Cùng "Lắng nghe mùa xuân về" với Hội người Việt vùng Rhône tại Pháp

(Dân trí) - Tết luôn là một sự kiện rất trọng đại trong tâm thức mỗi người dân Việt. Mặc dù mồng Một Tết đã chính thức qua cách đây hơn 15 ngày, âm hưởng Tết hãy còn rất dìu dặt và rộn ràng, đặc biệt với những người con xa quê.

Trong không khí hân hoan và náo nức đó, hôm Chủ nhật 24/2, tại Nhà văn hóa Đời sống Villeurbanne (Centre Culturel et de la Vie Associative de Villeurbanne), Hội người Việt tại vùng Rhône (Union Générale des Vietnamiens à Rhône-UGVR), với sự tham gia góp sức của Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon (Union des Étudiants Vietnamien à Lyon-UEVL) và Câu lạc bộ Rhône Mékong (Club Rhône-Mékong), đã cùng nhau tổ chức thành công Ngày Hội giao lưu văn hóa – Chương trình văn nghệ Tết mừng Xuân Quý Tỵ 2013.

 

Chương trình là đúc kết của nhiều công sức, sáng tạo và thời gian của tất cả các thành viên Ban tổ chức. Nếu như dịp Tết vui nhất và nhộn nhịp nhất ở những ngày giáp Tết thì như các chương trình văn nghệ khác, thời gian chuẩn bị cho buổi diễn cũng là quãng thời gian đáng nhớ và rộn rịp nhất.

 

Nhí nhảnh cảnh hậu trường của các văn nghệ sĩ sinh viên
Nhí nhảnh cảnh hậu trường của các văn nghệ sĩ sinh viên
 
Ban văn nghệ hăng say tập duyệt trước giờ diễn

Ban văn nghệ hăng say tập duyệt trước giờ diễn

Phạm Hà Trang – Tổng phụ trách chương trình, là một sinh viên năng động đến từ UEVL

Phạm Hà Trang – Tổng phụ trách chương trình, là một sinh viên năng động đến từ UEVL
Ban văn nghệ của chương trình

Ban văn nghệ của chương trình

Đằng sau năm phút vỏn vẹn tỏa sáng trên sân khấu là hơn một tháng trời tập luyện ròng rã với rất nhiều mồ hôi và đôi khi nước mắt của tất cả các văn nghệ sĩ, cùng nhiều cảnh hậu trường dở khóc dở cười. Chính trong những giây phút này mà tình đoàn kết được thắt chặt, mọi người hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Đặc biệt và quan trọng hơn cả, đây là chiếc cầu nối giao lưu giữa hai thế hệ Việt kiều và sinh viên trẻ ở Lyon, tất cả đã cùng nhau hòa chung trong một bầu không khí đại gia đình rất ấm cúng.

 

Buổi giao lưu đã thu hút được đông đảo quan khách, kiều bào và sinh viên đến thưởng thức các tiết mục âm nhạc và ẩm thực Tết. Hân hạnh hơn, chương trình cũng vinh dự chào đón có sự mặt của nhiều nhân vật quan trọng như ông Đinh Toàn Thắng, đại diện sứ quán Việt Nam tại Pháp, ông Jean-Paul Bret, thị trưởng thành phố Villeurbanne, bà Pascale Crozo, dân biểu nghị viện Cộng hòa Pháp và nhiều đại diện của chính quyền địa phương, các Hội đoàn có quan hệ gần gũi với Việt Nam. Bên cạnh đó, hai phóng viên tờ báo uy tín trong vùng Le Progrès cũng đến tham dự và đưa tin.

