Năm Ngựa, nói chuyện với “Rồng”

(Dân trí) - Chúng tôi chọn nhân vật 18 tuổi này làm nhân vật gặp gỡ trong ngày đầu tiên của năm Ngựa vì một điều đơn giản: Có lẽ, chú Ngựa nào cũng mong được “hóa rồng” như vậy. Đó là Ngô Phi Long – 17 tuổi với ba tấm chiếc chương vàng và một tấm huân chương.

Chào Long, năm Ngựa đã đến rồi. Nay nay, chú “rồng con” đã đón đón Tết như thế nào?

 

Xin chào độc giả Dân trí. Tết là dịp để các gia đình đoàn tụ, các thành viên được trở về với quê hương, quây quần sum họp bên những người thân yêu nhất, và với gia đình em cũng vậy, đặc biệt trong những năm này, thời gian em được ở nhà với gia đình không nhiều, nên đây là khoảng thời gian em mong chờ nhất...

 

Vào dịp tết, em và cả nhà thường cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, trang trí các thứ cho ngôi nhà thêm ấm cúng, Bố mẹ trong năm đã vất vả nhiều, nên dịp Tết là dịp để hai anh em em thể hiện một chút, từ việc chọn cây đào, đến việc giúp mẹ sửa soạn đồ ăn Tết.  Ngoài ra, em còn cùng với các anh chị em trong “gia đình lớn” làm bánh chưng, gói giò, muối dưa hành,….Em cũng là đứa gói bánh chưng rất khéo (cười).  

 

“Sẽ làm hết sức mình để không phải hối tiếc”.
“Sẽ làm hết sức mình để không phải hối tiếc”.



Năm con rắn vừa qua, dường như là một năm thành công của Long, bạn có nghĩ vậy không?

 

Em không dám nói đến thành công, vì có thể nó sẽ khiến em có cảm giác mình đã có mọi thứ, Đúng là một năm qua em đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong công việc học tập, và em khá tự hào với những gì mình làm được trong năm vừa qua, thế nhưng em sẽ chỉ coi đó là một phần thưởng cho những cố gắng của bản thân và gia đình, và em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để có những năm “con rắn” như vậy nữa. Không nên ngủ quên trên chiến thắng này, để bỏ lỡ những cơ hội phát triển khác, để hoàn thiện mình hơn, em thực sự nghĩ vậy.  

 

Trong một thời gian vừa qua, từ một cậu học sinh trung học, trở thành một “người nổi tiếng” – cái tên Ngô Phi Long được nhắc đến thường xuyên trên báo chí – điều này có làm cuộc sống của bạn thay đổi gì không?

 

Em không nghĩ mình là “người nổi tiếng” gì cả đâu (cười). Em vẫn giữ cho mình lối sống ấy,  vẫn có những sở thích riêng chưa bao giờ thay đổi, và những mối quan hệ đã góp phần tạo động lực để em có được ngày hôm nay. Có thế cái khác là sẽ có nhiều người biết đến mình hơn, nhưng em nghĩ đó là cơ hội để em được gặp và giao lưu được với nhiều người bạn mới, và trong số đó em cũng đã tìm được nhiều người bạn rất đáng trân trọng ạ.

 

Những chiếc huy chương vàng và một tấm huân chương ở tuổi 17, điều mà rất ít người làm được, phải chăng bạn đã đạt đến “đỉnh cao” rồi. Vậy theo Long, sau đỉnh cao là gì?  

 

Như đã nói ở trên rồi, điều quan trọng với em là phải chiến thắng chính mình, chứ không phải coi đâu là một cái đích cố định và hoàn thành nó. Ham muốn của con người là vô tận, thế nhưng có ai đánh thuế giấc mơ, đúng không ạ?

 

Tại sao lại phải kìm nén những khát vọng của mình bằng một cái mốc để rồi đến lúc hối hận khi nhận ra mình còn có thể làm tốt hơn thế? Tuy nhiên, phải biết cân bằng để lựa chọn những con đường và đích đến hợp lí nhất cho mình. Tiến lên trong sự cân bằng chính  là tôn chỉ sống của em. Trong tương lai, em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình với Vật lí và nhất định sẽ quyết tâm với lựa chọn ấy. Việc thành công hay không thì em không dám chắc, nhưng em sẽ làm hết sức mình để không phải hối tiếc.

 

Năm mới ôn chuyện cũ một chút, Long từng chia sẻ: “Không thần tượng một ai cả”, trong khi chính bạn lại đang là “Idol” của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn học sinh. Bạn nghĩ sao về điều này?

 

“Cuộc sống luôn cần một chút gì đó để yêu thích. Một chút gì đó để ngưỡng mộ… nhưng chỉ một chút thôi, không phải là tất cả”, và với em cũng vậy. Thần tượng thì em không dám nhận, có chăng em có thể là một ví dụ về một trường hợp may mắn hơn các bạn thôi, và em hy vọng em có thể góp thêm một phần động lực nào đó cho các bạn học sinh trên con đường học tập của các bạn. Chỉ là một chút thôi, chứ không phải là tất cả, quan trọng là các bạn hãy đi bằng chính đôi chân của mình, đó mới là những bước đi vững chắc nhất.

 

Phi Long trong một chương trình trên sóng truyền hình
Phi Long trong một chương trình trên sóng truyền hình



Còn nhớ, tại Lễ vinh danh Hoa Trạng Nguyên 2013 diễn ra tại thủ đô Hà Nội hồi tháng 10 vừa rồi, nhiều người còn thấy bạn hát, múa trên sân khấu ?

 

Em không có sở trường về nghệ thuật đâu ạ mặc dù em cũng thích hát, thậm chí thi thoảng em còn nghêu ngao những bài nhạc chế vui vẻ. Còn trên thực tế thì… em hát rất tệ, Em nghĩ rằng trong một tập thể thì nên hòa đồng, người xưa đã dạy là “hát hay không bằng hay hát” mà. Em chỉ cố gắng để có thể hết mình với tất cả mọi người, đặc biệt trong chương trình với sự tham gia của nhiều bạn trẻ đến từ mọi miền Tổ quốc như vậy.

 

Hôm nay đã là ngày đầu tiên của năm Ngọ, vậy năm Ngọ của Long, một chú “rồng” tuổi Hợi sẽ như thế nào đây?  

 

Thời gian qua vì bận việc học và thi cử nên em không quan tâm được nhiều tới những người thân và gia đình, em mong muốn sẽ bù đắp được một chút, được ở bên gia đình, bạn bè nhiều hơn. Long cũng mong sẽ có những điều kiện thuận lợi để tiếp tục mục tiêu học tập của bản thân, thực hiện được những giấc mơ của mình và đóng góp được nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội.

 

Chúng tôi tin chắc bạn sẽ không chỉ một lần hóa rồng thôi đâu! Cảm ơn bạn và mong sẽ có nhiều chú rồng như Long trong năm mới Giáp Ngọ này!

 

Hải Nam

Ảnh: Nhân vật cung cấp