“Nghi lễ” nhập học độc đáo của sinh viên trường St Andrews

(Dân trí) - Các tân sinh viên của trường đại học St Andrews, Scotland đã có “nghi lễ” nhập trường hết sức thú vị và thoải mái khi tham gia ngày lễ truyền thống “Rasin Monday” của ngôi trường này.

Ngày thứ 2, 29/10 vừa qua, trường đại học St Andrews đã tổ chức ngày lễ “Rasin Monday” (ngày thứ 2 nho khô) hay còn được hiểu là ngày thứ Hai đầu tiên nhập học, để đón chào các tân sinh viên.

 

“Nghi lễ” nhập học độc đáo của sinh viên trường St Andrews
Các tân sinh viên trường St Andrews mặt mũi và quần áo phủ đầy bọt xà phòng trong ngày lễ nhập trường



Buổi lễ đã diễn ra cực kỳ vui vẻ và nhanh chóng trở thành một “cuộc chiến xà phòng” với sự tham gia nhiệt tình của tất cả các tân sinh viên. Trong bầu không khí náo nhiệt tràn đầy tiếng cười, các sinh viên mặt mũi, quần áo đều “phủ trắng” bọt xà phòng ôm chầm lấy nhau hoặc trêu đùa như những đứa trẻ.

 

Nghi thức độc đáo và thú vị này xuất phát từ một truyền thống lâu đời của trường St Andrews, từ khi ngôi trường được thành lập cách đây 600 năm. Theo đó, trong ngày đầu tiên nhập học, các tân sinh viên sẽ mang một cân Anh (khoảng gần 0,5kg) nho khô để tặng các sinh viên khóa trên như một cách biểu thị sự biết ơn khi giúp họ thích nghi với cuộc sống mới nơi trường đại học.

 

Nụ cười sảng khoái hết cỡ của một sinh viên


Nụ cười sảng khoái hết cỡ của một sinh viên


Nụ cười sảng khoái hết cỡ của một sinh viên
Nụ cười sảng khoái "hết cỡ" của một sinh viên

Nụ cười sảng khoái hết cỡ của một sinh viên


Từ đó, ngày này thường được gọi là “Rasin Monday”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thay vì mang nho khô, các tân sinh viên thường tới 2 chai rượu nho. Vào ngày này, các tân sinh viên thường hóa trang thành phù thủy hay các con vật ngộ nghĩnh rồi cùng nhau nhảy múa, vui đùa cùng những người bạn mới.
 
H.P
 
H.P
 
H.P
Theo Telegraph