DHS Úc về nước tổ chức “Xuân yêu thương” tại Bình Phước

(Dân trí) - Vào 3 ngày 31/1 - 2/2 vừa qua, hội du học sinh Việt Nam tại Melbourne, Úc (MOVSA) kết hợp với trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức thành công chương trình Xuân yêu thương – Tết biên giới 2016 tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Chương trình đã tổ chức nấu 300 phần cháo khuya vào tối 31/01/2016 để trao tặng cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, phải làm việc vất vả tận đêm khuya hay những người vô gia cư ở khu vực Q1, Q4, Q5, Q8 và các gầm cầu trong khu vực thành phố. Quán quân Việt Nam Next Top Model 2013 Mâu Thủy và VJ Nguyễn Ngọc Quang Bảo cũng góp mặt và tích cực hỗ trợ chương trình.

Mâu Thủy tâm sự: “Làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật đôi khi quỹ thời gian không cho phép nên cũng chưa tổ chức và tham gia được nhiều hoạt động từ thiện ngoài xã hội. Những hình ảnh đầy xúc động trong buổi tối phát cháo khuya từ thiện vừa qua có lẽ sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ đối với Thủy trong năm nay và tự hứa rằng sẽ cố gắng sắp xếp và tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện như thế này trong thời gian tới”.


Người mẫu Mâu Thủy chuẩn bị cháo khuya cùng các tình nguyện viên.

Người mẫu Mâu Thủy chuẩn bị cháo khuya cùng các tình nguyện viên.

Ngày hôm sau, 1 và 2/02, cả đoàn từ thiện đã cùng nhau gói hơn 300 bánh chưng, tổ chức sân chơi cho hơn 400 em thiếu nhi đi kèm với những phần quà đầy ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính than, với mong muốn các em sẽ luôn học tập tốt, vui vẻ, hồn nhiên như đúng tuổi của mình.

Chiều cùng ngày, chương trình tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng hơn 150 phần quà Tết cho các đối tượng là người già và các em nhỏ bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam.


MC kiêm VĐV bơi lội quốc gia Quang Bảo phát quà cho các em thiếu nhi.

MC kiêm VĐV bơi lội quốc gia Quang Bảo phát quà cho các em thiếu nhi.

Bạn Đặng Thanh Hào – Trưởng BTC chương trình, đại diện trường ĐH Y Nguyễn Ngọc Thạch tâm sự: “Yêu thương và trải nghiệm là 2 từ mình có thể nói về chương trình tình nguyện vừa qua - Mang yêu thương đến những người dân khó khăn, đến những bé nhỏ để họ có thêm một mùa xuân ấm áp. Nhớ mãi những ánh mắt bé thơ long lanh và háo hức khi nhận quà hay những lời cảm ơn, những cái vỗ vai trìu mến khi các cụ được khám phát thuốc xong.

Chúng mình được trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm nét cổ truyền của Tết Việt, được sinh hoạt cùng những người dân với nhiều tình cảm và sự hiếu khách. Trải qua 1 mùa chiến dịch nhiều cảm xúc, với vai trò trưởng BTC mình chỉ có thể nói rằng “Những gì đã qua, tôi xin để dành suốt đời...”


Hơn 300 thiếu nhi tham dự chương trình “Tết trẻ thơ”.

Hơn 300 thiếu nhi tham dự chương trình “Tết trẻ thơ”.

Chương trình đã khép lại trong không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của cả những người tham gia cũng như ban tổ chức chương trình.

Bạn Nguyễn Minh Hoàng – Chủ tịch Hội du học sinh Việt Nam tại Melbourne chia sẻ: “Là những người trẻ thì cái mà chúng tôi có thể đóng góp trực tiếp cho quê hương đó là sức trẻ của mình. Tuy không phải là việc gì quá lớn lao, nhưng tôi hy vọng rằng, những gì mà chúng tôi đã và đang làm sẽ mang lại một chút gì đó niềm vui, sự ấm cúng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi mong rằng, những chương trình từ thiện tiếp theo sau, vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo của cộng đồng người Việt tại Úc và các mạnh thường quân ở Việt Nam”.


Bác sĩ tình nguyện đến từ ĐH Y Phạm Ngọc Thạch khám và tư vấn sức khỏe cho các cụ già neo đơn.

Bác sĩ tình nguyện đến từ ĐH Y Phạm Ngọc Thạch khám và tư vấn sức khỏe cho các cụ già neo đơn.


Hơn 300 bánh chưng cho người nghèo được chính tay các bạn du học sinh gói.

Hơn 300 bánh chưng cho người nghèo được chính tay các bạn du học sinh gói.


Hơn 300 phần cháo khuya được trao cho công nhân làm khuya, người vô gia cư, người bán hàng... trong tối 31/1.

Hơn 300 phần cháo khuya được trao cho công nhân làm khuya, người vô gia cư, người bán hàng... trong tối 31/1.

Lệ Thu

Ảnh: BTC