Du học sinh “nóng” cùng Euro

(Dân trí) - Tối 8/6, trái bóng Euro 2012 đã chính thức lăn trên SVĐ Quốc gia Warsaw (Ba Lan), cũng là lúc bắt đầu hơn ba tuần lễ “ăn, ngủ” cùng ngày hội bóng đá châu Âu của giới hâm mộ túc cầu, trong đó không thể thiếu gương mặt của những du học sinh xa nhà.

Du học sinh tại Ba Lan và Ukraine

 

Có lẽ, hè 2012 sẽ là thời gian đáng nhớ nhất đối với những du học sinh Việt đang học tập    Ba Lan và Ukraine, hai đất nước chủ nhà của Euro năm nay khi các bạn được sống trong một bầu không khí sôi sục của những ngày hội bóng đá danh giá nhất châu lục.

 

Euro là dịp đáng mong chờ của du học sinh tại Ba Lan và Ukraine
Euro là dịp đáng mong chờ của du học sinh tại Ba Lan và Ukraine



Cũng giống như những người dân châu Âu, các sinh viên Việt Nam ở đây đã đón chờ sự  kiện thể thao này từ rất lâu. Không thể tận mắt chứng kiến khai mạc cũng như trận đấu mở màn vì giá vé đắt đỏ nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến sự cuồng nhiệt của những người Việt trẻ yêu thể thao.

 

Hòa vào dòng người đông đúc đi qua những tuyến phố được trang trí đậm sắc màu Euro, cùng nhau theo dõi  lễ khai mạc qua màn ảnh rộng đặt ở những điểm công cộng hay đơn giản là qua tivi ở nhà với những người bạn quốc tế là những thú vui rất “sinh viên” trong dịp này.

 

Có mặt trên một con phố gần SVĐ quốc gia từ khá sớm, sau khi tranh thủ chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc “lịch sử” này, Tùng Lâm và những người bạn của mình, bao gồm cả Việt Nam và Ba Lan, ghé vào một tiệm ăn ven đường để cùng cổ vũ cho tuyển Ba Lan trong trận đầu tiên.

 

Nhìn cách mấy cậu bạn người Ba Lan vui mừng khi đội chủ nhà ghi bàn trong hiệp một, Lâm và các bạn mình cảm giác cũng hệt như đến hình ảnh Hà Nội ở kì Sea Games hay AFP Cup năm nào và cũng thấy vui lây, cả hội lại cùng nhau “nâng ly” vì Euro, vì Ba Lan!

 

Ngày đầu tiên của Euro đối với các bạn trẻ tại Nga (ảnh: HĐ)

Ngày đầu tiên của Euro đối với các bạn trẻ tại Nga (ảnh: HĐ)



Không khí tương tự cũng diễn ra ở Ukraine – quốc gia đồng tổ chức Euro năm nay. Ở những thành phố có đông sinh viên Việt Nam theo học như Kiev, Kharkov, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chàng trai, cô gái Việt Nam tụ tập tạo dáng, chụp ảnh bên những logo hay hình nộm hai linh vật ngộ nghĩnh của Euro.

 

Mang cùng tâm trạng với những cư dân sở tại, các du học sinh Việt vừa đón xem chương trình mở màn Euro qua màn ảnh nhỏ, vừa mong chờ đến khi các trận đấu chính thức diễn ra trên đất Ukraine, vì khi đó, Euro mới thực sự đến với đất nước này.

 

Du học sinh các nước khác

 

Nếu như trên Facebook, status quen thuộc của các bạn trẻ ở Việt Nam những ngày này là “Bia, mực và Euro” thì ở xứ sở bạch dương, các chàng trai Việt cũng đón Euro một cách hăng hái không kém. Đã kết thúc kì thi học kì với kết quả xuất sắc từ mấy hôm trước nên giờ là thời điểm quá lý tưởng để những chàng sinh viên năm nhất Đại học kĩ thuật tổng hợp quốc gia Irkutsk hết mình với trái bóng.

