Du học sinh Việt thổ lộ mong ước dịp Xuân mới

(Dân trí) - Trong không khí đón năm mới Bính Thân thiêng liêng, các du học Việt khắp năm châu bộc bạch, gửi gắm những điều ước tốt đẹp nhất cho gia đình, bản thân và cộng đồng.

Những ước mong đẹp cho cộng đồng


Lê Thái Anh - DHS Việt tại ĐH Chuo (Nhật Bản)

Lê Thái Anh - DHS Việt tại ĐH Chuo (Nhật Bản)

Nam du học sinh Lê Thái Anh, sinh viên Chuyên ngành Kinh tế, trường Đại học Chuo, Tokyo, Nhật Bản chia sẻ, bản thân rất nhớ không khí chuẩn bị tết túi bụi và vô cùng vui ở nhà.

Tuy những ngày này “ở nhà là nhất” nhưng được tận hưởng không khí Tết Việt trên đất Nhật cũng có cái hay riêng: “Cũng may là năm nay ở Tokyo, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) có tổ chức Tết Bính Thân VYSA, đến xem các bạn nữ mặc áo dài, các em bé múa truyền thống cũng vui, đỡ nhớ Việt Nam hơn hẳn. Lại được ăn bánh chưng, nem rán, và các món ăn truyền thống Tết khác, dù không bằng được mẹ mình nấu nhưng cũng thấy ngon lắm”.

Năm mới này, Thái Anh dành một điều ước cho Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) “mong muốn dự án mình làm cùng các bạn VYSA, đưa cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trở nên gần gũi, mạnh mẽ sẽ được nhiều người ủng hộ, đón nhận”.


DHS Mỹ - Phạm Nguyễn Đăng Trình mong ước mọi người trên toàn thế giới chung sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

DHS Mỹ - Phạm Nguyễn Đăng Trình mong ước mọi người trên toàn thế giới chung sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Du học sinh Phạm Nguyễn Đăng Trình, chàng sinh viên năm 4 ngành Kinh tế và Tài chính, trường ĐH California State cùng chung tâm trạng nhớ quê hương, gia đình, thầy cô và bạn bè da diết.

Chàng trai 9X sáng lập và điều hành Hội từ thiện “Bàn tay Nhân ái” nhằm hỗ trợ cho những số phận không may mắn, cần sự chia sẻ ở quê hương Việt Nam qua báo Dân trí, Đăng Trình gửi gắm lời tri ân và mong ước: “Nhân dịp Xuân về, mình xin gửi lời tri ân và lời chúc mừng năm mới chân thành nhất đến gia đình, thầy cô và bạn bè, những người luôn sát cánh cùng Đăng Trình trong các công tác nhân đạo tại quê nhà để cùng nhau san sẻ những tình thương yêu đến những số phận kém may mắn khác.

“Triệu trái tim, một tấm lòng”, năm cũ đã qua đi với bao thử thách về hoà bình và ổn định, năm mới sắp đến Trình tha thiết mong cho đất nước Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung, mọi người được chung sống hoà bình, ấm no và hạnh phúc”.

Mong ước lớn nhất cho gia đình thân yêu


Lê Hương Thảo - nữ DHS Việt tại Nhật.

Lê Hương Thảo - nữ DHS Việt tại Nhật.

Học tập xa gia đình, Lê Hương Thảo, nữ du học sinh trường Ritsumeikan Asia Pacific University - Beppu, Nhật Bản giành mong ước lớn nhất cho gia đình: “Cũng như bao du học sinh khác, học tập và sinh sống xa nhà nên lúc nào em cũng chỉ có một mong muốn duy nhất là gia đình và người thân lúc nào cũng thật khoẻ mạnh, mọi việc ở nhà đều suôn sẻ mà thôi”.


Nguyễn Kim Chi cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc tới người thân.

Nguyễn Kim Chi cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc tới người thân.

Cũng như Hương Thảo, Nguyễn Kim Chi – du học sinh trường Cambridge School of Visual & Performing Arts, Anh quốc bày tỏ: “Là một du học sinh năm mới chỉ mong được về nhà dịp Tết thôi.

