Năm Mùi, du học sinh Việt mong ước điều gì?

(Dân trí) - Năm mới Ất Mùi đã gõ cửa, từ khắp nơi trên thế giới, người Việt trẻ qua báo Dân trí gửi gắm những mong ước, dự định của mình trong dịp đầu Xuân này.

Chàng trai Chử Xuân Thắng chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, tài lộc
Chàng trai Chử Xuân Thắng chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, tài lộc.
 
Lần đầu tiên trở thành du học sinh, cũng là lần đầu tiên đón Tết xa nhà, chàng trai 18 tuổi chinh phục 7 trường ĐH danh tiếng Mỹ, Chử Xuân Thắng (hiện đang học tại ĐH University of Wisconsin-Madison, Mỹ) bộc bạch: “Nếu mà nói thật thì mong muốn sâu thẳm tột cùng nhất cho năm mới của em là được về nhà đón Tết, xem “Táo quân”, ăn bánh chưng với bún măng rồi đi chùa, và đặc biệt là nhận lì xì dù đã quá… to đầu.

 

Nhưng mà không phải cứ mong muốn là được, nên thôi đành “xuân này con không về” vậy. Năm mới, Hội sinh viên Việt nam ở Mỹ có tổ chức Tết, thế nên em cũng  đỡ được phần nào nỗi niềm. Em cũng mong gia đình, bạn bè gần xa bà con cuối phố khoẻ mạnh, đón năm mới nhiều niềm vui, tài lộc”.

 
Phạm Quỳnh Chi.
Phạm Quỳnh Chi.
 

Phạm Quỳnh Chi, cô gái 18 tuổi đang học tại ĐH Dartmouth, Mỹ không hề “sợ” Tết xa nhà. Cũng là lần đầu tiên đón Tết ở xứ người, Chi cho rằng đó là một trải nghiệm nên có của tuổi trẻ để trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

 

Chi chia sẻ: “Dự định của em năm mới này chắc cũng đơn giản là được đi nhiều, học nhiều, trải nghiệm nhiều. Em muốn khám phá nhiều hơn về thế giới và cũng về khả năng của chính mình. Em cũng mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với gia đình, bạn bè mình”.

 
Nguyễn Hồ Thiên Lộc (phải)
Nguyễn Hồ Thiên Lộc (phải)
 
Đang học trường James Cook University Australia ( JCU) tại Singapore, cậu bạn Nguyễn Hồ Thiên Lộc đến từ thành phố Hồ Chí Minh dành những mong ước lớn nhất cho gia đình, bạn bè và công việc tương của bản thân: “Tết thì mong gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt, dồi dào sức khỏe, em gái chăm học, biết quan tâm gia đình nhiều hơn. Bạn bè thì luôn bình an, thành công và bản thân mình học hành tấn tới, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Học xong cao học sẽ tìm được chỗ làm tốt trong thời buổi kinh tế khó khăn này”.
 
Ngọc Phạm.
Ngọc Phạm.

 

Không còn xa lạ với những cái Tết xa nhà, Ngọc Phạm – du học sinh chuyên ngành Luật, ĐH Hữu Nghị các dân tộc RUDN, Nga đang trải qua kì thực tập trong đợt Tết Nguyên đán này. Cô chia sẻ: “Năm nay đã là năm thứ 3 đón Tết xa nhà. Nỗi niềm mong ngóng, nhớ phong vị Tết quê nhà thì vẫn vậy, nhưng cảm giác bản thân đã mạnh mẽ hơn nhiều.

 

Mong ước năm mới, bố mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, đó là hạnh phúc lớn nhất của mình. Em trai ở nhà ngoan ngoãn, học giỏi, còn mình sẽ hoàn thành tốt kì thực tập và thực hiện hết các gạch đầu dòng kế hoạch trong năm Ất Mùi”.
 
Phụng Kiều Anh.
Phụng Kiều Anh.

 

Phụng Kiều Anh, từ ĐH Tufts University, Mỹ gửi mong ước: “Em mong là năm tới gia đình em ở nhà sẽ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Năm nay là năm đầu tiên em đón Tết xa nhà nên em mong là sẽ có một năm mới suôn sẻ, nhiều niềm vui không kém gì mọi năm nữa”.

 
Linh Nguyễn.
Linh Nguyễn.
 

Khát vọng của người trẻ thường gắn với dự định sự nghiệp. Cô bạn Linh Nguyễn, đang học trường University of Massachusetts Amherst, Mỹ tâm sự: Năm Mùi, mình có mong ước là học và làm việc thật tốt ở Mỹ để được về Việt Nam sớm. Ước mơ của mình là có cho riêng mình một chuỗi quán ăn chuyên bán các loại mì của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thật “đắt khách”.

 

Nếu mình không đi du học thì mình đã không có cơ hội đươc tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và ẩm thực khác nhau đến vậy. Nước Mỹ đúng là một nơi rất da dạng về văn hóa và đặc biệt là bạn có thể trải nghiệm hầu như tất cả những món ăn từ khắp mọi nơi trên thế giới ở một thành phố như Boston. Và mình muốn mang những sự đa dạng đấy về Việt Nam trong một ngày không xa”.

 
Trung Nguyễn.

Trung Nguyễn.
 

Từ xứ sở chuột túi, Trung Nguyễn (22 tuổi, ĐH Deakin University) qua báo Dân trí gửi lời chúc: “Nhân dịpTết đến xuân về, mình xin chúc gia đình mình có một cái Tết hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới, quên đi những nỗi phiền muộn trong năm cũ và hướng đến năm mới thật nhiều niềm vui, tiếng cười.

 

Mình cũng xin chúc cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Melbourne, Úc và trên toàn thế giới một năm mới nhiều thành công trong học tập, thuận lợi trong cuộc sống; hạnh phúc bên gia đình, bạn bè”.

 

Lệ Thu