Chàng du học sinh góp phần “mang ánh sáng đến cho dân nghèo”

(Dân trí) - Học giỏi và tràn đầy nhiệt huyết, Lê Quang Huy, sinh viên năm 3 Học viện Hoàng gia London, chính là người nảy ra ý tưởng và đem dự án A Helping Hand đầy ý nghĩa về Việt Nam, giúp mang lại ánh sáng cho người dân tại cù lao Cồn Hô, tỉnh Trà Vinh.

Được biết Huy và các bạn vừa hoàn tất dự án sinh viên tình nguyện quốc tế A Helping Hand tại Việt Nam. Cảm xúc của Huy như thế nào?

 

Lê Quang Huy, trưởng nhóm dự án A Helping Hand
Lê Quang Huy, trưởng nhóm dự án A Helping Hand


Em cảm thấy rất vui và tự hào vì mình và các bạn đã cùng nhau thực hiện một dự án có ý nghĩa cho cộng đồng. Dự án “A Helping Hand” tuy được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam nhưng đối với tụi em, nó đã thành công còn hơn cả mong đợi. Những dự án như thế này không chỉ đem lại một cơ hội trao đổi văn hóa “có một không hai” giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài, mà còn nâng cao trách nhiệm và ý thức đối với cộng đồng cho những con người trẻ tuổi như bọn em.
 
Lê Quang Huy, sinh viên năm 3 ngành Chemical Engineering (Hóa công nghiệp) tại Học viện Hoàng gia Luân Đôn (Imperial College London).
 
Huy học cấp 3 ở trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHNN - ĐH Quốc gia Hà Nội. Lên lớp 11, Huy sang Anh học hai năm A-level ở thành phố Cambridge rồi apply đại học và được nhận vào Imperial College London.
 
Hiện là Chủ tịch hội sinh viên VN của Imperial College - một trong những hội sinh viên VN hiếm hoi tại Anh mà có rất nhiều thành viên nước ngoài, đồng thời là thành viên BCH Hội sinh viên Việt Nam trên toàn nước Anh (SVUK).
 

Thành tích học tập:

 

Giải Vàng Olympic toán quốc gia của tổ chức UK Maths Trust.

Đạt điểm A cho tất cả các môn học (Toán, Toán nâng cao, Lý, Hóa, Kinh tế) khóa A-level.

 

Cậu bạn rất thích giao lưu và tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là chơi piano và đá bóng. Từng là thành viên trong ban nhạc của trường Bellerbys College hồi còn học A-level (chơi keyboard).
 
Ngoài ra, luôn có tên trong đội tuyển bóng đá tại các trường mà cậu từng theo học. Đặc biệt, Huy cùng đội bóng London 1 đã tham gia giải SVUK Cup thường niên dành cho sinh viên Việt Nam tại Anh. Kết quả lần lượt là vô địch năm 2011 và đạt giải ba năm 2012.

 

 

 

Đây là dự án sinh viên tình nguyện quốc tế đầu tiên được tổ chức bởi du học sinh Việt Nam tại Anh, cụ thể là hội sinh viên Việt Nam tại Học viện Hoàng gia London (Imperial College London). Huy có thể cho biết ý tưởng về dự án bắt nguồn từ đâu?

 

Ý tưởng về dự án A Helping Hand được nhen nhúm từ những lần em đọc tờ tạp chí Felix của trường Imperial College. Hàng năm, Imperial luôn cử các đội tình nguyện sinh viên đến các quốc gia nghèo như El Savador, Tanzania,... để thực hiện các dự án xây dựng giếng nước, nhà cửa để hỗ trợ người dân nghèo.

 

Gặp chàng du học sinh góp phần “mang ánh sáng đến cho dân nghèo”
Các thành viên trong dự án A Helping Hand mang ánh sáng và niềm vui đến cho người dân cù lao Cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh



Trong các tờ tạp chí của trường lúc nào cũng có quảng cáo tuyển tình nguyện viên cho những dự án như vậy. Chính vì thế em đã tự hỏi rằng tại sao không ai muốn tổ chức một dự án tương tự tại châu Á? Hè năm 2011, em đã gặp và nói chuyện với anh Chủ tịch khóa trước của Hội sinh viên VN tại Imperial và nhiều bạn bè khác để đề nghị cùng nhau tổ chức dự án A Helping Hand.

 

Thật may mắn là anh ấy cũng đã từng có kinh nghiệm với một dự án tình nguyện đưa các học sinh trung học bên Singapore về Đồng Tháp giúp đỡ xây dựng nhà cửa. Tất cả bọn em đều có chung một thôi thúc là giới thiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế, và cũng từ đây, dự án A Helping Hand ra đời.

