Le Havre Miền Tây bắc nước Pháp biển xanh nắng ấm tình người

(Dân trí) - Dòng sông Seine êm đềm chảy qua Paris, nổi tiếng khắp thế giới bởi vẻ đẹp thơ mộng của nó. Nhưng ít ai biết khi nó trở về với biển cả bao la cũng đẹp không kém.

 

Một không gian đẹp tuyệt vời, nơi tiếp giao giữa sông nước, trời và biển.

Một không gian đẹp tuyệt vời, nơi tiếp giao giữa sông nước, trời và biển.

 

Nơi đây nổi tiếng với cây cầu dây văng dài nhất thế giới những năm 90 thế kỷ trước, Pont de Normandie nối 2 bờ hạ lưu La Seine cũng như nối 2 région Haute-Normandie và Basse-Normandie. Nó cũng là biểu tượng và niềm tự hào của người dân vùng Normandie cho đến ngày nay.

 

Dáng dấp của nó rất giống cây cầu Cần Thơ ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Bờ bắc của cây cầu này chính là thành phố di sản kiến trúc Le Havre được Unesco công nhận năm 2005, nơi những du học sinh Việt Nam của hội UEVH chúng tôi đang học tập và sinh sống.

 

Một không gian đẹp tuyệt vời, nơi tiếp giao giữa sông nước, trời và biển.



Ngoài ra, Le Havre còn có một bờ biển dài mệnh danh như Nice của biển Manche. Vào mùa hè, người Paris thường hay đi tránh nóng ở đây.

 

Đến với Le Havre, bạn không thể bỏ lỡ địa danh Etretat, mang nét đặc trưng của dải bờ biển phía Tây Bắc nước Pháp. Do mảng lục địa nước Anh tách ra khỏi châu Âu cách đây hàng trăm triệu năm, để lại những vách núi đá vôi cặp sát bở biển tạo nên những cảnh quan thiên hùng vỹ có một không hai.

 

Được học tập và sinh sống tại một thành phố miền biển tuyệt vời như thế nên những người con người Việt Nam ở đây rất hiếu khách. Không cần biết bạn đến từ miền nào của Việt Nam, đến đây, chúng ta là một nhà. Theo năm tháng sống với miền đất này, bạn cũng sẽ trở nên phóng khoáng và vô tư, luôn yêu đời yêu người đúng tính cách con người miền biển.
 
Một không gian đẹp tuyệt vời, nơi tiếp giao giữa sông nước, trời và biển.
 
Một không gian đẹp tuyệt vời, nơi tiếp giao giữa sông nước, trời và biển.



Hội sinh viên Việt Nam tại Le Havre là chi hội thứ 22 của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, cũng là chi hội non trẻ nhất vì mới vừa thành lập vào tháng 10 năm nay võn vẻn trên dưới 20 thành viên gồm cả du học sinh tự túc, học bổng Eiffel, 322, nghiên cứu sinh tiến sĩ và Việt Kiều.

 

Thật ra, hoạt động của hội đã có từ trước rất lâu, chúng tôi là một nhóm những người bạn rất thân của nhau, đùm bọc, giúp đỡ nhau mà sống. Cùng ở một thành phố, thường xuyên gặp nhau nên tạo điều kiện cho sự lớn mạnh của nhóm người ấy đủ mạnh và đủ tự tin để cùng nhau lập hội.

 

Tuy ít nhưng chất

 

Chúng tôi đoàn kết, cùng nhau làm, cùng nhau hưởng, cùng nhau vui. Một thành viên ốm yếu bệnh tật thì người cho thuốc, người hỏi thăm, người tới tận nhà chăm sóc. Đa phần chúng tôi đều ở chung colocataire hoặc ở gần nhau. Chúng tôi sống gần gũi, hòa đồng, chia sẻ nhau từng cái bàn, cái ghế, nhà ai có dư thì bù cho người thiếu. Đó mới thật sự được gọi là chất. 

Một không gian đẹp tuyệt vời, nơi tiếp giao giữa sông nước, trời và biển.



Từ các hoạt động chào tân sinh viên cho đến Trung thu, lễ Toussaint, hội đều tổ chức các hoạt động để anh em gặp gỡ, chia sẻ tâm tư tình cảm. Và nếu bạn có dịp tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nụ cười luôn nở trên môi chúng tôi. Vì chúng tôi là một tập thể gắn bó. Vì trong chúng tôi, mỗi người đều hiểu rằng, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Và chúng tôi quyết tâm khẳng định vị trí của cộng đồng sinh viên Việt Nam sẽ không thua kém các cộng đồng sinh viên nước khác tại Le Havre.

 

Trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Le Havre, có một thành viên được báo chí trong nước nhắc đến, đó là chàng trai với giấc mơ Pháp, Nguyễn Thái Hòa, đang là phó chủ tịch đối ngoại của hội. Thái Hòa chia sẻ, nếu không có sự yêu thương giúp đỡ của anh chị em Le Havre ít mà chất thì giấc mơ Pháp của anh đã tan theo mây khói.

 

Lưu Nhật Nam

Ảnh: Nguyễn Thái Hòa