DHS Việt tại Nga về nước xây công trình phụ, tu bổ trường học ở bản Rào Con

(Dân trí) - Chương trình thiện nguyện thường niên “Áo trắng đến trường” của những du học sinh Việt tại thành phố Irkutsk, Liên bang Nga năm nay vừa được thực hiện ở điểm trường Sơn Trạch 2, thuộc Bản Rào Con (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Cuối tháng 7 vừa qua, đoàn lưu học sinh di chuyển vào điểm tình nguyện khi bão số 4 mới đi qua. Đường lầy lội thứ đất đỏ dính đặc, nhiều đá tảng từ núi rơi xuống đường khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đoàn bắt đầu di chuyển từ trung tâm xã Sơn Trạch từ giữa trưa và phải đến gần 3 tiếng sau mới đến được điểm trường Rào Con.

Lạ lẫm là ấn tượng đầu tiên của đoàn khi đặt chân đến đây, những đứa trẻ dân tộc Vân Kiều đen nhẻm chơi đùa dưới mưa. Lần đầu tiên những chàng trai cô gái vốn chỉ biết đến sách vở, học hành có những trải nghiệm không bao giờ quên: ở một vùng đất không có điện, không có nước sạch, không có nhà vệ sinh, những con vật như rắn và vắt thì có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thậm chí đến sóng điện thoại cũng tịt ngóm, phải khó khăn lắm mới có thể gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi về nhà.

Đến 5 giờ chiều, trời mưa nên nhanh tối, mọi người tranh thủ thu xếp đồ đạc rồi nấu cơm, dưới ánh sáng lùng bùng của bếp lửa, muỗi cắn chi chít khắp người, củi ướt nên khói hun mắt cay xè. Nấu xong bữa cơm, cả đoàn nhìn nhau cười quên mưa, quên muỗi, quên cả nỗi sợ rắn và vắt.

Những ngày tiếp theo, đoàn tiến hành xây dựng công trình phụ cho giáo viên và học sinh, xây cột cờ cho toàn bản, tu bổ lại 2 phòng học, hiên nhà và phòng bếp đã xuống cấp nghiêm trọng của điểm trường tại bản Rào Con. Thời tiết vùng núi thất thường, lúc mưa lúc nắng, trời oi bức nhưng vẫn không làm giảm tinh thần của đoàn tình nguyện. Người đào đất, người bê gạch, trộn vữa, người phát quang bụi rậm xung quanh trường, ai ai cũng cố gắng để hoàn thiện công việc một cách tốt nhất.

Tối ngày 29/7 đoàn thiện nguyện kết hợp với đoàn xã tổ chức buổi giao lưu với đoàn viên thanh niên và bà con tại bản Rào Con, đồng thời tổ chức trò chơi, trao 60 suất quà cho các em nhỏ tại bản. Đông vui, nhộn nhịp và ý nghĩa là những gì mọi người tham gia đều cảm nhận được trong buổi tối ngày hôm ấy.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi tình nguyện này:

DHS Việt tại Nga về nước xây công trình phụ, tu bổ trường học ở bản Rào Con - 1

Sinh viên Việt tại Nga về nước tiến hành xây dựng công trình phụ cho giáo viên và học sinh ở điểm trường Sơn Trạch 2, Bố Trạch, Quảng Bình.

Sinh viên Việt tại Nga về nước tiến hành xây dựng công trình phụ cho giáo viên và học sinh ở điểm trường Sơn Trạch 2, Bố Trạch, Quảng Bình.

DHS Việt tại Nga về nước xây công trình phụ, tu bổ trường học ở bản Rào Con - 3
DHS Việt tại Nga về nước xây công trình phụ, tu bổ trường học ở bản Rào Con - 4

Thời tiết vùng núi thất thường, lúc mưa lúc nắng, trời oi bức nhưng vẫn không làm giảm tinh thần của đoàn tình nguyện.

Thời tiết vùng núi thất thường, lúc mưa lúc nắng, trời oi bức nhưng vẫn không làm giảm tinh thần của đoàn tình nguyện.


Tiến hành tu bổ lại 2 phòng học, hiên nhà và phòng bếp đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tiến hành tu bổ lại 2 phòng học, hiên nhà và phòng bếp đã xuống cấp nghiêm trọng.


Người đào đất, người bê gạch, trộn vữa, người phát quang bụi rậm xung quanh trường, ai ai cũng cố gắng để hoàn thiện công việc một cách tốt nhất.

Người đào đất, người bê gạch, trộn vữa, người phát quang bụi rậm xung quanh trường, ai ai cũng cố gắng để hoàn thiện công việc một cách tốt nhất.

DHS Việt tại Nga về nước xây công trình phụ, tu bổ trường học ở bản Rào Con - 8

Đoàn nguyện kết hợp với đoàn xã tổ chức buổi giao lưu và trao quà cho đoàn viên thanh niên bản Rào Con.

Đoàn nguyện kết hợp với đoàn xã tổ chức buổi giao lưu và trao quà cho đoàn viên thanh niên bản Rào Con.

Bản Rào Con là một bản đặc biệt khó khăn, gồm 54 hộ dân, khoảng 220 nhân khẩu, trong đó 100% là bà con dân tộc Vân Kiều. Bản nằm trong vùng lõi vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, cách trung tâm xã Sơn Trạch khoảng 20 km, để đến bản cần di chuyển qua quãng đường núi hiểm trở hơn 10 km.

Để gây quỹ cho chương trình tình nguyện này, các bạn du học sinh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để xây dựng quỹ từ thiện “Mỗi ngày 1 rúp” nhằm tạo quỹ mở rộng cho chương trình từ thiện của đơn vị hàng năm. Thông qua đó, tổ chức những hoạt động như “Bán phở từ thiện”, “Hát cho nhau nghe”,... số tiền thu được sẽ được đưa vào quỹ từ thiện “Mỗi ngày 1 rúp”.

Bước chân tuổi trẻ những chàng trai, cô gái lưu học sinh Irkutsk (Nga) đã ghi dấu trên nhiều miền đất của Tổ quốc Việt Nam như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thanh Hóa, Bắc Giang... Tuy chỉ là những đóng góp nhỏ bé cho đất nước, nhưng những lưu học sinh hi vọng sẽ phần nào giúp cho những em học sinh vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, hướng đến một tương lai tươi đẹp đầy đủ hơn.

Phạm Anh Công

(Du học sinh Việt tại Irkutsk, Liên bang Nga)