Hành trình từ bốc vác, lơ xe, phụ tài, tài xế đến con đường du học Đức

(Dân trí) - Xin chào các bạn, tên của mình là Nguyễn Trọng Nhân, 22 tuổi. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về con đường du học Đức của mình.

Mình sinh ra và lớn lên tại một cùng quê ở Hải Dương. Cuộc sống cơ cực khốn khó nên mình luôn cố gắng học tập với ước mơ thoát nghèo. Ngay từ những ngày còn nhỏ đó mình đã được nghe thầy cô kể câu chuyện quốc gia phát triển tại châu Âu xa xôi. Và từ đó mình nuôi ước mơ được một lần đặt chân đến những đất nước đó nhưng nhà mình nghèo lắm nên mình cũng chỉ dừng lại ở ước mơ. Mình tốt nghiệp THPT vào năm 2016, sau đó mình thi đậu vào hai trường đại học là ĐH Giao Thông Vận Tải & Đại Học Công Nghiệp, chuyên ngành hóa học. Nhưng mình không chọn đi học tiếp mà quyết định đi làm kiếm tiền. Mình xin bố mẹ ra ở riêng & tự lập kể từ đó.

18 tuổi, mình quyết định vào TP. HCM lập nghiệp, mình xin vào làm trong một công ty vận tải hàng hóa cho các tỉnh ở miền Nam. Mình làm tất cả mọi việc từ bốc vác, lơ xe, phụ tài, lái chính vận chuyển hàng hóa đến hầu hết các tỉnh miền nam như Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Phan Thiết, Bình Dương, Bình Phước & các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Rất may mắn cho mình, mình nhận được sự yêu thương từ các anh chị em nơi mình làm việc & đặc biệt là sếp của mình, người đã truyền cho mình ngọn lửa & giúp đỡ mình trong hành trình đến con đường Du học Đức.

Sếp của mình tên Nguyễn Văn Sáng, 45 tuổi. Sếp thường hay kể cho mình nghe về nước Đức, những câu chuyện về những con người Tây Âu lịch sự, văn minh, vô cùng kỉ luật, một xã hội giàu tính nhân văn, về những công trình kiến trúc đồ sộ, những sự kiện lịch sử nghẹt thở hay đơn giản hơn về đội bóng đá hùng mạnh mà mình và sếp cùng yêu thích. Và sếp khuyên mình rằng mình còn trẻ lắm, đi làm thế này chẳng có tương lai dài lâu đâu, sang Đức học tiếp đi, có khó khăn gì sếp sẽ giúp đỡ.

Và ước mơ du học Đức của mình bắt đầu lại từ đó. Thật sự không dễ dàng chút nào…

Hành trình từ bốc vác, lơ xe, phụ tài, tài xế đến con đường du học Đức - 1

Duyên đến, cơ hội đến, chào gia đình con đi du học Đức

Mình bắt đầu bằng việc học tiếng Đức. Mình học từ A1, A2 rồi B1 như những bạn khác. Mình vừa đi làm, vừa học tiếng Đức. Mình đi học ban ngày, đi làm ban đêm. Mình học mọi lúc, mọi nơi có thể. Mỗi khi rảnh là mình học, nhiều khi mắt muốn nhắm ghiền lại nhưng nghĩ đến bố, mẹ và tương lai, mình lại mở thiệt là to hai con mắt. Mình không có khiếu học ngoại ngữ, mình là minh chứng của câu nói “cần cù bù thông minh”.

Mặc dù rất cố gắng, nhưng học tiếng Đức thật sự rất khó. Cái cảm giác mà ban ngày đi học, ban đêm đi làm, thật sự làm mình mệt mỏi, nhiều lần mình đã muốn bỏ cuộc. Một lần nữa, mình rất biết ơn sếp mình. Nếu không có anh luôn động viên, nhắc nhở và giúp đỡ mình, mình đã bỏ cuộc lâu rồi. Cuối cùng, mình cũng đã thi đậu chứng chỉ tiếng Đức B1 và mình bắt đầu làm hồ sơ sang Đức.

Sau khi tìm hiểu, mình quyết định chọn công ty AMEC tại Tp. Hồ Chí Minh để làm hồ sơ, chị Huyền đã hỗ trợ hồ sơ cho mình. Chị Huyền rất chu đáo & nhiệt tình trong quá trình làm hồ sơ & giúp mình hòa nhập với cuộc sống mới tại Đức. Mình rất biết ơn chị ấy.

