Người trẻ xôn xao vì MH370

(Dân trí) - MH370 hiện là chủ đề tìm kiếm và quan tâm nhất của cộng đồng mạng, trong đó có du học sinh nhiều nơi trên thế giới.

Sau mỗi bài báo là hàng loạt bình luận của các bạn trẻ về tình hình tai nạn, các giả thiết đưa ra cũng như sự chờ đợi tin tức từ cuộc tìm kiếm. Mạng xã hội cũng trở thành nơi để cập nhật thông tin, hay đơn giản là những lời cầu nguyện cho chiếc máy bay mất tích.

 

Bạn Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ những dòng cảm xúc thật của mình:Một máy bay lớn như thế mà vẫn không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào?! Sao khó tin đến vậy? Cầu mong mọi người được bình yên, dù rằng tạm thời bị bắt cóc làm con tin thôi cũng được, đừng có thảm họa nào xảy ra”.

 

Vụ việc máy bay mất tích cũng là mối quan tâm lớn của người trẻ. Ảnh: Internet.
\
Vụ việc máy bay mất tích cũng là mối quan tâm lớn của người trẻ. Ảnh: Internet.



Còn bạn Nguyễn Hiếu: Từ hôm qua ôm cái điện thoại cứ refresh mọi nơi mọi lúc để nhận thông tin về máy bay. Cầu mong mọi người trên máy bay được an toàn.

 

Khắp mọi nơi, ai cũng mong điều kì diệu có thể xảy ra, mọi người đươc bình an, có người còn cầu chúa phù hộ cho những người trên chuyến bay được sống sót. Đối với những người vừa trải qua một chuyến bay từ nước ngoài về thì thảm họa mất tích này lại trở nên ám ảnh, họ cầu cho những người trên chuyến bay ấy may mắn như chính mình trong chuyến bay vừa hạ cánh hôm qua.

 

“Tôi cầu mong có 1 sự kì diệu là máy bay không bị chìm xuống đáy biển và hy vọng tất cả mọi người trên chuyến bay đều sống sót cho dù có xây xước chút cũng được. mọi người trên chuyến bay ơi... Hãy gửi 1 tin nhắn về nhà nhé, chúng tôi đang chờ”, đó là bình luận của bạn Hồng Ngọc.  

 

Cư dân mạng cầu nguyện cho máy bay mất tích. Ảnh: Internet
Cư dân mạng cầu nguyện cho máy bay mất tích. Ảnh: Internet



Không chỉ người Việt, mà người trẻ trên toàn thế giới cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện này. Phú Văn, du học sinh tại Malaysia tâm sự: “Mấy ngày nay, khắp nơi ở Malaysia, kể cả ở trường đại học, mọi người ai cũng nói về MH370. Trong số bạn bè mình, cũng có những người có người thân trên chuyến bay mất tích ấy…”.

 

Cùng chung bầu không khí với đảo quốc có tòa tháp đôi nổi tiếng, lo lắng cũng bao trùm lên thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Lan Anh, sinh viên năm thứ hai tại đây chia sẻ: “Giờ chỉ nghĩ đến lên máy bay, về nhà, mình cũng đã thấy rất lo lắng rồi. Khi ra sân bay đón bạn ở Việt Nam sang, bắt gặp hình ảnh người nhà chờ đợi tin tức MH370, mình cũng phần nào cảm thấy nỗi bất an trong họ. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn”.

 

Hải Anh - Huyền Phan