Cuốn hút đêm nhạc hội “Âm mưu kì bí” của SV Việt tại Anh

(Dân trí) - Đêm nghệ thuật quảng bá văn hóa quê hương do Hội sinh viên Việt Nam tại trường ĐH Warwick, Anh quốc (Viecsoc Warwick) tổ chức mang tên “The Conspiracy” đã đem lại nhiều bất ngờ thú vị hài kịch hấp dẫn và những tiết mục ca múa nhạc công phu.

Sự kiện thường niên lần thứ 8 với quy mô lớn - “Vietnight” 2015 diễn ra ngày 7/3, ở thành phố Coventry (Anh) với điểm nhấn là vở kịch “The Conspiracy” (Âm mưu kỳ bí) đã không phụ lòng mong chờ của cộng đồng du học sinh Việt tại đảo quốc sương mù ngay từ cảnh diễn mở màn.

 

Xoay quanh câu chuyện về một cuộc đào tẩu với kế hoạch hiểm độc của tên cai ngục, "The Conspiracy" được đẩy đến cao trào bằng nhiều tình tiết hấp dẫn, hài hước và đầy kịch tính.

 

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" là thông điệp mà “Âm mưu kì bí” muốn gửi gắm tới khán giả, rằng tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường cộng với sự gắn bó bền chặt và trí thông minh cuối cùng vẫn giành chiến thắng trước âm mưu xảo quyệt và toan tính xấu xa.

 
Hài kịch “Âm mưu kì bí” với những cảnh diễn hài hước, kịch tính.
Hài kịch “Âm mưu kì bí” với những cảnh diễn hài hước, kịch tính.
 

Bạn Phan Nhật Minh, Trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Mục đích của chương trình là tạo không khí quê hương cho người Việt trẻ xa nhà và tạo nhịp cầu giới thiệu văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.

 

Với vở hài kịch được chuẩn bị công phu suốt nhiều tháng, BTC hi vọng sẽ mang đến những tiếng cười sảng khoái cho các bạn khán giả sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng.

 

Vẫn là quảng bá văn bá nhưng thay vì chọn hướng khai thác một chương trình mang đậm tính truyền thống, Vietnight 2015 chọn cách hấp dẫn khán giả với nhiều tiết mục hiện đại, song lồng vào hiện đại vẫn là hồn cốt truyền thống. Cụ thể là các đoạn hội thoại trong kịch luôn áp dụng thơ, văn cũng như nghệ thuật dân gian để quảng bá, lan tỏa văn hóa Việt một cách trẻ trung, không gây nhàm chán và cuốn hút các khán giả trẻ”.

 

Xen lẫn cảnh kịch là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đặc sắc. Bài múa sen mở đầu đêm hội với hình ảnh những thiếu nữ Việt như bước ra từ cổ tích với áo tứ thân rực rỡ. Những động tác mềm mại cùng hoa sen đã tôn lên nét đẹp của người con gái Việt Nam, khiến người thưởng thức tiết mục ngỡ mình đang lạc giữa một vườn sen tuyệt đẹp giữa lòng Hồ Tây.
 
Múa sen truyền thống.
Múa sen truyền thống.

 

Màn nhảy “cover” ca khúc “Không phải dạng vừa đâu” được dàn dựng bởi thành viên cũ của ST319 – Hiếu Vương lại vô cùng sôi động và khiến người xem không thể không đung đưa theo những điệu nhảy điêu luyện.

 

Khiến người xem phấn khích không kém là điệu nhảy vô cùng gợi cảm của 4 cô gái trẻ trong “Bad girl, good girl”. Cùng với đó là những biến tấu mới lạ qua giọng hát truyền cảm của các sinh viên Việt trong ca khúc “Đông”, “Trái tim bên lề”, “Lay me down”, “Love me like you do”, “The Lazy song”  hay “Can’t take my eyes of you”… Tất cả đều do các thành viên của Warwick  Vietsoc dàn dựng và thể hiện.

 

Trong gần 400 người tham dự có những học sinh, sinh viên và các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại ĐH Warwick, các ĐH khác của Vương quốc Anh và nhiều khách nước ngoài.

 

Đêm nghệ thuật thường niên 2015 còn là dịp để nhiều bạn sinh viên Việt Nam tại Đại học Warwick thể hiện tài năng của mình trên sân khấu và đóng góp cho hoạt động cộng đồng, tăng cường sự đoàn kết của sức trẻ Việt tại Anh cũng như quảng bá nét đẹp truyền thống dân tộc. Để có được đêm hội hấp dẫn, ban tổ chức sinh viên đã có nhiều đêm không ngủ để tìm địa điểm, nguồn tài trợ và lên kế hoạch luyện tập.

 

Một số hình ảnh trong đêm nhạc hội:


Lệ Thu


Lệ Thu


Lệ Thu
 
Lệ Thu
 
Lệ Thu


Lệ Thu


Lệ Thu


Lệ Thu


Lệ Thu


Lệ Thu

 

Lệ Thu

(Ảnh: Vietsoc Warwick)