Đón xuân muộn trên thủ đô nước Pháp

(Dân trí) - Tin bài về những ngày Tết Giáp Ngọ tưng bừng trên các phương tiện truyền thông, những hình ảnh sum họp đoàn viên đầy niềm vui và hạnh phúc trên các trang mạng xã hội... khiến cho những sinh viên đang học xa nhà cũng không khỏi xốn xang.

Nếu như ở Việt Nam, các bạn trẻ “tự thú” mấy ngày qua không còn để ý là ngày thứ mấy trong tuần vì chỉ còn tính ngày theo lịch Tết, thì các bạn trẻ thuộc chi hội sinh viên Việt Nam tại Paris lại mong chờ đến Chủ nhật 2/2/2014, tức mồng 3 Tết, để tham gia ngày hội nấu bánh chưng muộn do UEVP tổ chức sau một tuần bài vở căng thẳng.

 

Các bạn du học sinh miệt mài để cho ra lò những chiếc bánh chưng do chính tay mình gói
Các bạn du học sinh miệt mài để cho "ra lò" những chiếc bánh chưng do chính tay mình gói



Gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ, hành, tiêu và lá dong xanh được mua từ khu chợ Việt Nam tại Paris, tất cả những nguyên liệu tươi ngon đã sẵn sàng cho những chiếc bánh chưng cổ truyền. Tự tay gói bánh chưng, trông nồi bánh, nghe nhạc Việt Nam trong khi làm bánh, trò chuyện cùng bạn bè, không khí Tết đã đến bên mỗi người, trong niềm mong chờ chiếc bánh của mình “ra lò” để có thể tự hào khoe với gia đình thành quả đầu xuân.

 

Sau những phút giây đầu lóng ngóng, các bạn sinh viên đã nhanh chóng học được cách gói bánh chưng, bánh tét và cả những chiếc bánh chưng nhỏ xinh, tất cả được nấu trong 4 nồi bánh.

 

Thành quả của các bạn trẻ Việt
Thành quả của các bạn trẻ Việt



Trưởng ban tổ chức ngày nấu bánh chưng, bạn Vũ Hoàng Long, chủ tịch 9x đầu tiên của chi hội sinh viên Việt Nam tại Paris, rất vui vì ngày hội đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của đông đảo của các bạn sinh viên. Không chỉ mang về chút phong vị quê hương trong chiếc bánh do chính tay mình làm ra, các bạn sinh viên còn mang theo mình tình cảm quê hương dạt dào giữa những người bạn cùng xa xứ, các bạn hẹn gặp lại nhau trong các hoạt động tiếp theo do hội sinh viên tổ chức.

 

Bạn Vũ Hoàng Long, chủ tịch 9x đầu tiên của chi hội sinh viên Việt Nam tại Paris
Bạn Vũ Hoàng Long, chủ tịch 9x đầu tiên của chi hội sinh viên Việt Nam tại Paris



Có những bạn qua trò chuyện tâm tình đã biết thêm những người bạn cùng chung đam mê sở thích, họ trao đổi các kế hoạch để cùng hợp tác trong các dự án vì cộng đồng, các mục tiêu nghề nghiệp tương lai. Tuy đón Tết muộn trên đất khách, nhưng những hoạt động như trên góp phần kéo các bạn sinh viên lại gần nhau hơn, và phần nào bù đắp nỗi nhớ quê hương khi xuân về.

Trong những ngày sắp tới, chi hội sinh viên Việt Nam tại Paris lại tiếp tục đồng hành cùng các bạn sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp trong những hoạt động mừng xuân Giáp Ngọ: tham gia sự kiện Tết Đại sứ quán tại tòa thị chính Paris (Hôtel de ville), ngày 14/2 tham gia buổi khai mạc năm văn hóa Pháp - Việt Nam tại Pháp diễn ra tại trung tâm Paris, đồng tổ chức Tết tại trụ sở UNESCO cùng Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) và Hội thanh niên Việt kiều tại Pháp (UJVF).

 

Đặc biệt, vào thứ Bảy ngày 22/2/2014, chi hội sinh viên Việt


Đặc biệt, vào thứ Bảy ngày 22/2/2014, chi hội sinh viên Việt


Đặc biệt, vào thứ Bảy ngày 22/2/2014, chi hội sinh viên Việt Nam tại Paris sẽ cùng Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, đăng cai vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm Tài năng trẻ - Jeune Talents tại Espace Reuilly, 21 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris. Đây là cuộc thi được tổ chức hai năm một lần trên toàn nước Pháp với vòng chung kết diễn ra tại Paris, nhằm mục đich tìm kiếm các tài năng trẻ trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp. Cuộc thi năm nay đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia, vòng loại diễn ra ngày 19/1/2014 vừa qua đã chọn ra những tiết mục tài năng nhất, hứa hẹn một vòng chung kết đầy sắc màu sôi động.

 

Bài: Phù Giang

Ảnh: Mạnh Linh