Gặp chàng nhạc sĩ sinh viên điển trai của “Mùa xuân đầu tiên”

(Dân trí) - Nguyễn Quốc Nghĩa cho biết, mẹ của anh đặc biệt xúc động với sáng tác con trai viết tặng mình. Mặc dù vậy thì cũng mất gần 1 tuần sau khi được “tag” trên Facebook, bà mới biết đường link anh gửi là một bản nhạc chứ không phải một bài thơ…

Gặp chàng nhạc sĩ sinh viên điển trai của “Mùa xuân đầu tiên”
Anh chàng điển trai – chủ nhân của ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” được cộng đồng du học sinh Việt yêu thích tự nhận mình là một người “mù” nhạc.
 
Chào Quốc Nghĩa, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình?

 

Chào độc giả báo Dân trí. Mình là Nguyễn Quốc Nghĩa, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mình là cựu học sinh chuyên Pháp, trường THPT Chu Văn An, sau đó tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ Quốc tế - HV Ngoại giao trước khi sang Pháp theo học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại ĐH Jean Moulin Lyon 3 (Pháp). Hiện tại, mình đang học tiếp chuyên ngành Công nghệ thông tin của ĐH Bordeaux.

 

Nghe bài hát “Mùa xuân đầu tiên” mà Nghĩa sáng tác và hát tặng mẹ nhân cái Tết xa gia đình đầu tiên, có lẽ nhiều người sẽ “bị” ấn tượng bởi câu hát: “Mẹ ơi con xuân này vắng nhà”…

 

Câu chuyện bắt đầu khi mình nhận lời mời tham gia chương trình Tết sinh viên của Hội sinh viên Việt Nam ở Lyon. Ý tưởng ban đầu chỉ là dựng một tiết mục song ca bài “Xuân này con không về”, nhưng câu hát “Mẹ ơi con xuân này vắng nhà” trong bài hát ấy cứ ám ảnh mình mãi, càng hát thì nỗi nhớ gia đình càng day dứt nên mình quyết định ghi lại những cảm xúc ấy, bắt đầu từ câu “Mẹ ơi con xuân này vắng nhà” trong bài hát của riêng mình.

 

Mình viết liên tục trong 2 đêm, bằng tất cả những cảm xúc về mẹ, về Tết đoàn viên bên gia đình. Phần hòa âm phối khí và thu âm được thực hiện trong khoảng 2 tuần sau đó và hoàn thiện vừa kịp sáng 30 Tết ở Việt Nam.

 
Gặp chàng nhạc sĩ sinh viên điển trai của “Mùa xuân đầu tiên”
 

Nhận được món quà âm nhạc chan chứa cảm xúc nhớ mẹ, hoàn toàn do cậu con trai đang du học phương xa của mình thực hiện - trong một dịp đặc biệt như Tết, chắc chắn mẹ Nghĩa rất xúc động?

 

Đúng vậy. Người xúc động nhất là mẹ mình vì đây là lần đầu tiên mình viết một bài hát tặng mẹ. Năm ấy cũng là năm đầu tiên mẹ đón Tết một mình nên một món quà tinh thần như thế làm mẹ cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều.

 

Mặc dù vậy thì cũng mất gần 1 tuần sau khi được mình tag (gắn thẻ) trên Facebook, mẹ mình mới biết đường link mình gửi là một bản nhạc chứ không phải một bài thơ… vì mẹ không thạo dùng máy tính (cười).

 

Bài hát cũng chiếm được cảm tình của đông đảo du học sinh Việt xa nhà…

 

Không ít du học sinh, đặc biệt là bạn bè của mình, nhất là những người đang phải học tập và làm việc xa nhà, nhìn chung đều ủng hộ sáng tác này. Nhiều bạn còn nhắn cho mình là bài hát đã làm họ đồng cảm và rơi nước mắt. Là người viết nhạc, mình xem đó là một niềm hạnh phúc không dễ gì có được!

 

Qua đây, mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Hồ Xuân Tâm Khánh và đặc biệt là anh Lê Vũ Xuân Thái đã góp giọng trong món quà tặng mẹ của mình.

 
Không chỉ sáng tác nhạc, Nghĩa còn hay hát và hát khá hay.
Không chỉ sáng tác nhạc, Nghĩa còn hay hát và hát khá hay.
 

Vừa là người sáng tác nhạc, lời, kiêm hòa âm phối khí, hậu kì, phải chăng âm nhạc là một phần cuộc sống của bạn? Chàng du học sinh ngành Công nghệ thông tin đã bắt đầu sáng tác nhạc từ khi nào?

 

Nếu theo cách nói của tiếng Việt, biết chữ là biết đọc, biết viết, biết âm nhạc là biết đọc bản nhạc, biết kí xướng âm, thì mình là một người… “mù” nhạc (cười).

 

Mình bắt đầu viết nhạc từ cuối năm lớp 10, đến nay đã là 8 năm. Mình sáng tác nhiều, nhưng chủ yếu là nhạc không lời và nhạc nền.

 

Mình chỉ là một người chơi nhạc theo bản năng thôi. Tất cả những hiểu biết của mình về nhạc lý và hòa âm phối khí cho đến thời điểm này đều được tích lũy qua một thời gian dài tự mày mò khám phá. Bạn nói đúng, với mình âm nhạc là một niềm đam mê lớn, chính những giai điệu đẹp đã nâng đỡ tâm hồn, giúp mình vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc đời.

 

Trong “Mùa xuân đầu tiên” cảm xúc về nét đặc trưng của Tết truyền thống ở Hà Nội rất… nồng nàn, dường như chúng nảy sinh từ chính kí ức của một người con Hà thành?

 

Tết cổ truyền ở Việt Nam, đặc biệt là Tết Hà Nội luôn có một hương vị rất riêng mà mình không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác.

 

Kí ức của mình luôn ghi nhớ về những ngày giáp Tết ồn ã, tấp nập người qua lại trên con phố nơi mình ở, về con đường hoa Hàng Lược kẹt cứng người đi bộ, có khi phải đứng chờ rất lâu chỉ để đi hết một đoạn phố dài chừng 20m, về mùi hương trầm lan tỏa trong nhà trong suốt những ngày tết, về cả những món ăn truyền thống mà mẹ mình thường chuẩn bị mỗi khi Tết đến... Đó là lí do mình chọn những chi tiết này để ghi lại trong bài “Mùa xuân đầu tiên”.

 
Năm nay Nghĩa sẽ đón một mùa xuân mới cùng mẹ mình chứ?
 

Năm nay Nghĩa sẽ đón một mùa xuân mới cùng mẹ mình chứ?

 

Vì chương trình học của mình chưa hoàn thành nên mình vẫn ở lại Pháp. May mắn là năm nay Tết Nguyên đán trùng với kì nghỉ đông của các trường bên Pháp nên mình có thời gian để chuẩn bị một cái Tết đúng nghĩa hơn dù xa nhà. Chỉ hi vọng là năm học tới đây mình sẽ có lịch học dễ thở hơn để có thể thu xếp về nhà đón Tết cùng mẹ.

 

Cảm ơn Nghĩa vì cuộc trò chuyện này. Chúc Nghĩa có nhiều thành công trong năm mới!

 

Lệ Thu

(Ảnh: NVCC)