DHS tại Leipzig (Đức): Đón Giáng sinh sớm bằng Tài năng và Tấm lòng
(Dân trí) - Còn một tuần nữa mới đến Noel – nhưng một lễ Giáng sinh thật vui nhộn, ấm áp và ý nghĩa đã đến sớm với những người Việt trẻ tại Leipzig – Thành phố được mệnh danh là “Paris của nước Đức”.
Giáng sinh 2012 của các bạn sinh viên Việt tại Leipzig đã được bắt đầu từ tối 14/12 vừa qua bằng cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên: “Students Got Talent”. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ phía cộng đồng người Việt cũng như các trường đại học trong thành phố, sự kiện này đã thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ là du học sinh, con em của kiều bào, hiện đang sinh sống và học tập tại đây.
Làm chủ sân khấu với những bước nhảy nhuần nhuyễn và sôi động, Đào Duy Thái và nhóm nhảy đã hoàn toàn thuyết phục Ban giám khảo và khán giả, xứng đáng giành giải nhất của cuộc thi.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất của sự kiện này có lẽ chính là tấm lòng của các bạn trẻ nói riêng và cộng đồng người Việt tại đây nói chung dành cho những trẻ em miền núi ở Việt Nam. Diễn ra song song với phần thi tìm kiếm tài năng, BTC đã kêu gọi gây quỹ ủng hộ cho chương trình “Cơm có thịt” đang thu hút sự hưởng ứng của của đông đảo du học sinh trên toàn thế giới thời gian qua.
Vượt đường xa từ thủ đô Berlin đến với Leipzig, Hà Trang chia sẻ: “Em tình cờ biết được hoạt động này qua một người bạn.Trước đây em chưa được xem một cuộc thi tài năng nào của người Việt trẻ tại Đức nên em đã tìm thêm thông tin về cuộc thi và quyết định tới đây. Em rất vui vì ko những được xem các bạn thi tài, mà còn có cơ hội được làm việc từ thiện, thông qua việc đóng góp một số tiền, dù rất nhỏ thôi cho chương trình đầy ý nghĩa này”.
Không chỉ là nơi kết nối du học sinh xa nhà, đêm Giáng sinh sớm của người Việt trẻ tại đây còn thực sự gây ấn tương với cộng đồng Việt kiểu, đặc biệt là những bạn trẻ người Đức gốc Việt. Đêm sự kiện mang lại cái nhìn khác cho các bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Đức về cuộc sống khó khăn của trẻ em nghèo vùng cao Việt Nam, giúp các bạn cảm thông, chia sẻ và có cơ hội đóng góp cho quê hương, như lời bạn Michael Hoàng tâm sự:
“Sinh ra và lớn lên ở Đức nên em chưa có dịp tiếp xúc nhiều với các hoạt động cộng đồng của người Việt Nam. Lần đầu tiên đến với sân chơi này, em đã có thêm rất nhiều người bạn mới, cũng như hiểu thêm về cuộc sống tại Việt Nam mình. Em mong các anh chị sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động như thế này hơn nữa”.
Bài: Hải Nam
Ảnh: Phúc Hồ, Tuấn Anh Đỗ (Hội SVVN tại Leipzig)