 

Trong quá trình kêu gọi tài trợ, gây quỹ cho dự án, khó khăn lớn nhất mà Huy và các bạn gặp phải là gì? Huy có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ?

 

Khi gây quỹ cho dự án, khó khăn lớn nhất mà bọn em gặp phải đó là chi phí cho dự án quá cao, trong khi dự án này chưa bao giờ được tổ chức cho nên việc xin tài trợ thực sự khó khăn. Trên thực tế, bọn em đã liên lạc với rất nhiều công ty và tổ chức tại Anh, các ngân hàng và thậm chí cả các quỹ của Liên hợp Quốc, tuy nhiên họ không mấy mặn mà với một dự án được tổ chức lần đầu, chưa kể tất cả mọi thứ đều do sinh viên làm. Kết quả là tất cả các công ty và tổ chức này đều từ chối bọn em. Các công ty tại Việt Nam thì có tài trợ một phần, tuy nhiên số tiền còn lại cũng là rất lớn.

 

Các sinh viên quốc tế trong nhóm tình nguyện vui vẻ tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này
Các sinh viên quốc tế trong nhóm tình nguyện vui vẻ tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này
 
Các sinh viên quốc tế trong nhóm tình nguyện vui vẻ tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này



Chính vì thế, để có đủ tiền tổ chức cho chương trình, bọn em đã lên một kế hoạch cụ thể để các bạn tự gây quỹ. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ phải tự gây một khoản quỹ nhất định để nộp vào quỹ chung. Những công việc gây quỹ rất đa dạng, từ nướng bánh ngọt và đem bán ở cổng trường cho đến đi rao phát tờ rơi, gói túi hộ cho khách trong siêu thị cho đến bán cà phê sữa Việt Nam,...

 

Những lần đi gây quỹ như vậy thực sự là những kỉ niệm đáng nhớ. Lần đầu tiên trong đời chúng em phải tự tay làm thức ăn, đồ uống, cho lên khay và đi rao khắp trường. Những ngày đầu chưa quen, nhận được ánh mắt “tảng lờ” của nhiều người, chúng em càng thấy ngại. Tuy nhiên khi tất cả cùng cố gắng động viên nhau, cùng thoải mái hồ hởi bắt chuyện với mọi người trong trường, chia sẻ về dự án và về mục đích gây quỹ, thì lại nhận được phản ứng vô cùng tích cực.

 

Bạn bè, người thân, rồi cả những người không quen biết dần dần chú ý đến nhóm bọn em hơn, họ mua bánh, mua cà phê, họ gửi tiền qua ngân hàng cho bọn em. Dù chỉ là những khoản đóng góp rất nhỏ, nhưng nó để lại cho bọn em một sự khích lệ tinh thần rất lớn, làm cho bọn em vững tin hơn về công việc tổ chức của mình.

 

Các sinh viên vui mừng khi đèn đã sáng - dự án đã thành công
Điện đã về trong vẻ mặt hoan hỉ chứa đầy niềm vui người dân Cù lao Cồn Hô
 

Cụ thể, dự án A Helping Hand gồm những gì?

 

Dự án "A Helping Hand" từ đầu đã đề ra 3 hạng mục:

 

- Dạy tiếng Anh và tin học cho trẻ em tại hai xã Đức Mỹ và Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

 

- Hỗ trợ một thư viện nhỏ với hơn 200 đầu sách, 5 dàn máy vi tính, sơn sửa và trang trí lại thư viện cho thật bắt mắt (thư viện của trường tiểu học Đại Phước A)

 

- Hạng mục quan trọng nhất: lắp bóng đèn và cài đặt hệ thống điện mặt trời tại cù lao Cồn Hô (cù lao nằm giữa sông Cổ Chiên, có 18 hộ dân và đã không hề có điện trong suốt 60 năm qua).

 

Nhóm trang bị lại thư viện của trường tiểu học Đại Phước
Nhóm trang bị lại thư viện của trường tiểu học Đại Phước



Bọn em rất vui khi đã hoàn thành tất cả các hạng mục trước khi rời Trà Vinh. Điều đặc biệt hơn nữa đó là được chia sẻ niềm vui có điện của người dân Cồn Hô, được nhìn thấy nhiều gia đình đoàn tụ khi con cái không phải ở với ông bà trên đất liền nữa vì trên đảo đã có bóng đèn sáng để học bài, được nhìn thấy những em nhỏ khóc khi phải chia tay các anh chị người Anh... Đó thực sự là những trải nghiệm không bao giờ bọn em có thể có được nếu như không đến vùng đất Trà Vinh.

