Cựu du học sinh tại Pháp ôn kỷ niệm trong đêm tiệc “Vườn xuân”

(Dân trí) - Tối 31/1, đêm tiệc cuối năm dành cho cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp với chủ đề “Vườn Xuân 2015” đã tiếp ngài Đại sứ, cùng 600 khách mời tham dự gồm cựu du học sinh, cộng đồng Pháp ngữ, tổ chức ngoại giao, phi chính phủ đang sống, làm việc tại Việt Nam.

Diễn ra tại khuôn viên vườn Đại sứ quán Pháp (49 Bà Triệu, Hà Nội), “Vườn Xuân” đã đưa các cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp trở về không gian lãng mạn của những ngày mùa xuân, của những kỷ niệm tuổi trẻ trên đất Pháp; đặc biệt qua những bản tình ca Pháp – Việt do ca sĩ Mỹ Linh và các cựu du học sinh Pháp thể hiện.

 

Chương trình diễn ra hấp dẫn với nhiều hoạt động văn nghệ đậm văn hóa Pháp, tiệc buffet, những màn nhảy sôi động và mang đến nhiều xúc động với những chia sẻ “ôn cố tri tân” của các cựu du học sinh.

 

Phát biểu tại đêm hội, ngài đại sứ Pháp Jean - Noel Poirier cho biết: “Đây là năm thứ hai chúng tôi tạo điều kiện cho Hội Cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp tổ chức sự kiện gala cuối năm trong khuôn viên đại sứ quán Pháp.

 

Đây là một dịp tuyệt vời để những người đã từng học tập và sinh sống tại Pháp gặp gỡ nhau. Mối liên hệ văn hoá, khoa học - kỹ thuật, tri thức và cả các cơ hội kinh doanh tiếp tục được nuôi dưỡng, phát triển”.
 
Cựu du học sinh tại Pháp ôn kỷ niệm trong đêm tiệc “Vườn xuân”
Đại diện ban lãnh đạo Hội Cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp chụp ảnh kỷ niệm với Đại sứ và Tham tán văn hoá Pháp, cùng ca sỹ Mỹ Linh.

 

Anh Nguyễn Đình Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp (UAVF) chia sẻ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Có lẽ những cựu du học sinh là những người may mắn khi có thể hai lần cảm nhận điều này trong cuộc đời. 

 

Khi ở Pháp chúng tôi nhớ Việt Nam da diết, khi về Việt Nam, nỗi nhớ nước Pháp thỉnh thoảng lại trỗi dậy mỗi khi gió heo may về hay thấy tuyết rơi ở đâu đó hay chỉ đơn giản là một tách cà phê nơi góc phố và nhìn mọi người dạo bước trên đường.

 

Mỗi năm vào dip cuối năm, các cựu du học sinh lại tụ hội, quây quần bên nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa. Nhưng không chỉ có thế, dạ hội còn là nơi gặp gỡ với các doanh nghiệp Pháp kinh doanh tại Việt Nam, các sinh viên Pháp đang học tập tại Việt Nam. Một cuộc hội ngộ của niềm vui và hạnh phúc”.

 

Trong khuôn khổ chương trình, BTC đã trao giải cho cuộc thi “Nước Pháp trong tôi”, với giải Nhất là một vé máy bay khứ hồi đi Pháp thuộc về tác giả bức ảnh “Chinh phục chân trời Pháp”.

 

Hội Cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp được thành lập vào năm 2009 với mục đích tạo ra một cộng đồng cùng cùng bản sắc văn hóa, quy tụ đông đảo các sinh viên Việt Nam đã du học tại Pháp (hiện đang ở Việt Nam, Pháp hoặc các quốc gia khác), nhằm tạo sự gắn kết, chia sẻ giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Đồng thời, cung cấp dữ liệu và kinh nghiệm thực tế về hệ thống giáo dục và cuộc sống tại Pháp.

 

Ca sĩ Mỹ Linh ngọt ngào cùng những bản tình ca Pháp – Việt lãng mạn.
Ca sĩ Mỹ Linh ngọt ngào cùng những bản tình ca Pháp – Việt lãng mạn.
 
Ca sĩ Mỹ Linh ngọt ngào cùng những bản tình ca Pháp – Việt lãng mạn.
Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam, Nguyễn Ngọc Lưu Ly – từng tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Pháp (phải ngoài cùng) và kiện tướng dancesport Chí Anh cũng có mặt trong đêm tiệc.
 
BTC trao giải cuộc thi “Nước Pháp trong tôi”.

BTC trao giải cuộc thi “Nước Pháp trong tôi”.

 

Lệ Thu

(Ảnh: UAVF)