Khi người Việt trẻ du học “hàng xóm” (P2)

(Dân trí) - Mỗi khi nhắc đến du học, chắc hẳn hiện lên trong đầu của nhiều người những cái tên như Mĩ, Nhật Bản, Anh, Pháp… với nền giáo dục lâu đời. Thế nhưng, những quốc gia ngay bên cạnh dải đất chữ S của chúng ta hiện ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt lựa chọn để du học.

Cuộc sống, học tập ở những nước “hàng xóm, láng giềng”, ngay sát với Việt Nam chúng ta có gì đặc biệt? Loạt bài “Khi người Việt trẻ du học hàng xóm” sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện, những chia sẻ thực tế không kém phần thú vị của các bạn du học sinh tại Lào, Trung Quốc và Campuchia.

 

Có rất nhiều tuyến đường bộ kết nối Việt Nam – Lào như các quốc lộ 7,8,9. Ảnh: Internet
Có rất nhiều tuyến đường bộ kết nối Việt Nam – Lào như các quốc lộ 7,8,9. Ảnh: Internet



Kỳ 2: Gần lắm, nước Lào!

 

Việc đi du học là một mục tiêu mà rất nhiều bạn học sinh hiện nay đang hướng tới. Cá nhân người viết có cơ hội quen với khá nhiều các bạn là du học sinh ở một vài nước như Nga, Bỉ, Úc… nên thường xuyên được các bạn chia sẻ nỗi nhớ nhà do điều kiện không cho phép.

 

Một người bạn học tại Nga đã nói rằng từ ngày đi học đã có nhiều lần nhớ nhà và đếm nằm khóc vì nhớ gia đình nhưng không có cách nào về được do quãng đường quá xa, chi phí lại lớn nữa. Nhà có chuyện gì cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm và đôi khi cảm thấy bất lực. Nỗi nhớ Việt Nam, nỗi nhớ gia đình luôn thường trực trong lòng.

 

Nhưng du học Lào thì ngược lại. Do có vị trí lân cận với Việt Nam, lại có đường biên giới chung khá dài và đặc biệt chính phủ hai nước đã ký hiệp định về vận tải cho phép xe ôtô các loại có thể “transit” qua lại đã làm cho việc đi lại giữa hai nước tiện lợi hơn rất nhiều.

 

Khi du học ở Lào bạn hoàn toàn có thể trở về Việt Nam một cách rất nhanh chóng và thuận lợi bằng máy bay, hay thậm chí chỉ… ít giờ đi ô tô.

 

Bay từ Hà Nội sang Lào thậm chí còn nhanh hơn vào Tp.HCM. Ảnh minh họa: Internet
Bay từ Hà Nội sang Lào thậm chí còn nhanh hơn vào Tp.HCM. Ảnh minh họa: Internet



Nỗi nhớ nhà ư??? Giờ không còn là trở ngại cho bạn nữa rồi. Bạn có thể bắt xe để về nhà nội nhật trong ngày, hay với máy bay thì chỉ vài tiếng là bạn đã có mặt bên người thân rồi. Không những tiết kiệm được thời gian đi lại mà chi phí cũng không phải là một vấn đề quá lớn như khi bạn đi du học tại các nước châu Âu khác.

 

Khi chọn Lào để du học, khoảng cách về địa lý, múi giờ gần như… được xóa nhòa. Nhất là Tết này, gia đình, bạn bè vẫn đang chờ đón những người trẻ đi “du học hàng xóm”, hệt như những đưa con đi xa trở về.

 

Thùy Dung