Nói vậy chứ mong muốn của mình là mong những người thân ở nhà luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc còn với mình, mình cũng mong có sức khoẻ và gặp nhiều thuận lợi để học tập tốt, hoàn thành nhiệm vụ xa xứ”.

Và khát vọng hiện thực dự định bản thân trong năm mới


DHS Việt tại xứ sở Sương mù Vũ Mỹ Ngọc.

DHS Việt tại xứ sở Sương mù Vũ Mỹ Ngọc.

Năm nay sẽ là năm đầu tiên sau 4 mùa xuân xa nhà du học, Vũ Thị Mỹ Ngọc - hiện học thạc sĩ Tài chính tại trường Nottingham Trent University (Vương Quốc Anh) được đón Tết tại Việt Nam. Và cũng vì đã quen dần với Tết xa nhà nên càng gần Tết cô bạn lại càng hồi hộp và háo hức.

Chia sẻ về điều ước năm Bính Thân, Ngọc nói: “Năm mới mình chỉ mong ước mấy điều bé tí. Đầu tiên là mong ước sẽ được đoàn tụ với tất cả gia đình, anh, chị, em họ hàng trong năm mới vì mọi người đều đi du học nên hiếm có dịp sum họp đông đủ. Mong cho gia đình, người yêu, họ hàng, bạn bè sức khỏe dồi dào, mọi dự định kế hoạch đều sẽ thành công.

Còn về bản thân thì ước muốn không bằng nỗ lực, mình đã đề ra mục tiêu cho năm sau cả rồi. Sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành từng bước một. Mình hy vọng năm tới sẽ tìm được một công việc như ý ở Việt Nam, trau dồi được thêm nhiều kinh nghiệm và có cơ hội được đi du lịch khám phá những vùng đất đẹp cả trong và ngoài nước.

Nhân đây mình cũng mong cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên trong và ngoài nước sẽ có một năm học thẳng lợi, đạt thành tích tốt, góp phần làm đẹp cho văn hóa Việt Nam”.


DHS Phạm Văn Minh đón cái Tết cuối thủa SV tại Pháp.

DHS Phạm Văn Minh đón cái Tết cuối thủa SV tại Pháp.

Nỗi nhớ gia đình, nhớ quê vì phải ăn Tết xa xứ dường như thường trực, nhưng cũng có những du học sinh năm cuối “không mong” về nhà vì muốn tận hưởng cái Tết cuối cùng khi năm tháng du học sắp hết. Anh chàng Phạm Văn Minh, du học sinh năm cuối trường Học viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon, Pháp là một ví dụ.

“Đối với những bạn du học sinh mới sang, có lẽ ước muốn được về quê mỗi dịp Tết đến Xuân về sẽ rất mãnh liệt, nhưng đối với Minh, vì năm nay đã là năm cuối đại học nên cảm xúc của mình dịp Tết lần này lại khác những lần trước nhiều.

Không còn là sự “thèm” về quê ăn Tết nữa, mà là Minh đang nuối tiếc cho quãng đời sinh viên của mình, trong đó việc đón Tết xa nhà cũng là một trong những kỉ niệm đáng nhớ.

Bởi tuy thiếu sự sum vầy, đoàn tụ bên gia đình, nhưng mình được trải nghiệm một cái Tết thật khác – cái Tết của tình bạn bè, đồng hương, cái Tết của sinh viên, của cộng đồng người Việt xứ người đầy ý nghĩa và ấm áp”.

Ước muốn lớn nhất của Minh trong năm Bính Thân này là gia đình được khỏe mạnh, bình an và có một năm mới thật nhiều may mắn, thành công.

Về phần mình, anh bạn mong muốn sẽ hoàn thành tốt kỳ thực tập và bài bảo vệ tốt nghiệp. Sau đó, Minh dự định ở lại Pháp thêm một tháng để đi du lịch thêm một vài nơi nữa ở châu Âu trước khi chính thức trở về Việt Nam để ổn định công việc cũng như thực hiện ước mơ ca hát của mình.

Lệ Thu

Ảnh: NVCC