Đón năm mới, DHS Việt chu du khám phá trời Tây

(Dân trí) - Chào đón năm mới 2016 xa gia đình, các nữ du học Việt tự thưởng cho mình những du chuyến du ngoạn khám phá. Họ có cơ hội cảm nhận đầy đủ nhất không khí đón năm mới của nước sở tại hoặc vùng đất mới lần đầu đặt chân tới.

Năm mới bắt đầu bằng cuộc hành trình thú vị đến những điểm đến tuyệt vời!

Thăm nhà nàng Juliet ở Verona, Italia

Trong những ngày cuối cùng của năm 2015, không khí năm mới ngập tràn thành phố Florence nói riêng và nước Ý nói chung, bạn Phạm Thị Hải Yến – DHS trường Đại Học Florence, Ý cho hay.


Hải Yến sẵn sàng lên đường

Hải Yến sẵn sàng lên đường

“Do Giáng sinh và năm mới gần kề nhau nên ở thành phố nào cũng có một cây thông rất to đặt ở quảng trường chính, bên cạnh nhà thờ lớn. Mình và các bạn sinh viên ở đây đều có chung cảm nhận, ngày 29 giống như 30 Tết ở nhà, mọi người hối hả thu xếp xong tất cả công việc để mau về sum họp với gia đình, còn ngày 30 thì giống như mùng 1 Tết. Đường phố đều rất yên ắng, vắng bóng người qua lại. Đến 31, và ngày đầu tiên của năm mới, không khí sẽ tưng bừng vô cùng.

Nhiệt độ khá lạnh, chừng dưới 10 độ, và mấy ngày này còn có sương mù nữa. Hiên tại, đèn lung linh đủ các loại hình thù, màu sắc được treo trên khắp tất cả các tuyến phố khu trung tâm”, Yến chia sẻ.

Chợ Giáng Sinh xung quanh Duomo
Chợ Giáng Sinh xung quanh Duomo

Một trong những phong tục không thể thiếu trong đêm giao thừa của người Ý là ăn nho, bánh và tổ chức nhiều cuộc vui rồi xuất hành với quan niệm: nếu gặp người già, người gù thì sẽ may mắn cả năm và ngược lại - sẽ xui xẻo nếu gặp phải trẻ con, tu sĩ!

Vì thế, Phạm Thị Hải Yến đã có chuyến du lịch thăm Milan và Verona – hai thành phố phía bắc nước Ý. Nằm ở miền bắc Italy, Verona là một trong những điểm du lịch hấp dẫn với những di tích lịch sử văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo. Nơi đây còn được biết đến với câu chuyện tình lãng mạn của Romeo và Juliet.


Bánh mì – món ăn quen thuộc chào năm mới của người Ý.

Bánh mì – món ăn quen thuộc chào năm mới của người Ý.


Khu mua sắm cạnh nhà thờ chính Milan sôi động ngày giáp Tết.

Khu mua sắm cạnh nhà thờ chính Milan sôi động ngày giáp Tết.


Bên trong khu mua sắm.

Bên trong khu mua sắm.

Đón năm mới, DHS Việt chu du khám phá trời Tây - 6

 


Bức tượng của Juliet đứng ngay phía dưới ban công nơi nàng đã từng hẹn chàng Romeo, ánh mắt buồn man mác, một nét đẹp dịu dàng, thánh thiện

Bức tượng của Juliet đứng ngay phía dưới ban công nơi nàng đã từng hẹn chàng Romeo, ánh mắt buồn man mác, một nét đẹp dịu dàng, thánh thiện


Bên trong nhà nàng còn có hàng lưu niệm nhỏ xinh.

Bên trong nhà nàng còn có hàng lưu niệm nhỏ xinh.

Sang hai nước “láng giềng” của Pháp thăm thú

Với Phan Thanh Thủy – Du học sinh Việt tại ĐH Bordeux, Pháp, dù có là đón Tết “tây” hay “ta” thì đa phần lựa chọn của mọi người cũng là sum họp với gia đình hoặc đi du lịch, đi chơi với bạn bè. “Là một du học sinh, Tết tây gắn với kỳ nghỉ khá dài nên với “máu” du lịch sẵn có, mình đã chọn cách đi thăm thú vài chốn ở trời Âu”.

Năm nay, cùng với bạn bè, Thanh Thủy đã rời Pháp để đón Noel và năm mới 2016 ở hai nước láng giềng của Pháp là Bỉ, Luxembourg.

 


Thanh Thủy rạng rỡ đón năm mới ở Bruxelles - Bỉ.

Thanh Thủy rạng rỡ đón năm mới ở Bruxelles - Bỉ.


Không khí noel và năm mới không thể nào tưng bừng hơn!

Không khí noel và năm mới không thể nào tưng bừng hơn!


Ở đất nước Luxembourg, các con phố được trang hoàng lộng lẫy sẵn sàng cho thời khắc chuyển giao thiêng liêng (Ảnh: Bạch Quốc Anh)

Ở đất nước Luxembourg, các con phố được trang hoàng lộng lẫy sẵn sàng cho thời khắc chuyển giao thiêng liêng (Ảnh: Bạch Quốc Anh)

Trải nghiệm trượt tuyết – cách đón năm mới đặc trưng ở Thụy Sĩ

Nguyễn Ngọc Anh – Cô sinh viên năm thứ 3 của trường đại học SIHM - Swiss Institute for Higher Management - Montreux, Thụy Sĩ đã đón năm mới 2016 theo cách rất đặc trưng của người Thụy Sĩ đó là đi trượt tuyết.

