Nữ sinh phải cấy ghép tim từng “muốn chết” tốt nghiệp ĐH tại Anh

(Dân trí) - Nữ sinh 13 tuổi bị ung thư và bệnh tim từng thay đổi quyết định “muốn chết” của mình vừa tham gia lễ tốt nghiệp đại học trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

Hannah Jones, 22 tuổi ở New Quay, xứ Wales từng khiến nhiều người kinh ngạc khi 13 tuổi, cô từ chối một cuộc phẫu thuật cấy ghép tim.

Cô đã nói rằng thà chết chứ không muốn chịu những đau đớn khi điều trị tại bệnh viện, cô chỉ muốn những ngày cuối cùng được sống trong yên bình.

Vừa qua, cô gái này đã nhận 2 bằng là Anh ngữ và Điện ảnh tại Đại học Aberystwyth (Anh).


Jones rạng rỡ trong lễ nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Jones rạng rỡ trong lễ nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Năm 13 tuổi, Jones được chuẩn đoán bị suy tim. Một năm sau, tình trạng bệnh của cô ngày một xấu đi và Jonse đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép tim tại bệnh viện. Người hiến tặng tim cho cô là một người đàn ông 40 tuổi qua đời do tai nạn giao thông.


Jones mắc bệnh tim và ung thư khi 13 tuổi.

Jones mắc bệnh tim và ung thư khi 13 tuổi.


Bệnh ngày một xấu, Jonse có thời điểm muốn buông xuôi tất cả

Bệnh ngày một xấu, Jonse có thời điểm muốn buông xuôi tất cả

“Tôi không thể tin được khoảng thời gian đó, một thế giới khác như mở ra trước mắt tôi. Lúc đó, tôi đã suy kiệt bởi các loại thuốc và áp lực mà tôi phải chịu đựng. Đúng là tôi đã thách thức các bác sỹ với quyết định không điều trị.

Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu suy nghĩ về những điều tôi muốn làm trong cuộc sống này và tôi đã thay đổi. Tôi biết rằng chỉ có cấy ghép thì tôi mới thực hiện được những điều đó”.


Sau 2 năm cấy ghép tim, Jones tiếp tục chiến đấu với bệnh cúm gia cầm.

Sau 2 năm cấy ghép tim, Jones tiếp tục chiến đấu với bệnh cúm gia cầm.

Sau 2 năm cấy ghép, Jones tiếp tục phải đối mặt với 2 tuần điều trị đặc biệt vì cô bị nhiễm dịch cúm gia cầm. Cô chia sẻ: “Tôi chăm chỉ uống thuốc và chú ý chăm sóc bản thân mình hơn vì chính tương lai của tôi. Bởi vì tôi biết người hiến tặng tim cho tôi qua đời vì tai nạn ở Scotland và tôi cần phải trân trọng cơ hội sống mình đang có”.

Không bỏ cuộc, sẵn sàng vượt qua những thách thức, hiện tại, Jones có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và người yêu. Bạn trai cô là Sum Mistry, 28 tuổi và đang chuẩn bị bước vào khóa học giảng dạy tại Đại học Bath vào tháng 9 tới.


Hiện tại, Jones có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và người yêu.

Hiện tại, Jones có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và người yêu.

Ngoài việc học, Jones cũng đang tiến hành chiến dịch bảo vệ những chiếc thuyền cứu hộ của New Quay đang bị xuống cấp cho một làng nghề thủ công gần bờ biển.

Mẹ của Jones- bà Kirsty nói: “Tôi cảm thấy tự hào vì có người con gái tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng gia đình người hiến tặng biết được nhờ họ mà Hannah được sống như thế nào. Đây thực sự là điều lớn lao mà họ dành cho chúng tôi”.


Jones và mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp đại học.

Jones và mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp đại học.

Bà cũng chia sẻ thêm: “Giờ đây, Jones có thể dạy, truyền cảm hứng cho trẻ nhỏ và chỉ ra cho mọi người thấy rằng mọi thứ đều có thể cấy ghép. Jones đang hy vọng giúp đỡ cứu những người gặp nạn trên biển với chiến dịch bảo vệ an toàn những chiếc xuồng cứu hộ”.

Văn Hiền

(Theo SWNS)