Chuyện tình “về một nhà” của nàng Việt – chàng Mexico

(Dân trí) - Lễ đăng ký kết hôn của Thu Hương và Miguel diễn ra vỏn vẹn trong 20 phút, có tất cả 6 người tham dự. Họ quyết định không tổ chức đám cưới mà để dành tiền cho những chuyến thăm gia đình nội, ngoại ở Mexico, CH Séc và Việt Nam.

Tỏ tình sau 1 tuần gặp mặt

Đều là những công dân toàn cầu, mối tình của cô gái Hồ Thu Hương (sinh năm 1988, gốc Việt) và Miguel Angel Guillén Torres (sinh năm 1979, gốc Mexico) là mối tình không biên giới.

Sinh ra ở Hà Nội, Hương sang CH Séc sinh sống cùng gia đình từ nhỏ và tốt nghiệp Cử nhân ngành Thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế Praha. Cô gặp nửa kia của mình tại Vancouver, Canada vào cuối tháng 9/2012 khi sang thực tập tại Quỹ Châu Á Thái Bình Dương. Lúc ấy, Miguel đang theo học bậc tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tại Đại học British Columbia ở đất nước này.

Trong suốt tháng 9 năm đó, Hương cùng các bạn từ khắp châu Âu được Liên Minh châu Âu tài trợ cho chuyến đi đến 6 thành phố lớn của Canada để nghe hàng trăm buổi thảo luận về các chủ đề về văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế, con người của đất nước Canada. Chương trình kết thúc tại Vancouver và Hương là người duy nhất được ở lại Vancouver để thực tập.


Nàng Việt – chàng Mexico gặp và yêu nhau ở Vancouver, Canada.

Nàng Việt – chàng Mexico gặp và yêu nhau ở Vancouver, Canada.

Trong buổi chia tay với các bạn tại một quán bar Ireland, một cô bạn người Bỉ đã làm quen, nói chuyện với anh Miguel bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp trước. Rồi cô nói với anh rằng, có một cô gái Việt trong nhóm cũng nói được tiếng Tây Ban Nha sẽ ở lại Vancouver một mình nên anh Miguel có thể dẫn cô đi chơi. Và như thế Hương đã quen với anh Miguel.

Ngay tối hôm sau, Hương đã đến dự buổi nhảy salsa tại trường đại học của anh Miguel và trong ngày tiếp theo, Hương cùng anh Miguel đến khu phố Trung Quốc để đón Tết Trung Thu.

Trong thời gian tại Canada của Hương, người đàn ông Mỹ la tinh đã trở thành người bạn tốt nhất và cũng là người thầy dạy nhảy salsa, hướng dẫn Hương về rất nhiều mảng khác nhau của cuộc sống.

Ấn tượng của Hương từ những buổi gặp mặt đầu về chàng trai Mexico chính là sự thông thái. “Anh là người đầu tiên mà mình có thể nói chuyện về bất cứ đề tài gì mà không chán, vì anh am hiểu sâu rộng rất nhiều các lĩnh vực khác nhau.

Anh rất vui tính, mặc dù anh hơn Hương 9 tuổi nhưng thái độ và tính cách của anh rất trẻ trung. Anh cũng là người cực kỳ tốt bụng, hòa đồng, sống tình cảm, rất chân thật và biết thấu hiểu người khác”, Thu Hương chia sẻ.

Còn trong mắt Miguel, Thu Hương là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, thông minh, hài hước và hiểu được cách suy nghĩ và nói chuyện của anh (mặc dù Hương đến từ những nền văn hóa khác biệt). Theo anh thì Hương rất lạc quan và luôn luôn tìm kiếm những mặt tích cực của tất cả mọi thứ.


Người đàn ông Mỹ la tinh tình cờ trở thành người thầy dạy nhảy salsa cho Hương.

Người đàn ông Mỹ la tinh tình cờ trở thành người thầy dạy nhảy salsa cho Hương.

Tình cảm nảy nở nhanh chóng, chỉ sau một tuần từ khi gặp mặt lần đầu, anh Miguel đã ngỏ lời thích cô gái Việt. Lúc đó, Hương cũng rất lưỡng lự vì biết rằng mình sẽ không ở lại Canada lâu dài.

Nhưng vì bị cuốn hút mạnh bởi tính cách của anh Miguel và vì Hương chưa từng gặp một người tâm đầu ý hợp như vậy, Hương đáp lại tình cảm của anh. Sau 2 tháng sinh sống ở Canada, Hương trở về châu Âu nhưng vẫn nói chuyện qua mạng với anh Miguel hằng ngày.

Họ cùng nhau nấu ăn qua mạng (có những khi cặp đôi này hẹn trước món ăn rồi cả hai đều nấu ăn một thời điểm hoặc ngày lễ Valentine thì cả hai ra quán sushi để cùng nhau ăn).

Sau một năm yêu nhau thì Hương đã có dịp sang Mexico để làm quen và thăm gia đình anh Miguel. Cùng năm đó, anh Miguel cũng đã có dịp sang Cộng Hòa Séc để thăm mẹ và gia đình bên ngoại của Hương. Tháng 12/ 2016 là lần đầu tiên anh có dịp về thăm gia đình Hương ở Việt Nam.

