Những chuyến đò cuộc đời

“Tôn sư trọng đạo”là một truyền thống đạo đức tốt đẹp của biết bao thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Ngày 20/11 là ngày hội của thầy cô, ngày tri ân những người ngày đêm âm thầm chở những chuyến đò cuộc đời.

Một ngày đặc biệt

 

20/11 là một ngày đặc biệt, một ngày chỉ có riêng ở Việt Nam, ngày tôn vinh những người trong sự nghiệp trồng người. Chính vì vậy, ngày 20/11 trong mắt những bạn học sinh quốc tế đang học tập Việt Nam nó cũng trở nên hết sức ý nghĩa. Và tình cảm của các bạn dành cho các thầy cô cũng không kém các bạn sinh viên Việt Nam.

 

Hào hứng, sôi nổi cùng các bạn sinh viên tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam các bạn sinh viên quốc tế đang học tập ở Việt Nam có dịp hiểu hơn về ngày đặc biệt này, về văn hóa, truyền thống của đất nước hình chữ S. Có lẽ, ngày lễ duy nhất tôn vinh những người thầy chỉ có ở Việt Nam khiến các bạn sinh viên quốc tế có nhiều cảm xúc.

 

Làm tranh lúa gạo tri ân thầy cô

Làm tranh lúa gạo tri ân thầy cô

 

Sarah sinh viên Anh đang học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “ở đất nước mình không có ngày này,mình thấy rất hào hứng,nó rất có ý nghĩa,qua đây cho mình hiểu hơn về phong tục, văn hóa của Việt Nam, mình yêu đất nước các bạn!”

 

Ngàn lời tri ân

 

Trong mắt mọi người với những bạn sinh viên quốc tế thì ngày 20/11 nó là những ngày bình thường như bao ngày khác nhưng không các bạn cũng có những cách thể hiện tình cảm riêng, cách tri ân riêng của mình với những thầy cô đang dạy mình. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” với quan niệm ấy, đạo lí ấy các bạn sinh viên quốc tế đã dành cho thầy cô những lời tri ân, những lời chúc hết sức đặc biệt.

 

Không hoa, không quà trong những ngày này, chỉ với một tấm lòng, một tình cảm và đôi khi là bài hát về thầy cô bằng tiếng Việt bập bẹ, những từ phát âm không rõ… nhưng đó là những lời tri ân mà các bạn mang đến thầy cô. Các bạn sinh viên Lào lớp xây dựng Đảng-Học viện báo chí Tuyên truyền cũng đã tự tay làm tặng thầy cô những món đồ, múa những điệu múa cổ truyền của dân tộc mình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

 

Xóa nhòa khoảng cách văn hóa, khoảng cách địa lý các bạn sinh viên quốc tế đã gửi tới những người thầy cô của mình, những lời tâm sự, những lời chia sẻ. Những câu chuyện về cuộc sống, về công việc làm cho tình cảm thầy trò trở nên gắn bó,gần gũi thân thiết hơn.
 

Cô trò chụp ảnh kỉ niệm sau giờ học

Cô trò chụp ảnh kỉ niệm sau giờ học

 

Những kỉ niệm khó quên

 

Những tấm thiệp, những lời chúc, những món quà tinh thần đã được các bạn dành tặng cho các thầy cô đang giảng dạy mình. Cái đạo lý, truyền thống tốt đẹp đó của Việt Nam được các bạn tiếp thu, học tập trong thời gian ở Việt Nam.

 

Đất nước giàu truyền thống văn hóa, đất nước mến khách sẽ để lại trong lòng các bạn sinh viên quốc tế những hình ảnh đẹp nhất. Hình ảnh về thầy cô, về mái trường nơi các bạn học tập tại Việt Nam là những tháng năm không phai trong kí ức của mỗi bạn.

 

Cùng chia sẻ, cùng học tập cùng tham gia những hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam của mỗi bạn sinh viên quốc tế với các bạn sinh viên Việt Nam đã tạo cho các bạn một môi trường gần gũi, xóa bỏ khoảng cách, giúp các bạn hiểu hơn, gần nhau hơn.

 

Hòa nhập chứ không hòa tan, thông qua những hoạt động, những ngày truyền thống của dân tộc hình ảnh của Việt Nam được in sâu trong lòng mỗi bạn sinh viên quốc tế. Hình ảnh đẹp về văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam sẽ được quảng bá rộng hơn, xa hơn.

 

Và đối với thầy cô đó có lẽ là những món quà ý nghĩa to lớn, là món quà tinh thần của các bạn sinh viên nước ngoài dành tặng. Những khoảnh khắc giao lưu, chia sẻ, những giờ lên lớp cháy hết mình bên trang giáo án sẽ là những phút giây đẹp nhất, đáng nhớ nhất đối với cả thầy và trò.

 

Hải Nam