Hoài bão lớn của nữ du học sinh Anh quốc

(Dân trí) - Xinh đẹp, thông minh, tài năng, hồn nhiên nhưng cũng rất giàu tham vọng trong cuộc sống, đó là những từ dùng để miêu tả về chân dung của nữ du học sinh Hoàng Phương Chi, còn được biết đến với cái tên Chi Anh.

Trong cuộc sống, ai cũng có những hoài bão và ước vọng về hạnh phúc, về thành công. Và cô gái trẻ Hoàng Phương Chi không phải là ngoại lệ.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Phương Chi đã nuôi dưỡng hoài bão trở thành nữ doanh nhân thành công, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm truyền thông và làm đẹp tốt nhất, hiệu quả nhất. Không chỉ thế, Chi còn ước mơ sở hữu một công ty kinh doanh về truyền thông hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

Thực hiện ước mơ đó, trong những năm học phổ thông, Chi luôn học rất giỏi, ham giao tiếp và rất năng nổ trong các hoạt động tập thể. Với tâm thế muốn được tiếp cận với những tri thức, phương pháp khoa học, công nghệ tiên tiến của các nước phát triển Âu - Mỹ, cô gái sinh năm 1993 này đã quyết tâm hiện thực hóa ước mơ của mình bằng cách chọn con đường đi du học.

Đây chắc chắn sẽ là một trong những lựa chọn có tính bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của một người như Phương Chi. Du học là nơi có thể giúp Chi tìm được đáp án cho bài toán về phương án kinh doanh vừa hiện đại, vừa phù hợp với bản sắc văn hóa của người Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông.
 
Du học sinh Hoàng Phương Chi luôn mang hoài bão lớn

Du học sinh Hoàng Phương Chi luôn mang hoài bão lớn

Lên đường đi du học từ năm lớp 10, tính đến thời điểm này Chi Anh, đã học tập ở Anh Quốc được khoảng 5 năm. Hiện tại, Chi Anh đang theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, tại trường University of Sussex ở thành phố Brighton. Một địa danh nằm trên bờ biển phía Nam của Vương Quốc Anh, nơi nhộn nhịp và chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa. Những tưởng việc tiếp xúc với văn hóa, phong tục tập quán, lối sống của người phương Tây thì Chi Anh phần nào đã bị “Tây hóa”. Thế nhưng Chi Anh vẫn giữ được những nét đẹp đậm chất phương Đông: ngoan hiền và lễ phép.

Ở thành phố Brighton mọi chi phí phục vụ những nhu cầu thiết yếu của con người về ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí đều rất đắt đỏ. Nếu không có kinh nghiệm và kĩ năng trong việc quản lí tài chính, du học sinh rất dễ rơi vào tình trạng “viêm màng túi” cấp tính.

Thế nên để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày, thời gian không tới giảng đường, Chi Anh đi làm thêm tại nhà hàng Thái, quán cà phê hay tiệm trà sữa.

Tuy công việc nhọc nhằn, vất vả, mất nhiều thời gian nhưng không vì thế mà Chi Anh bỏ bê việc học hành nên kết quả học tập của cô tương đối cao. Những năm trung học Chi Anh từng vinh dự đạt danh hiệu “Best student”. Thêm vào đó, Chi Anh còn là học sinh đại diện được lên báo trường trong hai năm mỗi sáng. Quả là thành tích đáng nể.

Mặc dù bận đi học và đi làm thêm nhưng Phương Chi vẫn dành những phút giây rảnh rỗi hiếm hoi của mình cho niềm đam mê khác: hội họa. Chi chia sẻ: “Chi thích vẽ lắm. Mỗi khi vẽ mình tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Khi cầm cọ lên Chi cảm thấy mọi khó khăn, mệt nhọc trong cuộc sống đều tan biến hết.” Nhiều tác phẩm hội họa của Chi đã có lần được đăng lên báo của thành phố Brighton, nơi cô đang theo học.  

Hoài bão lớn của nữ du học sinh Anh quốc


Ở nơi xứ người, Chi Anh đã nỗ lực, phấn đấu học tập để đạt kết quả cao nhất. Chi Anh bồi hồi chia sẻ: “Thời gian đầu khi mới sang bên này Chi luôn có cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ vì môi trường sống và học tập không phải là nơi mình vốn sinh trưởng và học hành bấy lâu nay như ở Việt Nam. Đi kèm theo nó là cảm giác nhớ nhà. Chi chẳng có chỗ nào để đi, bạn bè thì không có. Những lúc ấy mình chỉ muốn về Việt Nam.”

Không chỉ dừng lại ở đó, khó khăn lớn nhất mà Chi Anh vượt qua chính là vấn đề rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên với bản tính năng động, ham học hỏi nên cô từng bước thích nghi được với môi trường sống. Chi Anh còn tỏ ra hòa đồng, thân thiện khi kết bạn với những người bản xứ.

Nhờ chăm chỉ trau dồi, học hỏi và sử dụng tiếng Anh trong quá trình giao tiếp nên Chi các kỹ năng ngôn ngữ Anh của Chi càng ngày càng hoàn thiện. Có thể nói, hiện nay, về mặt ngôn ngữ, tại Anh Quốc, Phương Chi và người bản xứ có thể nói chuyện thoải mái – điều không phải du học sinh nào cũng có thể làm được.

Thủy Anh