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, đó mới là lúc cô chính thức gặp chàng trai Hoàng Lê Vinh.

Khuyên kể: “Lần đầu hẹn gặp để trao đổi công việc, mình đi rất sớm, nhưng phải chứng mù đường nên đến trễ gần 30 phút. Hóa ra, vị giám đốc chính là anh Vinh mà mình định gặp trước đây.

Khuôn mặt anh khi ấy lạnh tanh, nói chuyện vẫn lịch sự nhưng không nở được một nụ cười, sau khi hết việc thì tạm biệt luôn chứ chẳng hỏi han gì thêm, làm không khí cực kỳ nặng nề, còn mình thì sợ chết đi được.

Sau này nghĩ lại, có lẽ do ban đầu Vinh đối xử với mình tệ quá nên trời phạt anh sáng – trưa – chiều – tối lúc nào cũng phải làm tài xế riêng của mình”. (cười).


Họ gặp nhau nhiều hơn và tình yêu bắt đầu.

Họ gặp nhau nhiều hơn và tình yêu bắt đầu.

Sau buổi hẹn công việc, anh chàng Lê Vinh nhắn tin cho cô bạn giới thiệu Khuyên làm trợ lý cho mình “Cảm ơn vì đã giúp Vinh tìm được bạn gái”. “Cái này chắc chắn em không thể ngờ được đâu”, Vinh nói.

“Lần đầu gặp nhau, vì đang trong thời điểm rất bận rộn, nên việc em đến trễ làm mình khá không vui. Thế nhưng nhìn thấy em rối rít xin lỗi, thái độ thành khẩn trông tội tội, lại thêm khi trao đổi công việc thì cực tập trung và nắm bắt rất nhanh nhạy, thiện cảm trong mình dần tăng lên, cảm giác cô bé này cũng khá thú vị”, Vinh cảm nắng cô nàng ngay từ lần đầu chạm mặt.

Biết nhau được vài tháng, Vinh và Khuyên bắt đầu có những buổi hẹn hò ngoài công việc và cùng rủ nhau học thêm ngoại ngữ thứ hai.

Đưa nhau đi trốn…

“Mình nhạy cảm, sôi nổi, nhưng lại ít khi mở lòng với ai. Anh thì điềm tĩnh, nhiều trải nghiệm hơn và luôn tạo cho người đối diện cảm giác hòa nhã, dễ chịu. Vì mình nhỏ hơn nên anh thường nhường và hay chiều chuộng mình, thế nhưng trong công việc chung thì lúc nào cũng rất nghiêm khắc. Bọn mình như hai mảnh ghép bổ khuyết cho nhau, và tình cảm cứ thế dần dần nảy sinh”, Bội Khuyên tâm sự.


Lời tỏ tình được Vinh nói ra trong một lần “bỏ trốn” thành phố cùng Khuyên.

Lời tỏ tình được Vinh nói ra trong một lần “bỏ trốn” thành phố cùng Khuyên.

Một cuối tuần cách đây 4 năm, cô nàng Bội Khuyên gặp nhiều căng thẳng nên muốn tìm một nơi để “giải phóng đầu óc”.

“Khi em hăng say kể về kế hoạch sẽ một mình chạy xe ra biển thật sớm để ngắm mặt trời mọc, mình liền đề nghị được đi cùng. Hôm ấy, hai đứa mình phóng xe đi “bỏ trốn” khi thành phố còn chưa kịp lên đèn.

Mình vẫn còn nhớ cái cảm giác thư thái và ấm áp khi nghe em huyên thuyên nói chuyện và khe khẽ hát ở sau lưng. Bọn mình đi dạo chân trần dọc bờ biển, ngồi trên mỏm đá nói chuyện linh tinh.

Mình có cảm giác chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này, người con gái này, ở bên mãi mãi, nên đã hôn nhẹ lên tóc và hỏi em có đồng ý làm bạn gái mình không”, chàng trai 8X nhớ lại lời tỏ tình với cô nàng 9X đáng yêu.

Cặp đôi “trái dấu” yêu từ cái nhìn đầu tiên, tỏ tình khi “đi trốn” - 4

Họ như hai mảnh ghép trái dấu, hấp dẫn và bù trừ cho nhau. Bội Khuyên tự nhận mình là người thích viết lách, vẽ vời, nghe nhạc, tính cách đôi khi cứng rắn mạnh mẽ, lúc lại bốc đồng trẻ con, khi thì nhạy cảm, ngọt ngào và mau nước mắt.

