Lời chúc năm mới của “những người con xa nhà”

(Dân trí) - Trong thời khắc giao thừa và năm con Rắn đã "gõ cửa", du học sinh Việt ở các nước, những người phải đón Tết xa nhà, đã chia sẻ cảm xúc và gửi những lời chúc năm mới qua Dân trí.

Úc châu nhớ Tết quê nhà

 

Ngay trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các bạn du học sinh tại Brisbane, Queensland, Úc đã “chớp nhoáng” gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất về cho chuyện mục Du học của báo Dân Trí.

 

Tết này, nơi đó ai đang đón năm mới xa nhà. Tình cảm của những người Việt trẻ ở xứ sở chuột túi dành tặng cho người  thân, bạn bè và độc giả của Dân trí ra sao? Tất cả đã được các bạn “gói” lại trong clip lì xì đầu năm mà du học sinh tại Brisbane dành riêng tặng Dân Trí để chào đón năm con Rắn đã về.

 
 
 
Từ nước Nga gửi lời thắm thiết

 

Chia sẻ cảm xúc đêm giao thừa với Dân trí, bạn Bùi Văn Khôi, ĐH Vật lý Kỹ thuật Moscow (LB Nga) tâm sự: “Do lệch thời gian (ở nhà 12h đêm, thì bên này mới có 9h tối) nên hiện tại, mình phải tranh thủ gọi sớm vì sợ nghẽn mạng! Sau đó khoảng 45’-1 tiếng, anh em sẽ quây quần bên mâm cơm, chúc sức khỏe và năm mới tới tất cả mọi người.

 

Hôm nay cũng là dịp tổng kết lại quãng thời gian khá “căng” của học kỳ vừa qua, nhưng bù lại là kết quả tốt của những kỳ thi. Và bây giờ chính là lúc để anh em xa nhà sum họp đầy đủ, như một đại gia đình của những người con từ khắp vùng miền Tổ quốc, giữa thủ đô của xứ sở bạch dương. Tết năm nay, mình không có nhiều thời gian. Chỉ có chủ nhật là trùng vào mùng 1 tết, chắc mình sẽ gọi điện về hỏi thăm bà con họ hàng. Sáng thứ 2 (tức mùng 2) lại bước vào tuần học bận rộn mới rồi”.

 

Khôi cũng không quên chia sẻ về những dự định và lời chúc năm mới của mình: “Moscow đang rất lạnh nhé, nhưng dù thế thì cách đây vài tiếng thôi, anh em lưu học sinh nơi đây cũng cũng không quên làm trận giao hữu bóng đá để tiễn năm cũ, chào năm mới. Trước giờ giao thừa, ai nghĩ về một năm cũ cả, mình cũng vậy. Một năm trôi qua, mình cũng khá “tự hào" khi làm được nhiều điều, học tập hết sức mình, để tich lũy mang kiến thức về Việt Nam, nhưng có những dự định khác chưa thực hiện xong, còn đang dở dang, và sẽ cần hoàn tất trong năm mới. Với sức trẻ, mình sẽ cố gắng biến những dự định thành hiện thực.

 

Năm mới, mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, và nhân đây muốn gửi lời chúc đến gia đình, bạn bè: chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui tiếng cười và gặp nhiều may mắn!”.

  

“Giao thừa Việt Nam, Pháp vẫn đi làm”

 

Đó là tâm sự của bạn Phương Tú gửi về từ nước Pháp ngay trước thời khắc chuyển giao của đất trời. Trong cuộc điện thoại nóng từ Việt Nam tới xứ sở gà trống Gô-loa với PV Du học – báo Dân Trí, Phương Tú đã chia sẻ về cảm xúc đêm cuối năm và gửi gắm lời chúc đầu xuân tới mọi người, đặc biệt là độc giả của Dân trí.

 

“Năm Rắn, chỉ mong được về thăm nhà”

 

Trò chuyện với PV Du học – báo Dân Trí trong đêm giao thừa, Vũ Minh Châu – cô gái vàng với thành tích cao nhất trong kì thi Olympic quốc tế năm nào – đã không giấu nổi niềm nhớ quê hương khi lần thứ ba ăn Tết xa gia đình. Châu tâm sự: Hiện tại, thời tiết tại Massachusetts. Mỹ (nơi có học viện MIT mà Châu đang theo học) đang rất lạnh, có bão tuyết, và cư dân Mỹ thì đương nhiên không tổ chức ăn Tết âm lịch.

 

Giao thừa, cũng như mọi năm, việc mà Châu và bạn bè mình không bao giờ quên là gọi điện về nhà, nói chuyện với gia đình qua Internet. Mong ước của cô gái này trong năm Quý Tỵ cũng rất giản dị, có lẽ cùng là niềm mong ước chung của rất nhiều bạn trẻ đang đi học xa nhà: Năm mới, mình mong sao việc học, công việc sẽ diễn ra thật suôn sẻ, và nhất là có thể về thăm nhà được. Với những đứa con xa nhà, chỉ mong sao bố mẹ, gia đình thật mạnh khỏe, nhiều niềm vui”.

 

“Chẳng có gì bằng Tết ở nhà”

 

Không ai không nhận ra một điều tưởng chừng như “chân lý” này, nhưng với Thanh Thủy (DHS tại Melbourne, Úc) thì được đón Tết Quý Tỵ Tết năm nay là dịp để cô bạn cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của Tết bên gia đình. Thủy cho biết: “ Sau những ngày chờ đợi, giờ mình được về nhà cùng ba mẹ bạn bè đón chào năm mới. Trong những ngày trước tết thật sự rất bận rộn vì phải lo chuẩn bị cho tết.

 

Thông thường vào ngày 29 (30 tết) thì mình thường cùng mẹ buổi sáng đi chợ mua thịt về làm thịt kho trứng để dùng trong mấy ngày tết. Buổi tối khi công việc dọn dẹp và trang trí sắp xếp nhà cửa đã xong thì đi ra chợ hoa cùng ba mẹ để chọn 2 chậu bông để về đặt trước cửa nhà. Sau đó là cùng nhau đi bộ ra quãng trường để đếm ngược và xem pháo hoa cùng nhau.

 

Trong đêm giao thừa năm nay mình muốn gửi lời chúc đến bố mẹ rằng con yêu và cảm ơn ba mẹ nhiều vì ba mẹ đã cho con tất cả- đã giúp con đi gần hết chặn đường gian nan khi phải một mình đối chọi nơi xứ người. Chúc ba mẹ và mọi người trong gia đình, những người bạn thân ở ViệtNam cũng như ở Melbourne một năm mới An khang thịnh vượng và tràn ngập tiếng cười”.
 

 

Dân trí sẽ liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh, video... về không khí đón Tết Quý Tỵ của người Việt trên toàn thế giới trong suốt thời khắc Giao thừa cũng như những ngày đầu năm mới. Quý độc giả, các bạn du học sinh, người Việt ở nước ngoài... có thể gửi hình ảnh, clip tự quay về không khí đón Tết qua địa chỉ email: dantri@dantri.com.vn.

 

 

Hải Nam

Dòng sự kiện: Tết Việt muôn nơi