Người Việt trẻ mong gì ở năm Ngọ?

(Dân trí) - Ngày đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ, qua báo Dân trí, người Việt trẻ trên toàn thế giới đã gửi gắm những chia sẻ, mong muốn của mình trong 365 ngày tới.

Bạn Thu Trang – cựu du học sinh tại Úc chia sẻ: “Cái Tết đầu tiên sau 5 năm du học cảm giác thật trọn vẹn. Trước đây khi còn đang đi học mình cũng thường về tết, nhưng song song với cái cảm giác hồi hộp mỗi lần tết đến là sự hụt hẫng khi lại sắp phải xa nhà. Tết vui nhất là bữa tiệc tất niên cùng đại gia đình, khi cả nhà cùng quây quần kể chuyện vui (tuy mình ko thích rửa bát cho lắm). Năm mới, mình chúc nhà nhà có thật nhiều niềm vui mới và đạt đc thật nhiều mục tiêu mới”.

 

 Tết trọn vẹn của Thu Trang sau những năm ở nước ngoài.

 Tết trọn vẹn của Thu Trang sau những năm ở nước ngoài.

 

Tết năm nay lại rơi vào đúng đợt thuyết trình nên ngay cả ngày 30 Tết, vẫn phải miệt mài trên thư viện – chính vì vậy, Trung Kiên (CHLB Đức) mong nhất là “hoàn thành tốt kì thi học kỳ sắp tới”. Trước đó, cậu cũng không quên gửi lời chúc an khang, thịnh vượng thới gia đình và người thân.

 

Lời chúc mừng của Kiên được đăng trên FB cá nhân

Lời chúc mừng của Kiên được đăng trên FB cá nhân

 

Cũng phải đón cái Tết đầu tiên xa nhà cùng áp lực thi cử, bài vở trong kí túc xá chỉ có một mình là người Việt, Anh Thơ (Rome, Italia) gói gọn cảm xúc của mình trong hai chữ “chạnh lòng”. Nhưng đó là thời điểm trước giao thừa, còn sau khi đã gọi điện về nhà, nói chuyện cùng bố mẹ thì cô bạn đã nhanh chóng lấy tinh thần cho một năm mới đã về.

 

Tết năm nay của cô gái xứ Nghệ vắng bóng hoa mai, hoa đào.

Tết năm nay của cô gái xứ Nghệ vắng bóng hoa mai, hoa đào.

 

Thơ mong muốn: “Sang năm mới sẽ học tốt hơn, gặp nhiều niềm vui, thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mình mong cho bố mẹ luôn mạnh khoẻ, kiếm được thật… nhiều tiền để qua đây chơi với mình nữa này. Và những người thân, bạn bè tớ yêu quý, sẽ gặp được nhiều thành công, may mắn và tất nhiên luôn yêu quý và đừng quên cô bạn ở trời Âu này”.

 

Trong khi đó, là năm cuối cùng đón Tết tại xứ người, Danh Hướng và những người bạn cùng khóa tại Tp.Irkutsk, LB Nga đã có một bữa tiệc tất niên ý nghĩa.  “Một cái Tết vui vẻ, an toàn và năm mới nhiều sức khỏe, thành công” là điều mà Hướng gửi gắm tới mọi người trong ngày đầu năm mới này.

 

Danh Hướng (trái) và cái Tết cuối cùng nơi xứ người.

Danh Hướng (trái) và cái Tết cuối cùng nơi xứ người.

 

May mắn được đoàn tụ cùng gia đình vào đúng ngày 30 Tết, Minh Tuấn (DHS tại Auckland, New Zealand) hào hứng: “Mặc dù ở nhà không thể lên sân bay đón mình được, chứ mình biết mẹ vui và ngóng con trai lắm, “cứ như là “đứng đống lửa, ngồi đống than” vậy. Đến nỗi, hễ khách hàng nào tới nhà chơi, lúc chuẩn bị về cũng sẽ… lôi họ lại khoe với: Chị (anh) ơi, con tui 30 Tết này nó về nè!”.

 

Sau ba năm, Minh Tuấn được đón Tết ở nhà.

Sau ba năm, Minh Tuấn được đón Tết ở nhà.

 

Cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình, Minh Tuấn cũng hi vọng những người bạn của mình đang ở nước ngoài có thể sớm tận hưởng niềm vui như cậu: “Rộn ràng cười nói dưới mái nhà! Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên! Mong mọi người năm tới ai cũng có thể về nhà ăn Tết, về với gia đình là trên hết!”.

 

Còn ở nước Mỹ xa xôi, lần thứ năm phải ăn Tết xa nhà là điều chẳng dễ dàng đối với Hoa Quỳnh (Texas, U.S) . Cô bạn không giấu nổi cảm xúc của mình: “Những ngày này thật khó để lúc nào cũng vui vẻ theo kiểu "tràn đầy năng lượng" được. Lên FB thấy ảnh bánh chưng, hoa đào, mâm ngũ quả, cơm tất niên... không thể không bảo mình đừng chạnh lòng. Dù có bao nhiêu năm xa nhà, có quen với cảm giác xa quê đến bao nhiêu thì cứ mỗi ngày Tết, có lẽ mình vẫn không thể cầm lòng được…”.

 

Tết, Quỳnh vẫn miệt mài bên những người bạn nước ngoài.

Tết, Quỳnh vẫn miệt mài bên những người bạn nước ngoài.

 

Mong muốn của cô gái Hà Nội này cũng rất giản dị: “Được về nhà nhìn bà sắm lễ, xem tivi với cả nhà, nghe ông bình luận, được bà gọt hoa quả, bắt ăn xôi, ăn gà, ăn đủ thứ đồ Tết, nghe các dì các cậu chê mình "vụng thối vụng tha" nhưng không bao giờ bắt mình làm cái gì cả. Còn bây giờ chỉ biết mở mấy bài hát ra nghe, xem ảnh mọi người ở nhà. Và hy vọng một năm nào đấy mình sẽ được về ăn Tết”.

 

Đó chắc hẳn cũng là điều mà bất cứ người con xa Tổ quốc nào cũng khao khát trong dịp Tết này.

 

Hải Nam