“Giáng Sinh Thuỵ Sĩ rất lạnh, tuyết rơi phủ đầy trắng xoá chỉ sau 1 đêm. Nhà nhà sắm sửa cây thông Noel, đèn nhấp nháy giăng khắp mọi nẻo đường. Đặc biệt là Hội chợ Giáng Sinh ở Thuỵ Sĩ, họ bán tất cả những đồ đạc liên quan đến Giáng Sinh và hơn nữa là những thức ăn đồ uống đặc trưng cho mùa Noel như bánh mì gan ngỗng hay rượu vang nóng ....

Thuỵ Sĩ, một nơi đặc biệt hơn những nơi khác ở Châu Âu, đó là đi trượt tuyết trên núi trong kì nghỉ năm mới, một môn thể thao giải trí cực kì được ưa chuộng. Trượt trên tuyết và nằm lăn trên nó là điều tuyệt vời nhất mà bạn nên làm nếu đang sống và học tập tại đất nước xinh đẹp này”, Ngọc Anh chia sẻ.

Đón năm mới, DHS Việt chu du khám phá trời Tây - 12
Đón năm mới, DHS Việt chu du khám phá trời Tây - 13

Thanh Thủy trượt tuyết cùng các bạn đón năm mới.

Thanh Thủy trượt tuyết cùng các bạn đón năm mới.

Tìm khoảng lặng ở Fushimi Inari Taisha - ngôi đền nổi tiếng Nhật Bản

Từ xứ sở hoa anh đào, Lê Hương Thảo - du học sinh trường Ritsumeikan Asia Pacific University – Beppu, Á khôi 1 cuộc thi Miss Du học sinh Việt 2015 cho biết không khí năm mới đã rộn ràng khắp các thành phố của Nhật.

Tuy nhiên, cô bạn xinh xắn lại chọn cho mình một chuyến đi đến ngôi đền nổi tiếng Fushimi Inari Taisha tại thành phố Kyoto để sống chậm hơn trong những thời khắc cuối cùng của năm.

Hương Thảo cho biết, trong những ngày gần Tết, ở Nhật cũng giống như ở Việt Nam, mọi người cũng hay đi đến những ngồi chùa, đền để cầu nguyện cho một năm mới nhiều may mắn. Và tất nhiên, ở Nhật  lễ hội pháo hoa sẽ diễn ra vô cùng rực rỡ ở khắp các thành phố.


Hương Thảo tìm đến đền chùa ở Nhật để tận hưởng không khí trong lành và phong cảnh sơn thủy hữu tình. 

Hương Thảo tìm đến đền chùa ở Nhật để tận hưởng không khí trong lành và phong cảnh sơn thủy hữu tình. 

Đón năm mới, DHS Việt chu du khám phá trời Tây - 16

Gặp được bạn bè tại nước Mỹ rộng lớn đã là đoàn tụ với gia đình!

Hà My – nữ du học sinh Việt tại Học viện công nghệ Rochester (Rochester Institute of Technology), Mỹ đón năm mới tại Mỹ bằng một chuyến gặp gỡ bạn bè tại thành phố Chicago.

My chia sẻ: “Không về nhà, đa số các du học sinh như em chọn liên hệ với các bạn du học sinh ở các bang khác, hẹn nhau cùng đi du lịch một nơi và đón năm mới với nhau. Ở một đất nước xa lạ như thế này, gặp được nhau đã như được đoàn tụ với gia đình.

Du học sinh tụi em đi du lịch ăn ở rất tằn tiện: di chuyển chỉ toàn bằng phương tiện công cộng, thuê một phòng nhỏ ở ngoại ô đủ để cả đám quây quần bên nhau, ăn mỗi ngày một bữa ăn tiệm và một bữa đồ hộp. Tiền để dành, tụi nó dồn hết vào dịp cuối năm này để đi mua đồ giảm giá.

 


Huyền My Trần – Mỹ (bìa phải) và nhóm bạn chụp ảnh tại Cloud Gate - chiếc gương kỳ diệu ở Chicago. Đây là khối điêu khắc hình trứng khổng lồ với trọng lượng 110 tấn, được gò tạo từ những tấm thép không có độ bóng cao

Huyền My Trần – Mỹ (bìa phải) và nhóm bạn chụp ảnh tại Cloud Gate - chiếc gương kỳ diệu ở Chicago. Đây là khối điêu khắc hình trứng khổng lồ với trọng lượng 110 tấn, được gò tạo từ những tấm thép không có độ bóng cao

Giáng sinh và năm mới bên này người người nhà nhà đổ xô đi săn đồ giảm giá, du học sinh cũng tấp nập mua quà cho ba, cho mẹ, cho các anh chị em ở nhà. Thương nhất mấy đứa bạn lúc mua đồ đắn đo vì giá tiền, nhưng vì trái múi giờ bên không thể gọi về hỏi ý kiến ba mẹ được.

Đối với du học sinh chúng em, được hòa mình vào dòng người tấp nập đi dọc những tòa nhà chọc trời ở các thành phố lớn, bước cạnh nhau và trò chuyện với nhau, là đã ấm áp lắm rồi”.

Lệ Thu