DHS Việt tại Nga rộn ràng chuẩn bị đón Xuân mới

(Dân trí) - Năm mới Đinh Dậu 2017 đang đến rất gần. Và cũng nhưng mọi người con đất Việt, những du học sinh Việt Nam hiện đang học tập tại trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Điện Saint Petersburg “LETI” (Liên bang Nga), cũng rộn ràng các công tác chuẩn bị chào đón thêm một cái Tết xa nhà.

Những ngày này, người người nhà nhà cùng tất bật, hoàn thiện nốt công việc cuối năm, hối hả ngược xuôi trở về quê nhà đoàn tụ, và rộn ràng náo nức trong các công tác chuẩn bị cho một cái Tết thật no đủ và đầm ấm. Còn tại cố đô cổ kính phương Bắc của nước Nga vĩ đại – thành phố Saint Petersburg, các du học sinh cũng tất bật không kém trong các công tác chuẩn bị Tết. Mặc dù là Tết của những người con xa nhà, nhưng hương vị và truyền thống của quê hương đều thắm đượm và được duy trì.

Gói và nấu bánh chưng đã trở thành hoạt động thường niên của đơn vị du học sinh trường LETI mỗi dịp Tết đến xuân về. Đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen với việc cầm bút, giờ đây, mỗi người một việc, khéo léo tạo nên những chiếc bánh mà tưởng như, chỉ có ở quê nhà.

Từ các món ăn truyền thống: giò thủ xào, thịt đông, dưa hành tới những sắc thắm hoa đào đã được các anh chị em sáng tạo và khéo léo chuẩn bị để cùng nhau làm nên cái Tết thật ấm cúng: Tết xa – Tết đoàn viên – Tết cho mọi người.


KTX số 7, trường LETI

KTX số 7, trường LETI

DHS Việt tại Nga rộn ràng chuẩn bị đón Xuân mới - 2


Anh chị em LETI gói bánh chưng

Anh chị em LETI gói bánh chưng

DHS Việt tại Nga rộn ràng chuẩn bị đón Xuân mới - 4

DHS Việt tại Nga rộn ràng chuẩn bị đón Xuân mới - 5


Niềm vui với thành quả đạt được

Niềm vui với thành quả đạt được

DHS Việt tại Nga rộn ràng chuẩn bị đón Xuân mới - 7

Chỉ còn vài giờ nữa thôi, năm mới Đinh Dậu 2017 sẽ đến. Công tác chuẩn bị đón Tết của các DHS cũng đang bước vào giai đoạn khẩn trương trong không khí náo nức, rộn ràng.

Mỗi DHS của LETI luôn ý thức được nhiệm vụ học tập, đoàn kết và cùng chung tay chào đón một cái Tết ấm no, đủ đầy. Hòa chung vào không khí tưng bừng đón Tết, anh chị em du học sinh LETI gửi lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc tới mọi người, mọi gia đình.


Sản phẩm cho chính bàn tay các anh chị em Sinh viên LETI làm.

Sản phẩm cho chính bàn tay các anh chị em Sinh viên LETI làm.


Những phong bao lì xì đỏ thắm chứa đựng những niềm vui nho nhỏ, và hứa hẹn cho mỗi cá nhân một năm học mới thắng lợi, may mắn.

Những phong bao lì xì đỏ thắm chứa đựng những niềm vui nho nhỏ, và hứa hẹn cho mỗi cá nhân một năm học mới thắng lợi, may mắn.

Trường ĐH Kỹ thuật điện Saint-Petersburg “LETI” mang tên nhà lãnh tụ tài ba của Giai cấp Vô sản V.I. Lenin, được thành lập năm 1886 là trường đại học kỹ thuật điện đầu tiên của châu Âu. Qua 130 năm hình thành và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau nhưng trong trái tim của người Nga và Việt Nam gắn bó vẫn chỉ mang một cái tên rất thân thương: LETI.

Cho đến nay, trường đã đào tạo cho Việt Nam hơn 500 chuyên gia, kỹ sư và nhà khoa học. Nhiều người đã trở về nước, thành đạt trong cuộc sống, đóng góp sức lực cho sự phát triển của nước nhà. Tiêu biểu: GS, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thanh Nghị - Giáo sư Danh dự trường LETI, ông Thiều Phương Nam – TGĐ Qualcom Việt Lào Asian, ông Võ Tấn Long – TGĐ IBM, CEO VP Bank, ông Lê Đăng Dũng – Phó TGĐ Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel…

Hà Phan và nhóm DHS ĐH Kỹ thuật điện Saint-Petersburg “LETI”