 
Buổi diễn thu hút đông đảo quan khách đến tham gia
Buổi diễn thu hút đông đảo quan khách đến tham gia


Đến với cuộc liên hoan âm nhạc Tết lần này, khán giả đã cùng đồng hành với hai MC trẻ Tuấn Hoàng – Lê Vân thưởng thức chuyến đi khám phá Bắc Nam dọc quê hương hình chữ S. Xuyên suốt hành trình văn hóa ấy, rất nhiều cung bậc cảm xúc đã được tạo ra bởi nhiều thể loại tiết mục phong phú và đầy màu sắc.

 

Từ các hoạt cảnh truyền thống (cải lương “Tiếng trống Mê Linh”, “Trăng sáng vườn chè”, múa “Bèo dạt mây trôi”…) đến những màn trình diễn hiện đại rộn ràng sức trẻ (nhảy “Xuân với đời sống mới”, Tốp ca “Quê hương Việt Nam”…). Tất cả đã cùng nhau hội ngộ và tạo nên một không khí rất đầm ấm và phơi phới ngập tràn, náo nức rất Xuân.

 

Hai MC trẻ của chương trình Tuấn Hoàng – Lê Vân với lối dẫn linh hoạt, thu hút.

Hai MC trẻ của chương trình Tuấn Hoàng – Lê Vân với lối dẫn linh hoạt, thu hút.
 
 

Một điểm nhấn đặc sắc khác của hành trình âm nhạc năm nay là dòng chảy văn hóa – lịch sử đậm chất Việt ấy được đan xen khéo léo với tình bằng hữu và sự giao thoa văn hóa Việt – Pháp. Điểm sáng này được thể hiện qua các tiết mục như bài hát song ngữ thiết tha “Cánh chim và trẻ nhỏ”- “L’oiseau et l’enfant”, ca khúc lời Việt “Mùa thu không trở lại” do NS. Phạm Trọng sáng tác trên đất Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm nổi tiếng “Buồn ơi chào mi” của Nguyễn Ánh 9 được chính thức hát song ngữ Việt-Pháp.

 

Phiên bản tiếng Pháp “Bonjour, tritesse” cũng đồng thời là món quà nhạc sĩ gửi tặng cho Chi hội Rhône UGVR. Song song, vở kịch “Mai An Tiêm” cũng được thể hiện thành công bằng tiếng Pháp với sự dàn dựng công phu và sống động. Đặc biệt hơn, đạo diễn vở diễn là người Pháp và thành phần diễn viên là ba thế hệ nối tiếp đến từ hai dân tộc Việt - Pháp. Tết 2013 vì thế lại càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây cũng chính là năm Việt Pháp, đánh dấu bước phát triển mới trong tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước, và sang năm, năm 2014 sẽ là năm Pháp tại Việt Nam.

 

Một số hình ảnh của chương trình:
 

Những giai điệu thiết tha, náo nức, rộn ràng; những ngôn từ ý vị của bài hát Lắng nghe mùa xuân về


Những giai điệu thiết tha, náo nức, rộn ràng; những ngôn từ ý vị của bài hát Lắng nghe mùa xuân về


Những giai điệu thiết tha, náo nức, rộn ràng; những ngôn từ ý vị của bài hát Lắng nghe mùa xuân về


Những giai điệu thiết tha, náo nức, rộn ràng; những ngôn từ ý vị của bài hát Lắng nghe mùa xuân về


Những giai điệu thiết tha, náo nức, rộn ràng; những ngôn từ ý vị của bài hát Lắng nghe mùa xuân về


Những giai điệu thiết tha, náo nức, rộn ràng; những ngôn từ ý vị của bài hát Lắng nghe mùa xuân về


Những giai điệu thiết tha, náo nức, rộn ràng; những ngôn từ ý vị của bài hát Lắng nghe mùa xuân về  đã chính thức khép lại buổi diễn văn nghệ với nhiều dư vị khó quên. Mùa xuân - mùa của sum họp, mùa của tình yêu và sức sống, đó cũng chính là bức thông điệp của chương trình.

 

Bài: Hà Nhiên

Ảnh: Văn Hóa – Tuấn Hoàng