Mình bắt đầu làm hồ sơ vào tháng 03, ngày 19.05 mình nhận visa và chuẩn bị bay sang Đức. Trước khi bay 05 ngày, mình về chào bố mẹ và sếp của mình. Bố mình khóc rất nhiều, mẹ dặn dò từng li từng tí, sếp thì dù cười nhưng mình biết là anh cũng đang buồn trong lòng vì phải chia tay thằng em bao năm gắn bó. Phần mình thì hạnh phúc, lo lắng, bối rối, bàng hoàng, nhiều cảm xúc cứ lẫn lộn day dứt mãi trước ngày mình bay. Có bao giờ nghĩ mình sẽ sang được nước Đức đâu, nào ngờ giấc mơ ấy đã thành sự thật…

Cuộc sống ở Đức ngoài sức tưởng tượng

Mình thấy bạn bè Việt nam cùng trang lứa với mình ai nấy cũng vui vẻ, yêu đời, còn mình thì chồng chất những suy nghĩ & lo lắng trong lòng. Lại còn “họa vô đơn chí”, chưa đến 01 tháng sang Đức, ngày 17.06 mình không may bị gãy chân. Cảm giác bàng hoàng, lo lắng tăng lên gấp bội lần. May mắn lại một lần nữa mỉm cười với mình khi mình ở chung với anh Dương Công Thành, 25 tuổi, anh cũng là học viên của AMEC. Mình cảm ơn anh vì anh luôn an ủi & động viên mình, hai anh em sống với nhau tình cảm như hai anh ruột vậy. Nhờ có anh Thành động viên, nhờ chú Hòa, cô Hà chăm sóc tận tình trong thời gian ở Đức và nhờ những lắng nghe và chia sẻ từ xa của chị Huyền, mà mình lại vượt qua được một khó khăn nữa trong đời. Mình rất biết ơn các cô chú và anh chị đã luôn bên cạnh giúp đỡ mình.

Đi qua những ngày mưa mới biết quý những ngày nắng. Bây giờ mình đang học Ausbildung als Koch (nghề đầu bếp) rồi. Mọi thứ đã quay trở lại bình yên đối với mình. Đi học vui lắm các bạn à. Ở trường, mình có nhiều bạn người Đức mới, các bạn ấy rất cởi mở, chỉ cho mình những điều mà mình không hiểu khi giáo viên giảng bài. Trường mình có đầy đủ các nghề như: trợ lý bác sỹ nha khoa, vật lý trị liệu, y tá lão khoa, thợ tiện, kinh tế, kinh doanh, kỹ sư điện, thợ cơ khí xây dựng, thợ làm bánh, nấu ăn,…

Mình vừa học vừa thực tập ở Radission Hotel. Mình thực tập có nhận lương hàng tháng đủ để trang trải tiền sinh hoạt cho bản thân mình mà không cần trợ cấp của gia đình mình bên Việt Nam. Mình thấy người Đức rất dễ thương, từ sếp đến nhân viên, ai cũng nhiệt tình chỉ dạy mình. Bây giờ với mình, mỗi ngày đi làm là một niềm vui vì mỗi ngày được gặp đồng nghiệp, được bắt tay chào hỏi ngày mới, hết giờ làm thì ôm nhau tạm biệt. Giờ mình không còn là tài xế xe tải khô cằn nữa đâu nhé.

Mình mới học năm nhất thôi, chặng đường mình phải đi còn rất dài. Quá khứ đi qua, tương lai không nói trước, mình bây giờ sống cho hiện tại, sống cùng tâm niệm mà người sếp, người anh đã truyền dạy cho mình “Chỉ cần có tâm trong công việc, đi đến đâu cũng sẽ thành công”.

Cảm ơn các bạn đã đọc những lời chia sẽ của mình. Mình hi vọng, câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn. Chúc các bạn có ước mơ du học Đức giống mình sớm đạt được ước mơ và đừng bao giờ từ bỏ các bạn nhé!

Chọn người bạn đồng hành khi tìm hiểu thông tin và làm hồ sơ cũng rất quan trọng. AMEC là nơi mình đã tin tưởng chọn làm bạn đồng hành. Đây là một địa chỉ đáng tin cậy mình muốn giới thiệu cho các bạn, hãy thử tìm hiểu về AMEC trong danh sách các trung tâm tư vấn du học nhé. Biết đâu, bạn sẽ là AMEC-er tiếp theo đi du học thành công & chia sẻ câu chuyện giống như mình.

Nguyễn Trọng Nhân

(Thông tin công ty AMEC)

Công Ty Tư Vấn Du Học và Đào Tạo Âu Mỹ (AMEC)

Địa chỉ:

- VP Hà Nội : Tòa nhà 14 -16 Hàm Long, HN

- VP Hồ Chí Minh: Tòa nhà 167 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, Q3, HCM

- VP Đà Nẵng: Số 1 Giang Châu 1, Đô Thị Nam Cầu Tuyên Sơn, Khuê Mỹ , Đà Nẵng

Hotline: 0909 171 388 – (028) 626 111 55

Website: www.amec.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/toididuhoc/