 

Được biết, Huy đã sang Anh từ khá sớm để học phổ thông. Tại sao Huy lại quyết định đi du học sớm như vậy?

 

Lí do cho việc đi du học sớm cũng đơn giản thôi anh. Ở Anh, các trường đại học hàng đầu (Cambridge, oxford, Imperial College, UCL, LSE) chỉ nhận học sinh có bằng A-Level chứ không nhận bằng phổ thông của các trường Việt Nam. Việc đi du học sớm không chỉ giúp em sớm làm quen với môi trường học bên Anh và tính tự lập, mà còn cho em thêm cơ hội để apply đại học vào các trường đại học danh tiếng.

 

Cuộc sống của một du học sinh tại Anh của Huy như thế nào?

 

Ở bên Anh, việc không có thức ăn ngon, rẻ như ở Việt Nam và không có gia đình ở bên để chia sẻ và quây quần dịp lễ Tết là những điều mà mọi người thường nhắc tới. Đây là những hạn chế rất rõ ràng của việc đi du học.

 

Nhóm trang bị lại thư viện của trường tiểu học Đại Phước
Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Lê Quang Huy còn là một Chủ tịch hội SV năng động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa



Tuy nhiên bù lại, ở bên Anh sinh viên du học như em có điều kiện được tiếp cận với những phong cách sống, những nền văn hóa mới. Bên cạnh đó, việc sống xa nhà cùng nâng cao tinh thần “yêu nước”, tự hào khi giới thiệu mình là người Việt Nam. Nó cũng khiến mình trân trọng hơn những nét đẹp trong phong tục tập quán Việt Nam tại Anh như 30 Tết thì phải dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn.

 

Một thuận lợi khi du học Anh là khoảng cách địa lý không quá xa, do đó sinh viên Việt Nam ở bên đó giữ liên lạc và gặp gỡ với nhau rất thuận tiện và khá thường xuyên, tổ chức nhiều events trong năm như giải bóng đá SVUK Cup hay các show ca nhạc quy tụ tất cả sinh viên VN trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh…

 

Học viện Hoàng gia London là một trong những trường đại học danh tiếng ở Anh và nổi tiếng về những yêu cầu khắt khe với sinh viên. Huy có thể chia sẻ phương pháp học của mình khi em luôn đạt thành tích tốt trong học tập?

 

Để trụ vững được trong một môi trường có nhiều sinh viên giỏi như Imperial College, ngoài giờ nghe giảng trên lớp, em luôn phải dành thời gian trong thư viện để đọc thêm sách. Cái em đọc không phải là những kiến thức dùng để đối phó với bài tập, mà là những cái em thấy hay và có liên quan đến ngành học của em.

 

Chúng ta chỉ có thể làm tốt được những gì mà chúng ta thực sự đam mê - chính vì thế em luôn cố gắng tìm tòi những điều thú vị về ngành học của em để giúp cho em có hứng thú hơn trong việc học và nghiên cứu. Những lúc nào em thấy không thể tập trung được, em sẽ dành thời gian để chơi thể thao. Việc học ở đại học không nên là một gánh nặng hay trách nhiệm, mà nó thực sự nên làm mình thích. Có như vậy mới tập trung được.

 

Thời gian rảnh ngoài giờ học, Huy thường làm gì? Với chi phí đắt đỏ như ở Anh, Huy có làm thêm công việc gì không?

 

Ngoài việc học, em thường xuyên đá bóng, tập gym. Thi thoảng em cũng giao lưu văn nghệ với bạn bè, thường là 3-4 đứa tụ tập lại đàn hát, đôi lúc có cả các bạn nước ngoài tham gia cùng. Về việc đi làm thêm, em từng đi dạy thêm gia sư Hóa và em thấy đây là một công việc rất phù hợp với cuộc sống sinh viên.

 

Lời khuyên của em cho các bạn sắp sang Anh du học?

 

Hãy để cho tinh thần và đầu óc thật thoải mái và cởi mở. Hãy chủ động giao lưu, gặp gỡ và kết bạn. Đi du học không chỉ đem về cho bạn kiến thức, mà còn dạy cho bạn cách sống và cách tiếp cận với những điều mới, chính vì thế bạn nên tận dụng triệt để cơ hội đó.

 

Dự định của Huy sau khi hoàn thành khóa học?

 

Em còn 2 năm nữa là tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ, sau đó em sẽ cố gắng xin đi thực tập 1 năm và sẽ apply để học tiến sĩ tại một nước khác nếu có cơ hội.

 

Cảm ơn Huy và chúc em giành nhiều thành công hơn nữa trong học tập cũng như các dự án tình nguyện của mình!

 

Mạnh Hải

Ảnh: NV cung cấp