Du học sinh tại Pháp: Hào hứng tranh tài tại giải bóng rổ 2012

(Dân trí) – Vừa qua (13/10), Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức giải bóng rổ Những người bạn 2012. Sau 10 trận đấu quyết liệt, sôi động SaS – đội bóng rổ đến từ Toulouse và Lyon đã xuất sắc giành chức vô địch của giải, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Sau 10 trận đấu quyết liệt, sôi động theo thể thức đấu vòng tròn tính điểm, sôi động SaS đã xuất sắc giành chức vô địch của giải, vị trí á quân thuộc về đội UJVF (đội thanh niên Việt Kiều), giải cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho Lê Quốc Long, cầu thủ của đội SaS với số phiếu nhất trí tuyệt đối của các đội trưởng.

Tham dự giải năm nay có 5 đội bóng đến từ nhiều miền của nước Pháp, gồm có PBT1, PBT2 đến từ câu lạc bộ bóng rổ Paris, UJVF – hội thanh niên Việt Kiều, Galaticos đến từ thành phố Rennes và SaS đến từ 2 thành phố Toulouse, Lyon. Các đội được xếp lịch đấu vòng tròn để tính điểm tạo nên 10 trận đấu quyết liệt, hấp dẫn.

Màn biểu diễn chào mừng sôi động của 9 cổ động viên xinh đẹp!

Màn biểu diễn chào mừng sôi động của 9 cổ động viên xinh đẹp!
Các trận đấu diễn ra hào hứng và quyết liệt,...

Các trận đấu diễn ra hào hứng và quyết liệt,...

Các trận đấu diễn ra hào hứng và quyết liệt,...
Và chiến thắng đã thuộc về đội SaS đến từ Toulouse và Lyon


Sau màn nhảy "Hey Mickey" của 9 cô gái xinh đẹp để chào mừng lễ khai mạc, ông Tạ Ngọc Bình, phó chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Paris - Trưởng ban tổ chức giải rất vui mừng cho biết: "Giải đấu NNBro lần đầu tiên được tổ chức tại Paris đã đáp ứng được mong muốn của rất nhiều bạn sinh viên tại Pháp đam mê môn bóng rổ, hy vọng giải sẽ trở thành một giải truyền thống hàng năm trong hệ thống các giải thể thao của hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF)".

Mở màn giải đấu là trận đấu giữa hai đội PBT1 và PBT2 cùng đến từ câu lạc bộ bóng rổ Paris. Tuy đã tập và thi đấu với nhau rất nhiều nhưng lần đầu chạm trán tại một giải đấu chính thức thực sự, 2 đội đã cống hiến cho người xem một trận đấu không khoan nhượng và quyết liệt. Với những pha phản công nhanh như chớp, đội PBT2 (gồm các cầu thủ 9x) đã giành chiến thắng trước PBT1.

Ngay sau đó là cuộc chạm trán giữa Galaticos (Rennes) và UJVF (Việt kiều Paris) với nhiều cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Có những lúc Rennes dẫn điểm và tưởng như dành chiến thắng, nhưng chính sự mất tập trung vào thời gian cuối của trận đấu cũng như sự xuất sắc và bình tĩnh đã làm nên chiến thắng của đội UJVF.

Tiếp theo, phải kể đến đội SaS (Toulouse-Lyon) với dàn hảo thủ chuẩn bị tập luyện sẵn sàng với quyết tâm cao – là đội đầu tiên có mặt ở sân để khởi động, đã khẳng định được sức mạnh với thắng trước PBT1, đại diện đến từ Paris.
 
Chung cuộc, đội SaS xuất sắc giành toàn thắng 4 trận, tiếp theo là UJVF với 3 trận thắng và chỉ chịu thất bại trước SaS, theo sau là PBT1, PBT2 và Rennes với mỗi đội một trận thắng và khác nhau về hiệu số điểm.
 
Sau tiết mục nhảy cổ động cho lễ bế mạc giải đã diễn ra lễ trao giải cho cá nhân, đội bóng. Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất đã được ông Nguyễn Trí Bảo, phó trưởng ban tổ chức giải trao cho cầu thủ Lê Quốc Long. Ông Tạ Minh Trí – tổng thư ký hội sinh viên Việt Nam tại Paris đã trao cúp cho đội á quân của giải UJVF. Cuối cùng, trong giây phút được mong đợi nhất, ông Bùi Anh Tuấn, phụ trách về sinh viên của Đại Sứ Quán đã trao chiếc cúp vô địch cho đội SaS.
 
Giải bóng NNBro 2012 đã kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong giới sinh viên, du học sinh và người hâm mộ môn bóng rổ. BTC hy vọng đây sẽ là giải thường niên và là dịp để các chi hội sinh viên trên toàn nước Pháp cũng như sinh viên các nước châu Âu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện thể chất, góp phần khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong học sinh sinh viên không ngừng phát triển.
 
Bài: UEVF – UEVP
Ảnh : Thịnh Tintin