Muôn vẻ thời khắc đón giao thừa của du học sinh Việt khắp thế giới

(Dân trí) - Hòa chung với không khí đón năm mới Ất Mùi náo nhiệt ở quê nhà, cộng đồng du học sinh Việt Nam trên thế giới tổ chức đón giao thừa với những cách khác nhau.

Tự tay làm mâm cơm cúng tổ tiên

Trang Vũ, du học sinh đang học tập tại thành phố Cassino, Italia, bận việc học hành, nhưng vẫn cố gắng làm bữa cơm, mời bạn bè đêm giao thừa, vì hiểu được cảm giác của các bạn du học sinh, nhất là những bạn năm đầu tiên.

Bữa cơm cúng tổ tiên khá đầy đủ trên đất khách của Trang Vũ

Bữa cơm cúng tổ tiên khá đầy đủ trên đất khách của Trang Vũ

Cô chia sẻ: “Đón Tết thứ 2 xa nhà, năm nay một mình mình chuẩn bị mâm cơm. Nhớ ngày xưa hay giúp Mẹ, chỉ muốn làm cho xong còn đi chơi với bạn, rồi còn hay hậm hực vì giao thừa không được đi xem pháo hoa.
 
Lúc này mình chỉ muốn về với cả nhà, dù đi có bao nhiêu đi nữa, gia đình vẫn là vòng tay ấm áp nhất. Mong một năm mới tốt lành đến gia đình, bạn bè và những người yêu thương".

Tổ chức party cùng bạn bè quốc tế

Tết đến là dịp để du học sinh Việt quảng bá hình ảnh và nền văn hóa Việt với bạn bè quốc tế. Sự độc đáo trong những nét văn hóa, phong tục cổ truyền của người Việt luôn thu hút sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế.

Màu cờ sắc áo Việt Nam trên phương trời Tây

Màu cờ sắc áo Việt Nam trên phương trời Tây

Cộng đồng du học sinh tại Phần Lan bên nhau chờ đón giây phút giao thừa

Cộng đồng du học sinh tại Phần Lan bên nhau chờ đón giây phút giao thừa

Buổi họp mặt đón Tết của các bạn sinh viên tại thành phố Lahti, cách thủ đô Helsinki, Phần Lan 100km, được tổ chức trong không khí ấm áp, sum vầy. Thời tiết lạnh cuối năm không ngăn được sự háo hức của các bạn trẻ.

Đón giao thừa cùng gia đình qua mạng

Không được về Việt Nam ăn Tết, nhiều bạn du học sinh tận hưởng không khí đón Tết cùng gia đình qua skype. Đón giao thừa, xem pháo hoa, nghe Chủ tịch nước chúc Tết qua mạng xã hội là những điều thú vị mà chỉ du học sinh mới có được.

Sum vầy bên bạn bè cùng món ăn Việt

Dù khó khăn trong việc đặt mua những nguyên liệu làm các món ăn hương vị Việt, song nhiều bạn du học sinh vẫn cố gắng để đêm giao thừa thực sự ý nghĩa với bánh chưng, giò chả, mứt Tết.

Các bạn du học sinh tại Bordeaux, Pháp hào hứng gói bánh chưng đón Tết.

Các bạn du học sinh tại Bordeaux, Pháp hào hứng gói bánh chưng đón Tết.

Huỳnh Bá Luân, sinh viên khoa quản trị kinh doanh tại đại học Bordeaux, Pháp, cho biết: “Bọn mình sẽ tổ chức đêm hội Tết cùng tất cả cộng đồng sinh viên ở đây và bạn bè quốc tế. Ai cũng háo hức chờ đón một đêm giao thừa ấm cúng.

Dịp Tết đến nên mình lại đâm ra nhớ nhà hơn bình thường. Thời gian này cách đây 2 năm trước còn đang tất bật chuẩn bị mâm cúng cùng bố mẹ thì bây giờ không còn được làm những việc đó nữa.
 
Tết diễn ra trong học kỳ nên khá là bận bịu, vừa phải lo chuẩn bị bài đầy đủ vừa phải lo chuẩn bị tết nên đôi khi cảm thấy mệt nhưng cũng vui, vì dù ở xa nhưng cảm thấy không khí Việt đang ở rất gần”.

Thế Quyết