Du học sinh Đức diễn Táo quân, lì xì túi muối đầu xuân

(Dân trí) - Chương trình “Berliner Tết” của Hội sinh viên Việt Nam Berlin- Potsdam diễn ra sôi động, đầy màu sắc. Có tiệc ẩm thực, tiệc văn nghệ, có múa lần, phong bao lì xì và cả túi muối để ai cũng “mặn mà” cả năm…

Sự kiện đón Tết thường niên của Hội SV Việt tại Berlin- Potsdam năm nay được tổ chức vào ngày 6/2 tại Hội trường Trường Đại học Kỹ Thuật – TU Berlin.

Cái Tết đậm chất Việt ngay giữa trời Âu thu hút được gần 500 người tham dự, trong đó chủ yếu là các bạn sinh viên, học sinh đang sinh sống và học tập tại thành phố Berlin cũng như một số các bạn DHS đến từ các thành phố khác tại Đức như Leipzig, Frankfurt, Hannover,...

Chương trình vinh dự đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức - Đoàn Xuân Hưng đến tham dự. Rất nhiều đại diện của các doanh nghiệp, hội đoàn cũng như cộng đồng người Việt tại CHLB Đức cũng đã dành ra khoảng thời gian quý báu để đến chung vui với các bạn sinh viên.


Táo quân “cây nhà lá vườn” đầy sáng tạo, hài hước gây ấn tượng mạnh trong đêm tiệc đón Tết.

Táo quân “cây nhà lá vườn” đầy sáng tạo, hài hước gây ấn tượng mạnh trong đêm tiệc đón Tết.

Du học sinh Đức diễn Táo quân, lì xì túi muối đầu xuân - 2

Bạn Nguyễn Mai Sơn – Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Berlin-Potsdam cho biết: “Mục đích của Berliner Tết không chỉ là mang đến cho các du học sinh xa nhà một cái Tết Việt thật ấm cúng mà còn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến các bạn gốc Việt sinh ra tại Đức cũng như tới bạn bè quốc tế.

Qua đó, hoạt động giúp các bạn học sinh, sinh viên gốc Việt hiểu thêm về Việt Nam và từ đó kết nối các bạn – những người sinh ra và lớn lên tại Đức với các bạn du học sinh từ Việt Nam qua học, hướng tới một cộng đồng sinh viên Việt Nam thật lớn mạnh”.

Ấn tượng đầu tiên của khán giả khi đến với Berliner Tet 2016 đó chính là những món quà bất ngờ tới từ BTC: phong bao lì xì và một túi muối. Lì xì thì từ lâu đã là một phong tục không thể thiếu được trong những ngày Tết, với mục đích mang tới sự may mắn. Tục “đầu năm mua muối, cuối năm tôi vôi” lại mang ý nghĩa cầu chúc cho một năm mới mặn mà hơn.

Hai nét đẹp văn hóa này kết hợp lại đã thực sự làm xúc động và gây hứng thú cho các khán giả, qua đó thể hiện sự am hiểu về văn hóa dân tộc của các bạn sinh viên.


Đại sứ Đoàn Xuân Hưng tham dự và khai bút đầu xuân.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng tham dự và khai bút đầu xuân.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho biết, mặc dù đây là lần đầu tiênđược tham dự chương Tết của sinh viên Việt Nam tại Đức nhưng ông cảm thấy vô cùng ấm ấp và đậm tình người.

Đại sứ cũng vô cùng tự hào khi các sinh viên, học sinh Việt Nam, dù là qua du học hay lớn lên tại Đức cũng đang làm rạng danh dân tộc Việt Nam bằng những thành tích vô cùng xuất sắc, được Nhà nước Đức đánh giá rất cao. Nhân dịp năm mới, Đại sứ chúc các bạn sinh viên một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc và mong các bạn sẽ học tập,nghiên cứu thật giỏi hơn nữa.

Điểm nhấn của chương trình Berliner Tết 2016 chính là tiết mục “Táo quân” chính các bạn sinh viên diễn xuất và dàn dựng. Những vấn đề nóng của sinh viên như việc về hay ở, việc nhiều bạn mải làm mà bỏ học ... cùng những vấn đề về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa được khéo léo lồng ghép mang lại tiếng cười sảng khoái, ý nghĩa cho khán giả.

Vẫn là những Ngọc Hoàng, Nam Tào, cô Đẩu, Thiên Lôi,... nhưng không phải là do các nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long,... diễn xuất mà chính các bạn sinh viên đã tự mình hóa thân vào vai các Táo để lên “chầu” Ngọc Hoàng.


Phong bao lì xì đỏ và những gói muối được tặng cho tất cả khách tham dự gợi nét đẹp văn hóa Tết Việt.

Phong bao lì xì đỏ và những gói muối được tặng cho tất cả khách tham dự gợi nét đẹp văn hóa Tết Việt.

Bên cạnh các tiết mục múa truyền thống như múa võ, múa lân,... thì chương trình cũng là nơi để các bạn trẻ thể hiện cá tính trẻ trung năng động của mình qua các tiết mục nhảy Kpop, đọc rap, hát nhạc cover hay màn ảo thuật với bài.

Cành đào lộc mang đầy may mắn của Hội sinh viên Việt Nam Berlin-Potsdam đã được mua lại với giá 350 euro sau một màn đấu giá đầy quyết liệt. Toàn bộ số tiền sẽ được ủng hộ cho quỹ “Trò nghèo vùng cao” do Giáo sư Ngô Bảo Châu làm Chủ tịch danh dự.

Ngoài những phần ca múa nhạc đầy màu sắc thì Berliner Tết 2016 còn có tiệc buffet với đầy đủ các món ăn truyền thống của Việt Nam như nem, bánh cuốn, hành muối, xôi, bánh chưng…

Một người bạn Đức tham dự chương trình ngạc nhiên: “Tôi rất bất ngờ với cách cách đón năm mới của các bạn. Không khí rất thân thiện,vui vẻ, đầy màu sắc, đồ ăn thì rất là ngon. Nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ đến Việt Nam ngày Tết để được tận mắt trải nghiệm không khí đó”.

Berliner Tết 2016 khép lại trong niềm hân hoan và luyến tiếc của mọi người. Các bạn sinh viên không chỉ mang đến cho khán giả tham dự một không gian Tết ấm cúng đúng chất Việt Nam qua sự đầu tư tỉ mỉ đến từng chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhất, mà còn có một món quà đầy ý nghĩa gửi tặng về Việt Nam cho các em nhỏ vùng cao-những người mà có thể đang sinh sống trên chính mảnh đất Việt Nam thân yêu nhưng lại không được đón một cái Tết trọn vẹn.

Du học sinh Đức diễn Táo quân, lì xì túi muối đầu xuân - 5

Du học sinh Đức diễn Táo quân, lì xì túi muối đầu xuân - 6


Các tiết mục văn nghệ từ truyền thống đến hiện đại.

Các tiết mục văn nghệ từ truyền thống đến hiện đại.

Du học sinh Đức diễn Táo quân, lì xì túi muối đầu xuân - 8

Du học sinh Đức diễn Táo quân, lì xì túi muối đầu xuân - 9

Du học sinh Đức diễn Táo quân, lì xì túi muối đầu xuân - 10


Berliner Tết 2016 hoành tráng, chuyên nghiệp và khó quên.

Berliner Tết 2016 hoành tráng, chuyên nghiệp và khó quên.

Lệ Thu

Ảnh: BTC