Cuộc sống thoải mái và không biên giới

Kỷ niệm tình yêu không thể nào quên của cặp đôi Mexico – Việt Nam là “sự kiện” về chung một nhà. Họ đã quyết định đăng ký kết hôn chỉ một tuần trước khi Thu Hương quay về châu Âu để học cao học.

“Cuối cùng, chúng mình tìm chỗ tổ chức, tìm người chủ hôn, thợ chụp ảnh, chuẩn bị quần áo, giấy tờ và mời bạn bè chỉ trong vòng 2 ngày sau ngày đưa ra quyết định”, Miguel kể.

Buổi lễ đăng ký kết hôn của Miguel và Hương có hai nhân chứng là đôi vợ chồng người Mexico, bạn thân của Miguel. Tất cả là 6 người tham dự.

Lễ đăng ký kết hôn chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 20 phút. “Chúng mình sẽ không tổ chức đám cưới, vì đám cưới thật ra chỉ là nghi lễ rất tốn tiền, công sức và thời gian. Chúng mình sẽ để dành tiền cho những chuyến đi thăm gia đình ở Mexico, CH Séc và Việt Nam”, Thu Hương tâm sự.


Cả hai đã cùng vượt qua quãng thời gian yêu xa hơn 2 năm đầy khó khăn trước khi về chung một nhà.

Cả hai đã cùng vượt qua quãng thời gian yêu xa hơn 2 năm đầy khó khăn trước khi về chung một nhà.

Sau khi hoàn thành Thạc sĩ ngành Quản trị thương hiệu - Marketing tại Trường Kinh doanh Kedge ở Marseille (Pháp), Thu Hương sáng lập, triển khai các dự án về chủ đề “công dân toàn cầu” cho người Việt Nam và thế giới. Anh Miguel đang làm kỹ sư đánh giá tại công ty Analog Devices.

Ở nhà, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, anh Miguel cũng đang học tiếng Việt. Theo Hương, vì cả hai đều đã từng sống tại các nước khác nhau nên rất linh hoạt và dễ chấp nhận những điều khác biệt trong tính cách và sở thích của mỗi người.

Chẳng hạn như, anh Miguel không thích mùi nước mắm hay mắm tôm, nên ở nhà Hương không hề sử dụng hai loại nước chấm này. Hoặc là anh Miguel thích nằm cả ngày trên bãi biển trong mỗi kỳ nghỉ, nhưng Hương lại thích trải nghiệm và khám phá những vùng đất mới…

Về văn hóa Hương đã học được nhiều điều như người Mexico không coi trọng việc cưới hỏi hay có con “theo đúng độ tuổi” như người Việt. Họ chọn cách sống làm sao cho họ thoải mái nhất. Có những cặp đôi không bao giờ sống cùng nhau, mà buổi tối mỗi người về nhà người đấy. Họ thường có gia đình rất lớn. Anh Miguel có họ hàng ở khắp Mexico và Hoa Kỳ, và họ cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Cặp vợ chồng trẻ đang tập trung cho công việc trước khi sinh con.

“Chúng tôi chưa biết gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ định cư ở đâu trong vòng 5 hay 10 năm nữa, nhưng đây chính là điểm thú vị của cuộc sống không biên giới”, Miguel cười nói.


Lễ ký kết hôn của Hương và Miguel diễn ra nhanh chóng, gọn nhẹ, thân tình trong vòng 20 phút với 6 người chứng kiến.

Lễ ký kết hôn của Hương và Miguel diễn ra nhanh chóng, gọn nhẹ, thân tình trong vòng 20 phút với 6 người chứng kiến.

Chuyện tình “về một nhà” của nàng Việt – chàng Mexico - 5


Cả hai đang sinh sống tại Boston.

Cả hai đang sinh sống tại Boston.


 Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Hương và chồng có dịp về Hà Nội và đi thăm một số tỉnh của Việt Nam.

Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Hương và chồng có dịp về Hà Nội và đi thăm một số tỉnh của Việt Nam.


Đây là lần đầu tiên anh Miguel về Việt Nam, nên cặp đôi đã chụp một bộ ảnh với áo dài truyền thống tại một số địa điểm đặc trưng cho văn hóa Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên anh Miguel về Việt Nam, nên cặp đôi đã chụp một bộ ảnh với áo dài truyền thống tại một số địa điểm đặc trưng cho văn hóa Việt Nam.


 Hương cho biết, đây là cách để họ giới thiệu với bạn bè năm châu của họ biết về văn hóa của hai người.

Hương cho biết, đây là cách để họ giới thiệu với bạn bè năm châu của họ biết về văn hóa của hai người.

Chuyện tình “về một nhà” của nàng Việt – chàng Mexico - 10


“Lúc nào trở về Mexico, chúng tôi cũng sẽ chụp một bộ ảnh tương tự, theo phong cách của nền văn hóa Mexico”, Miguel chia sẻ.

“Lúc nào trở về Mexico, chúng tôi cũng sẽ chụp một bộ ảnh tương tự, theo phong cách của nền văn hóa Mexico”, Miguel chia sẻ.

Lệ Thu

(Ảnh NVCC)