Cùng Du học Dân trí gửi yêu thương 20/10

(Dân trí) - Lắng nghe những tâm sự, sẻ chia của các bạn du học sinh xa nhà nhân dịp 20/10, ngày dành riêng cho những người phụ nữ Việt Nam.

Là con gái, “đối tượng chính” trong ngày đặc biệt này nên dù xa nhà, Thùy Anh vẫn được đón một ngày 20/10 đầy ý nghĩa. Các chàng du học sinh Việt Nam tại thủ đô của nước Anh đã dành nhiều công sức, tâm huyết cho những cô gái trong dịp này: một bữa tiệc ấm cúng và ý nghĩa, trang hoàng bắt mắt, những món ăn đậm chất Việt Nam, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” nửa… nghệ thuật, nửa hài hước, …

 

Những lời chúc mừng đến từ nước Đức - Ảnh: Hội SVVN tại Đức
Những lời chúc mừng đến từ nước Đức - Ảnh: Hội SVVN tại Đức



Tất cả được chuẩn bị 100% bởi các chàng trai đã làm cho cho Thùy Anh và các nữ sinh Việt tại đây đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cầm trên tay món quà handmade – made by…con trai, Thùy Anh xúc động chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Lần đầu tiên đón 20/10 ở nước ngoài thậm chí còn… đặc biệt hơn ở nhà vì những gì mà các anh, các bạn đã dành cho bọn mình. Là con gái thật tuyệt! Cảm ơn các bạn nam rất nhiều!”.

 

Dù bận rộn với chương trình dành cho các bạn nữ cùng trường song Hoài Nam (du học sinh tại Swinburne, Úc) vẫn không quên làm “bổn phận” của cậu con trai cả trong gia đình. Từ mấy hôm trước, Nam đã thường xuyên gọi điện về cho bố, hai bố con cùng bàn kế hoạch “ngầm”, gây bất ngờ cho hai “hoa hậu cấp gia đình” là mẹ và em gái. Theo đó, 20/10 này, bố sẽ đi mua hoa, nấu ăn và khi cả nhà cùng ăn tối thì trên tivi sẽ là… đoạn clip chúc mừng mẹ và cô em gái do 2 bố con cùng thực hiện.

 

Nói về ý tưởng khá độc đáo này, Nam tâm sự: “Là con trai lớn trong nhà, mình rất mong có thể làm được điều gì đó ý nghĩa một chút dành tặng mẹ và em gái nhân ngày dành riêng cho phái nữ này. Tuy nhiên, vì ở xa nên phải có bố làm đồng minh thì mới được”.

 

Tình cảm của những người bạn Nga dành cho nữ sinh Việt - Ảnh: Đoàn LHS VN tại Irkutsk, Nga
Tình cảm của những người bạn Nga dành cho nữ sinh Việt - Ảnh: Đoàn LHS VN tại Irkutsk, Nga



Qua Dân trí, cậu cũng một lần nữa gửi tình cảm tới những người phụ nữ thân yêu: “Con chúc mẹ mạnh khỏe, cười thật nhiều và luôn hạnh phúc bên gia đình mình. Còn em gái anh thì ngày càng xinh và học thật giỏi, 20/10 năm tới là tân sinh viên ngành báo như em thích nhé!”.

 

Bên cạnh việc dành tình cảm, những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới mẹ, cô giáo… thì “một nửa kia” cũng là đối tượng đặc biệt cần phải chú trọng của các chàng trai đi học xa nhà.

 

Ba năm học tại Mỹ cũng là ngần đấy khoảng thời gian, Hải Đăng và bạn gái (ở Việt Nam) đón những dịp lễ như thế này theo kiểu “nửa vòng Trái Đất”. Mọi biểu hiện bằng hành động trực tiếp gần như là không thể, nên những lần 20/10 trước, anh chàng đều chọn cách “thế vai” là nhờ bạn bè, em gái… thay mình tặng hoa cho người yêu.

 

Còn năm nay, Đăng chia sẻ: “Khoảng cách đúng là rất xa, những dịp mà mọi người tay trong tay như thế này, mình không thể ở nhà cùng bạn ấy được. Cũng rất may, thời gian xa nhau cũng là lúc chúng mình thông cảm cho nhau nhiều hơn”.

 

Chính vì vậy, Hải Đăng đã nhờ Dân trí gửi tới bạn gái mình lời nhắn: “Dù cách xa nửa vòng Trái Đất, 20/10 này, anh vẫn bên em. Ngày này năm sau, mình lại cùng nhau đi chợ hoa Quảng Bá, em nhé!”, quả là một lời hứa đầy tin tưởng, đủ làm ấm lòng người bạn ở nhà trong những ngày cuối thu này.

 

Cùng chung cảnh ngộ “yêu xa” như Hải Đăng, chàng kĩ sư đường sắt tương lai Nguyễn Đức Huỳnh lại có cách bày tỏ rất thật và không kém phần tình cảm, đúng như tính cách của chàng trai miền Trung này. Lời chúc mà Huỳnh dành cho cô bạn gái cùng quê

 

Vượt ngàn dặm xa, thay lời muốn nói…
Vượt ngàn dặm xa, thay lời muốn nói…



Nguyễn Thị Mai Phương – hiện là sinh viên đại học Điện lực, có viết: “V. yêu của anh! Dù anh ở một nơi rất xa em nhưng con tim anh mãi nghĩ về em, nhất là trong ngày này. Anh… yêu em nhiều!” (V. là cách gọi thân mật của Huỳnh và bạn gái).

 

Đó cũng là lý do vì sao mà cách đây gần một tháng, trước khi quay trở lại nước Nga sau kì về nước nghỉ hè, Huỳnh đã rất “chịu khó” dành thời gian để quan tâm, đi chơi cùng với bạn gái. Âu cũng là một cách chuẩn bị trước cho những dịp như 20/10 của chàng trai này vậy.

 

20/10, người viết bài xin chúc mừng tất cả những người phụ nữ Việt Nam , cảm ơn các bà, các mẹ, các chị và các bạn gái vì đã là một nửa đẹp nhất của đất nước này, cũng như của cánh mày râu!

 

Hải Nam