Ngày 8/3 của nữ sinh Việt tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc

(Dân trí) - Một mình học tập, rèn luyện tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, Đàm Phương Nhi đã có những tâm tư của mình về cuộc sống du học xa nhà và về mẹ nhân ngày 8/3.

dam_phuong_nhi (1).jpg

Phương Nhi là cựu học sinh trường THPT Việt Đức, từng là trưởng CLB Văn nghệ trường.

Đàm Phương Nhi (sinh năm 1998) là cái tên không còn xa lạ với đông đảo cộng đồng yêu thích bộ môn bellydance bởi những thành tích đáng nể và cả nhan sắc cuốn hút với làn da trắng, đôi mắt biết nói cùng nụ cười tươi tắn.

Cô chia sẻ bản thân đến với nghệ thuật một cách rất tình cờ, khi được bố mẹ cho đi học múa và thể dục nhịp điệu tại cung thiếu nhi Hà Nội từ khi còn rất nhỏ tuổi.

Đến hết năm lớp 6, Phương Nhi dành hết thời gian cho việc học tập, rất ít tham gia nghệ thuật. Thế nhưng với niềm đam mê nhảy múa đã ngấm vào máu, Nhi đã thuyết phục và chứng minh với bố mẹ rằng "Nếu đi theo con đường nghệ thuật, con sẽ cố gắng để thành công!". Năm 2016, cô thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội để bắt đầu con đường đam mê của mình.

dam_phuong_nhi (2).jpg

Phương Nhi là cái tên không còn xa lạ với đông đảo cộng đồng yêu thích bộ môn bellydance bởi những thành tích đáng nể

Sau khi học xong năm nhất, Phương Nhi đăng kí thi tuyển để giành học bổng toàn phần sang Bắc Kinh, Trung Quốc và đã trúng tuyển. Đây là suất học bổng của chính phủ Trung Quốc , 11 sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh sẽ được học 1 năm tiếng Trung tại ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh, 4 năm sau học chuyên ngành tại trường Học Viện Hý Kịch Trung Ương Trung Quốc.

“Đây là cơ hội cực kì lớn đối với bản thân mình, mặc dù biết là rất khó khăn nhưng mình sẽ cố gắng để thử sức và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm nhiều hơn với đam mê của bản thân!”, Phương Nhi chia sẻ.

dam_phuong_nhi (1).png

Cô chia sẻ nhớ nhất những kỉ niệm ngày 8/3 khi còn học THPT, được các bạn học tổ chức tiệc và tặng những món quà giản dị mà đầy ý nghĩa

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Phương Nhi chia sẻ với độc giả Dân trí về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ngày đặc biệt và lý do không thể bên mẹ trong ngày lễ năm nay.

Theo đó, Nhi cho hay, kỷ niệm về ngày 8/3 mà cô nhớ nhất đó chính là những năm đi học trung học, trong ngày đó, các bạn nam đã dành cho các bạn nữ trong lớp một bữa tiệc bất ngờ, khó quên.

"Mình vẫn nhớ cảm giác thích thú khi được các bạn nam trong lớp, dù hàng ngày nghịch ngợm nhưng cứ đến ngày 8/3, các bạn lại đem đến cho các bạn nữ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tại trường THPT Việt Đức, lớp mình ban D nên chỉ có 7 bạn nam thôi mà cũng cất công tổ chức cho các bạn nữ rực rỡ lắm! Có quà, có bóng bay, có hoa hồng và đôi khi là có cả bánh kem nữa. Nhắc lại mà thấy thèm, bởi vì bây giờ đi du học nên những ngày lễ như thế này rất nhạt nhòa”, nữ vũ công bellydance cho hay.

dam_phuong_nhi (4).jpg

Khi du học tại Học viện Hý kịch Trung Ương, Trung Quốc, điều mà Nhi cảm thấy buồn nhất là không thể ở bên mẹ và chia sẻ những niềm vui nho nhỏ với gia đình của mình.

Là con gái đi học xa nhà nên trong ngày 8/3, Phương Nhi luôn cảm thấy buồn khi không thể ở bên mẹ, dành cho mẹ những món quà tặng để bày tỏ sự biết ơn với người mang nặng đẻ đau, nuôi cô khôn lớn.

Nhi chia sẻ: “Không chỉ có ngày Quốc tế Phụ nữ, mà mình cảm thấy ngày nào phụ nữ cũng đều cần được tôn vinh, được yêu thương, đặc biệt là những người mẹ.

Khi còn ở Việt Nam thì 8/3 năm nào mình và chị gái cũng có chuẩn bị món quà nhỏ nhỏ để tặng mẹ. Nhưng giờ sang đây thì chỉ có thể gửi mẹ và chị gái những lời chúc 8/3 thật vui vẻ thôi. Dù rất buồn nhưng mình hứa với mẹ sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ yên tâm hơn”.

dam_phuong_nhi (5).jpg

Nữ sinh chỉ có thể nhờ chị gái gửi quà cho mẹ, và cố gắng học tốt tại xứ người để sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

Với Đàm Phương Nhi, dù ngày 8/3 không thể ở bên mẹ nhưng cô tin chắc rằng mẹ ở Việt Nam sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc khi con gái luôn thành công, đây cũng chính là món quà lớn nhất mà cô có thể dành cho mẹ.

Chia sẻ thêm với PV, Phương Nhi cho biết dù ở xa nhau nhưng có thời gian rảnh hai mẹ con lại lên mạng, tâm sự cùng nhau đủ thứ chuyện. 

Nữ du học sinh 9X cũng gửi lời chúc mừng 8/3 đến mẹ và những người phụ nữ: “Nhân dịp 8/3, mình xin gửi lời chúc đến các bà, các chị, các mẹ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Với mẹ, con chúc mẹ sẽ có sức khỏe tốt, ngày nào cũng là ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc, con gái hứa sẽ học thật tốt để sớm về bên vòng tay của mẹ”.

dam_phuong_nhi (6).JPG
dam_phuong_nhi (7).jpg
dam_phuong_nhi (8).jpg

 

Thông tin nhân vật:

- Họ và tên: Đàm Phương Nhi 

- Ngày sinh: 5/2/1998

- Từng học tại trường THPT Việt Đức, Là trưởng CLB Văn nghệ trường THPT Việt Đức.

- Từng học tại trường: Đại học Sân khấu điện ảnh - Khoa múa - Chuyên ngành biên đạo múa đại chúng.

- Sở thích: Nhảy múa, nghe nhạc, đi du lịch và tham gia các hoạt động xã hội

- Thành viên đội Nghệ thuật Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm

- MC chương trình Bầu trời bé thơ

- Giải nhất Hạng Folkloric amateur solo và cúp Outstanding award tại giải Ahlan International Bellydance festival tháng 3/2017

Hồng Minh