 

Ngay từ chiều, nhóm bạn đã cùng nhau lên kế hoạch chuẩn bị để “chinh chiến” cho lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Chiếc tivi hiếm hoi được đặt chính giữa căn phòng rộng nhất của kí túc xá, tất cả cùng nhau xúm lại xem, hướng dương, bim bim, đồ ăn khô cũng đã sẵn sàng cho những lúc đói bụng. buổi xem bóng hào hứng: “Chỉ thiếu mỗi bia nữa thôi, trong kí túc xá không được uống bia mà, còn lại thì Euro của chúng mình cũng chẳng thua kém ai đâu” – một chàng trai trong nhóm tự hào khoe.

 

Không chỉ có các chàng trai, mà các cô gái cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu với trái bóng trong dịp này - Hoàng Anh, du học sinh năm hai tại Đức là một ví dụ điển hình. Tiền làm thêm tháng qua cộng với tích góp được, cô nàng quyết tâm đầu tư cho chiếc tivi gọn nhẹ và một chiếc ăng- ten chảo mới tinh phục vụ cho mùa Euro.

 

Hè năm nay tuy không thể về nhà, nhưng cô tiểu thư Hà Nội này cũng yên tâm sống hơn, không phải “mè nheo” bố mẹ như thường vì chỉ cần thêm mấy cô bạn thân có chung sở thích, cộng thêm một ít bắp rang bơ, đồ ăn vặt...  thì Hoàng Anh sẽ chỉ nhớ đến mỗi trái bóng và các chàng cầu thủ vừa đẹp trai, vừa đá bóng giỏi mà thôi.

 

Ngày đầu tiên của Euro đối với các bạn trẻ tại Nga (ảnh: HĐ)
Sẽ là một mùa Euro đầy sôi động đối với Phương Tú và những du học sinh Việt xa nhà (ảnh: NV cung cấp)



Chưa hề bỏ lỡ một  mùa Euro nào kể từ khi bắt đầu “thích” bóng đá cách đây 7 năm, đương nhiên Euro 2012 cũng là sự kiện đáng mong chờ nhất trong năm đối với Phương Tú – cô nữ sinh ESC La Rochelle (Pháp). Bận rộn với việc học đến mấy, Tú cũng quyết tâm dành thời gian cho giải đấu lớn nhất châu lục mà mình đang học tập.

 

Cô nàng hào hứng chia sẻ về dự đoán của bản thân: “Năm nay, mình vẫn đánh giá cao khả năng chiến thắng của các nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha bởi họ sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng ở cả tuyến đá chính và những suất dự bị. Ngoài ra, mình cũng đặt nhiều  kỳ vọng vào tuyển Hà Lan và tuyển Đức. Dù phải thi đấu ở bảng tử thần nhưng  mình tin chắc những người Hà Lan bay và những “cỗ xe tăng” Đức sẽ đi sâu vào vòng trong”.

 

Euro đã đến với mọi người, mọi nhà  và có lẽ thiệt thòi nhất lúc này chính là những bạn trẻ đang ... phải “vật lộn” với bài vở hoặc kì thi cuối kì. Cũng trong kí túc xá Irkutsk  (Nga) nói trên, nhưng ở căn phòng bên cạnh, cậu bạn Trương Khởi  đang tiếc hùi hụi vì phải bỏ lỡ trận khai mạc cho việc ôn thi môn cuối cùng vào ngày hôm sau.

 

Dẫu vậy, thi thoảng nghe thấy tiếng reo hò, cổ vũ của các bạn, cậu cũng không kìm lòng được, phải... chạy sang ngó qua chút rồi lại “lủi thủi” về bàn học. Nhưng cậu cũng tỏ ra rất tự tin: “Tiếc lắm, nhưng chỉ cần mai xong môn cuối là mình có thể hết mình với Euro rồi”.

 

Bài: Bảo Anh