Nghệ An:

Du học sinh mang áo ấm cho học trò vùng cao đón Tết

(Dân trí) - Chúng tôi có dịp theo chân các bạn du học sinh mang áo ấm cho trẻ em vùng cao miền Tây xứ Nghệ khi Tết nguyên đán đang cận kề. Tết này, các em sẽ bớt phải chịu cái lạnh thấu da thịt từ sự sẻ chia ấm áp tình người…

Nhằm giúp đỡ những trẻ em miền núi nghèo khó có một món quà ý nghĩa trong dịp Tết, hội sinh viên (SV) tại thành phố Adelaide, bang Nam Úc đã quyên góp được hơn 2000 AUD mua hơn 200 áo ấm cho học sinh trường tiểu học Diên Lãm, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). 

Xuất phát từ thành phố Vinh, vượt qua hơn 200km, với nhiều cung đường vòng vèo, quanh co hiểm trở, đoàn xe của chúng tôi mang theo những chiếc áo ấm mới đến được trường tiểu học Diên Lãm. Mặc dù đã gần trưa nhưng ngôi trường nằm phía sau chân núi vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc, lạnh buốt.

Du học sinh mang áo ấm cho học trò vùng cao đón Tết
Các bạn Du học sinh mang vận chuyển áo ấm đến trường tiểu học Diên Lãm - địa phương khó khăn nhất của huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An)

Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thân tình, thầy giáo Bùi Quốc Huy - Hiệu trưởng trường tiểu học Diên Lãm tâm sự, Diên Lãm là xã vùng cao đặc biệt khó khăn nhất của huyện Quỳ Châu, người dân sống chủ yếu dựa vào phát nương, làm rẫy và đi rừng. Bởi vậy nên nhận thức về việc học rất hạn chế khiến công tác giáo dục gặp nhiều khó khăn.Trường có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ cách đó 3 - 5km, với 23 thầy cô giáo, 200 học sinh, phần lớn đều là người dân tộc Thái.

"Những năm học gần đây, các gia đình đã quan tâm đến việc học hành của con cái hơn những năm trước rất nhiều, việc bắt con nghỉ học ở nhà gần như không còn. Chỉ có điều cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn quá, bố mẹ phần đông lại không biết chữ, thành ra áp lực dạy và “trồng người” vẫn là trách nhiệm hoàn toàn của các thầy cô. Đầu năm học, các thầy cô phải bớt đồng lương giáo viên ít ỏi của mình để mua sách vở, đồ dùng học tập giúp các em có hoàn cảnh khó khăn”, thầy Huy chia sẻ.

Vượt lên khó khăn, vì học trò thân yêu, các giáo viên ở đây vẫn đều đặn mang cái chữ đến với học sinh. Không chỉ đảm bảo “3 cùng” như mục tiêu ngành giáo dục đề ra mà các giáo viên còn thực hiện tới “4 cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học với học sinh. Hơn 20 năm đứng lớp ở điểm lẻ Na Lạnh, thầy Lương Xuân Việt thấu hiểu hơn ai hết sự khó khăn, thiếu thốn của các học sinh vùng cao nơi đây. Tết cận kề, thầy không nghĩ đến khoản thưởng Tết ít ỏi cho mình mà chỉ thương lũ học trò không có áo ấm để mặc. 
 
Các em học sinh tại điểm lẻ Na Lạnh, xã Diên Lãm, Quỳ Châu (Nghệ An) co ro trong giá lạnh
Các em học sinh tại điểm lẻ Na Lạnh, xã Diên Lãm, Quỳ Châu (Nghệ An) co ro trong giá lạnh

"Vào những ngày trời rét nhìn các em học sinh đến trường trong những manh áo mỏng manh mà chúng tôi cũng không cầm nổi lòng mình", thầy Việt tâm sự. Đón nhận những chiếc áo ấm từ các bạn du học sinh gửi tặng cho các em học sinh, các thầy cô giáo đều cảm thấy ấm lòng bởi cái Tết này các học trò của mình sẽ đỡ phải chịu cái lạnh cắt da, cắt thịt.

Lần đầu tiên về nước thực hiện chương trình “Áo ấm cho em” nhưng với bạn Trần Ngọc Sơn và các bạn du học sinh trong đoàn có cảm xúc thật đặc biệt. “Đến với các em học sinh vùng cao nơi đây, chúng mình thấy các em còn nhiều thiếu thốn. Thông qua chương trình này, chúng mình mong muốn giúp các bạn du học sinh trẻ hiểu được sự khó khăn của đất nước và ý thức hơn được vai trò của mình trong việc xây dựng đất nước; đồng thời cũng là cơ hội kết nối những tấm lòng thiện nguyện của bà con người Việt ở Nam Úc, du học sinh với những đồng bào vùng sâu, vùng xa của tổ quốc”, Sơn chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lý Đại Châu - Chủ tịch UBND xã Diên Lãm cho biết: “Xã Diên Lãm có 550 hộ với 2500 nhân khẩu, 95% là đồng bào dân tộc Thái trong đó 60% hộ nghèo. Về với bà con thì các anh thấy đó, đường giao thông còn cách trở, điện lưới quốc gia vẫn chưa có nên cuộc sống của đồng bào còn khó khăn, vất vả lắm”. Ông chủ tịch xã cũng “hóm hỉnh” khi nhìn các em học sinh trong xã được các bạn du học sinh tặng áo ấm cũng “giống như người ốm cho thêm viên thuốc”. “Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này nữa đến với các em, đến với đồng bào nơi đây”, ông Lý Đại Châu nói.

Hinh ảnh du học sinh mang áo ấm cho trẻ em vùng cao đón Tết do PV Dân trí ghi lại:
 
Các em học sinh tại điểm lẻ Na Lạnh, xã Diên Lãm, Quỳ Châu (Nghệ An) co ro trong giá lạnh
Trường tiểu học Diên Lãm có trên 200 em học sinh, đa số là con đồng bào dân tộc Thái, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn

Cậu bé người Thái thích thú với bộ áo ấm mới
Cậu bé người Thái thích thú với bộ áo ấm mới

Cậu bé người Thái thích thú với bộ áo ấm mới
Các em sẽ bớt phải chịu cái lạnh thấu da thịt từ sự sẻ chia ấm áp tình người của các bạn du học sinh và Kiều bào

Cậu bé người Thái thích thú với bộ áo ấm mới
"Tết này chỉ mong lũ trẻ có thêm áo ấm để mặc", cô giáo Sầm Thị Mai - trường tiểu học Diên Lãm tâm sự

Các em học sinh xúng xính trong bộ áo mới chuẩn bị đón Tết
Các em học sinh xúng xính trong bộ áo mới chuẩn bị đón Tết

Bộ đồng phục mới của các em học sinh trường tiểu học Diên Lãm
Bộ đồng phục mới của các em học sinh trường tiểu học Diên Lãm
Bộ "đồng phục" mới của các em học sinh trường tiểu học Diên Lãm

Nơi heo hút núi ngàn, các em vẫn cần lắm những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng
Nơi heo hút núi ngàn, các em vẫn cần lắm những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng
 
Nguyễn Duy - Doãn Hòa