Mà trong mắt Lê Vinh, Khuyên có thể là đối tác phút trước cùng tranh luận quyết liệt chuyện làm ăn, doanh thu, lợi nhuận với mình, phút sau lại thỏ thẻ hỏi mình muốn ăn món gì để em vào bếp.

“Cuộc sống của mình bên cạnh em lúc nào cũng ngập tràn nhiều cung bậc cảm xúc và màu sắc khác nhau, và đó cũng là điểm khiến mình luôn bị em cuốn hút.

Thế nhưng, như thế cũng là hơi nhiều quá đối với đàn ông. Mình hay bảo em là em thay đổi chóng mặt khiến mình đôi lúc thích ứng không kịp, cảm giác như đang ở bên hai ba cô gái khác nhau vậy”, Vinh ví von.

Đáp lại chia sẻ của Vinh về mình, Khuyên hào hứng bộc bạch: “Còn Lê Vinh lúc nào cũng rất chiều chuộng mình, đủ tinh tế và quan tâm đến nỗi buồn và những khó khăn mà mình đang gặp phải trong cuộc sống.

Anh luôn ủng hộ mình theo đuổi ước mơ, thậm chí còn sẵn sang chở che mình khỏi tất cả sóng gió, gánh nặng trong cuộc sống để mình có thể tập trung cho đam mê.

Giống như một người yêu, mà cũng như người thầy, vừa bảo bọc, vừa dạy cho mình cách chống chọi và vượt qua từng thử thách một, từ lúc còn đi học, đến khi đi làm, rồi khởi nghiệp, rồi thì sau này là làm vợ, làm mẹ.

Chỉ có điều, đôi khi quá cứng nhắc, cái gì đúng là đúng, sai là sai, chứ không vì làm mình vui mà thay đổi những giá trị đó, khiến lắm lúc mình thấy ức lắm”.


Và chàng cầu hôn nàng ngay sau khi nhận thư mời học bổng Mỹ.

Và chàng cầu hôn nàng ngay sau khi nhận thư mời học bổng Mỹ.

Bước ngoặt tình yêu khi chàng giành học bổng Mỹ

Ngày anh có thư báo được học bổng của trường ở Mỹ, Vinh đã giấu không cho Khuyên biết vì cô nàng vốn không tin tưởng vào chuyện yêu xa. Thế rồi, tình cờ cô nàng phát hiện ra được và đề cập đến chuyện chia tay, dù rất buồn. Vinh bảo cho anh một ngày suy nghĩ và rồi bất ngờ, ngay hôm sau anh cầu hôn bạn gái.

Bên nhau 4 năm, tình yêu đẹp của họ kết trái. Lễ thành hôn được tổ chức ở quê nhà sau đó cả hai rời sang Mỹ sinh sống, hiện tại gia đình nhỏ của Khuyên và Vinh đã chào đón một em bé.

Vì vợ, Vinh thể bỏ qua những buổi vui chơi, tiệc tùng với bạn bè, đồng nghiệp, chỉ tập trung học tập, làm việc, cố gắng gấp 3-4 lần người khác, làm việc cả trong những dịp nghỉ lễ, với mong muốn vợ sẽ không phải lo lắng hay áp lực vì cuộc sống. Còn Khuyên, luôn bên chồng làm chỗ dựa bình yên nhất để cả hai cùng trải qua những thời điểm đen tối nhất trong cuộc sống xa nhà.

Cả hai đứa mình đều có mục tiêu và đam mê riêng trong cuộc sống, và điều bọn mình muốn hướng tới là có thể hòa hợp những niềm riêng thành một thể chung nhất và không một lần thở than trước gian khó.

Dù biết tương lai còn rất dài, khó khăn cũng vô vàn phía trước, cặp vợ chồng trẻ hy vọng có thể mãi trân trọng, yêu thương, nâng đỡ nhau và dĩ nhiên, nuôi lớn những em bé thật đáng yêu và hạnh phúc nữa.

Cặp đôi “trái dấu” yêu từ cái nhìn đầu tiên, tỏ tình khi “đi trốn” - 6


Họ kết hôn và sang Mỹ sống.

Họ kết hôn và sang Mỹ sống.


Thiên thần nhỏ chào đời mang thêm hạnh phúc cho gia đình.

Thiên thần nhỏ chào đời mang thêm hạnh phúc cho gia đình.

Lệ Thu

(Ảnh: NVCC)