“Người mẹ thứ hai” của DHS Việt tại Nantes

(Dân trí) - Khi nhắc đến “cô Quý”, hầu như tất cả sinh viên tại Nantes đều không ai không biết. Cô được coi như một người bạn, người mẹ thứ hai của du học sinh chúng tôi trong quá trình sinh sống và học tập tại Nantes.

Đó là một người mẹ đỡ đầu trong những công việc chung của chi hội sinh viên Việt Nam AEVN ( Association des Etudiants Vietnamiens à Nantes). Cô tên thật là Phạm Thị Quý, sinh ngày 6/3/1955, quê bố ở Hải Dương, quê mẹ tại Thanh Hóa. Cô lập gia đình ở Việt Nam và sang Pháp từ năm 1975.

 

Hiện tại cô Quý đang là thông dịch viên ở tòa dân sự, đã từng tham gia hội Việt kiều AVLA năm 1975 và đến nay đang giữ chức Chủ tịch hội từ tháng 9/2012. Cô cùng với hội Việt kiều thường xuyên tổ chức các sự kiện quyên góp tiền cho trẻ em và người nghèo tại Ninh Bình, Tây Ninh, Phú Nhuận- Sài Gòn, Hà Tiên- An Giang.

 

Cô Quý bên bộ áo dài truyền thống trong ngày Tissé Métisse
Cô Quý bên bộ áo dài truyền thống trong ngày Tissé Métisse



Cô Quý ở ngoài trông trẻ hơn so với tuổi và gây ấn tượng với người đối diện ở nụ cười thân thiện luôn thường trực. Cô là nhân vật quan trọng trong các sự kiện của sinh viên Việt Nam tại Nantes, ví dụ như Hội thao Tournoi des Sports hàng năm, ngày hội Tisssé Métisse, ngày hội các nước nói tiếng Pháp Francophonie.

 

Đặc biệt trong sự kiện đa văn hóa Journée Interculturelle ngày 13/4 vừa rồi tại Nantes, cô cũng góp phần không hề nhỏ trong việc giúp đỡ sinh viên vận chuyển đồ, trang trí gian hàng và nhiều thứ khác. Vốn khéo tay, cô còn giúp đỡ sinh viên trong việc cuốn gỏi và nem rán (hai món ăn phổ biến và đặc trưng của Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế).

 

Cô Quý và dì Bảy trong buổi seminaire của chi hội sinh viên AEVN
Cô Quý và dì Bảy trong buổi seminaire của chi hội sinh viên AEVN


Du học sinh Bảo Yến nói về cô: “Cô Quý là một người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Trong công tác đối ngoại với chi hội AEVN, cô là một người biết tổ chức trong các sự kiện, hết lòng với sinh viên, yêu quý sinh viên như con mình, thân thiện và cởi mở, cô dường như là người mẹ thứ hai của anh chị em du học sinh tại Nantes”.

Một du học sinh khác, bạn Trung Nghĩa vẫn không quên những kỷ niệm đáng nhớ cùng cô Quý: “Ngay hôm đầu tiên gặp cô qua bữa sinh nhật của một người bạn, cô đã đồng ý cho mình mượn 1 chiếc xe đạp để tiện cho việc đi lại ở bên này, hoặc có thể đi dạo xung quanh thành phố mỗi khi cảm thấy stress với công việc, học tập nơi đất khách. Không may sau đó mình làm mất chiếc xe và kể lại cho cô thì cô chỉ cười xòa mà không một lời trách móc. Cô tốt với bọn sinh viên chúng mình lắm”.

 
Cô Quý và dì Bảy trong buổi seminaire của chi hội sinh viên AEVN
Cô Quý cùng người viết bên gian hàng giới thiệu về văn hóa và truyền thống của Việt Nam trong ngày hội đa văn hóa tại Nantes tháng 4/2013
 

Trung Nghĩa

DHS tại Nantes