Những học sinh tốt nghiệp Trung học “muộn” nhất thế giới

Họ đều nhận bằng tốt nghiệp Trung học ở độ tuổi có thể xem là “gần đất xa trời”.

Cụ ông Fred Butler, tốt nghiệp năm 106 tuổi

 

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, người đàn ông 106 tuổi này đã phải nghỉ học từ năm lớp 8 để phụ giúp gia đình nuôi năm người em. Tuy nhiên, việc nghỉ học quá sớm đã không ảnh hưởng gì đến ý chí, mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của ông.

 

Ông Fred Butler xúc động trong buổi lễ trao bằng Tốt nghiệp Trung học


Ông Fred Butler xúc động trong buổi lễ trao bằng Tốt nghiệp Trung học
Ông Fred Butler xúc động trong buổi lễ trao bằng Tốt nghiệp Trung học


Thời còn trẻ, ông từng phục vụ trong quân đội, tại Thế chiến lần thứ 2 và từng làm việc tại Sở Thủy lợi của thành phố. Ông đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, kéo dài 65 năm và sinh được 5 người con. Sau cái chết của người vợ vào năm ngoái, Fred Butler đã được con gái của mình là Cathy Butler nỗ lực động viên tinh thần để hoàn thành bằng Trung học sau nhiều năm. Và giấc mơ đã thành sự thật khi ông vinh dự cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Trung học trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên và nhân viên chức trách địa phương.

 

Cụ bà Reba Williams, tốt nghiệp năm 106 tuổi

 

Ngày 14/3 vừa qua, cụ bà Reba Williams, bang Pennsylvania, Mỹ, đã được trao bằng tốt nghiệp trung học khi đã bước vào tuổi 106.

 

Cụ bà Reba Williams và tấm bằng tốt nghiệp trên tay


Cụ bà Reba Williams và tấm bằng tốt nghiệp trên tay
Cụ bà Reba Williams và tấm bằng tốt nghiệp trên tay


Theo một số giấy tờ thì cụ Reba Williams sinh năm 1907 và dù đã học xong 12 lớp vào năm 1925 nhưng chưa được trao bằng tốt nghiệp. Nguyên nhân được cụ Reba chỉ ra là do cụ không chịu đọc một quyển sách và làm báo cáo thu hoạch sau khi đọc xong cuốn sách này theo yêu cầu của giáo viên, bởi cụ thấy “nó vô bổ, không đáng đọc”. Để rồi đến tận 87 năm sau người ta mới chịu sửa sai và trao bằng cho cụ.

 

Khi được con gái thông báo về việc sắp được nhận bằng tốt nghiệp, cụ Reba rất phấn khởi và hóm hỉnh nói: “muộn còn hơn không”.

 

Bà Ann Colagiovanni, tốt nghiệp năm 97 tuổi

 

Bà Colagiovanni xúc động nhận bằng Tốt nghiệp Trung học
Bà Colagiovanni xúc động nhận bằng Tốt nghiệp Trung học


Bà Colagiovanni đã phải nghỉ học lúc 17 tuổi để phụ giúp cha bán hàng kể từ những năm 1930 - thời kỳ kinh tế nước Mỹ đang gặp suy thoái. Dù không được học chính khóa tại trường nhưng bà vẫn thường tự học và mày mò tại nhà.

 

Giữa năm 2012, trường trung học Shaker Heights ở bang Ohio đã cấp bằng tốt nghiệp danh dự cho bà Colagiovanni với năm tốt nghiệp là 1934 - thời điểm mà lẽ ra bà đã tốt nghiệp trung học.

 

Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, bà Colagiovanni không khỏi nghẹn ngào, xúc động đến rơi nước mắt. Cũng trong ngày hôm đó, Thomas Vinci - cháu ngoại bà Colagiovanni - cũng nhận được bằng tốt nghiệp trung học tại trường Shaker Heights.

 

Theo Tiin