Nữ thạc sĩ xinh đẹp kể chuyện 8 cái Tết cách nhà nửa vòng trái đất

(Dân trí) - Bắt đầu đến Mỹ từ năm 2009, đến nay Thạc sĩ Trần Mỹ Hằng (Tốt nghiệp ngành Phân tích Marketing trường Đại học DePaull) đã có tổng cộng 8 cái Tết xa nhà.

Thạc sĩ Trần Mỹ Hằng xinh đẹp cuốn hút trong tà áo dài đón Xuân.
Thạc sĩ Trần Mỹ Hằng xinh đẹp cuốn hút trong tà áo dài đón Xuân.

Tháng 9/2009, Trần Mỹ Hằng đến Mỹ học đại học tại trường Cornell College. Tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế, Kinh doanh, Tâm lý học, tại đây, cô gái Việt tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ ngành Phân tích Marketing. Đó là lí do, Mỹ Hằng có đến 8 năm đón Tết Nguyên đán xa nhà.

Hằng và con gái trong ngày lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ.
Hằng và con gái trong ngày lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ.

Mỹ Ngọc chia sẻ, trải qua 8 cái Tết xa nhà, cảm giác của cô không còn buồn như những năm trước nữa. "Năm đầu tiên xa nhà, nhìn cả nhà quây quần đón tất niên qua webcam, mình còn rưng rưng nước mắt, nghĩ một thân một mình ở xa cả nửa vòng trái đất, ngày tết vẫn đi học đi làm bình thường, không có chút không khí hân hoan nào vừa tủi thân, vừa nhớ gia đình, nhớ Hà Nội.

Nhưng về sau quen dần với cái Tết xa nhà, có bạn bè Việt Nam năm nào cũng cùng nhau tụ hội, nấu nướng các món truyền thống, cùng xem táo quân cũng rất vui và ấm áp", Hằng tâm sự.

Sinh ra và lớn lên Hà Nội, ký ức Tết cổ truyền trong Hằng là những ngày cùng bố đi mua đào mua quất, rồi cùng mẹ ra chợ hoa chọn lay ơn, thược dược.

"Cả mùi lá mùi già đun gội đầu mỗi khi gần Tết nữa. Cảm giác sáng mùng 1 ra phố vắng hoe, Hà Nội trong lành bình yên thật không có gì thay thế được".

Nữ thạc sĩ xinh đẹp kể chuyện 8 cái Tết cách nhà nửa vòng trái đất - 3

Đam mê lớn nhất của nữ thạc sĩ là kinh doanh.

Nhìn lại một năm qua điều gì khiến Mỹ Hà tâm đắc nhất có lẽ là việc cô đã hoàn thành thiên chức làm mẹ. Hằng chia sẻ: "Sau khi hoàn thành chương trình học, lấy bằng đại học, thạc sỹ thì mình chuyên tâm dành thời gian cho gia đình.

Có lẽ với nhiều người có con lúc này là sớm nhưng em tính đây là thời gian phù hợp, không vướng bận công việc nên có thành dành toàn bộ tâm sức cho năm đầu đời của con. Sau đó tập trung phát triển sự nghiệp cũng chưa muộn".

Nữ thạc sĩ xinh đẹp kể chuyện 8 cái Tết cách nhà nửa vòng trái đất - 4

Tết Mậu Tuất là một năm thực sự đặc biệt với cô gái 9X. Bởi lẽ, năm nay Hằng đã hoàn thành việc học tập của mình và có cơ hội thưởng thức lại không khí Tết Nguyên đán bên bố mẹ ở thủ đô Hà Nội.

Năm mới, Hằng mong muốn tìm được một công việc tốt, phù hợp, mong gia đình nhỏ ngày càng hạnh phúc ấm êm, mong cho bố mẹ anh chị em, bạn bè một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn, thành công.

Cô gái xinh đẹp có sở thích: du lịch, nghiên cứu về mỹ phẩm, đọc sách, nghe thời sự.
Cô gái xinh đẹp có sở thích: du lịch, nghiên cứu về mỹ phẩm, đọc sách, nghe thời sự.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp kể chuyện 8 cái Tết cách nhà nửa vòng trái đất - 6
Kể về những cái Tết xa nhà, Hằng không thể quên cảm giác cùng nhóm du học sinh và gia đình Việt tại Mỹ nấu cơm Tất niên. Bữa cơm giản dị vì mọi người phải đi làm nhưng chắc chắn luôn đủ gà luộc, xôi gấc, giò lụa, mâm ngũ quả; quan trọng nhất là những con người cùng quê hương gặp mặt sẻ chia nỗi niềm với nhau.
Nữ thạc sĩ xinh đẹp kể chuyện 8 cái Tết cách nhà nửa vòng trái đất - 7

8 cái Tết ở Mỹ, Hằng và các bạn du học sinh Việt đều tự tay chuẩn bị mâm ngũ quả, nấu các món ăn truyền thống.
8 cái Tết ở Mỹ, Hằng và các bạn du học sinh Việt đều tự tay chuẩn bị mâm ngũ quả, nấu các món ăn truyền thống.

Gia đình nhỏ của Mỹ Hằng lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 8 năm cô xa nhà.
Gia đình nhỏ của Mỹ Hằng lần đầu đón Tết ở Việt Nam sau 8 năm cô xa nhà.

Cả gia đình mặc áo dài đón Tết.
Cả gia đình mặc áo dài đón Tết.

Hằng tranh thủ tận hưởng không khí đặc trưng của Hà Nội những ngày Tết.
Hằng tranh thủ tận hưởng không khí đặc trưng của Hà Nội những ngày Tết.

Lệ Thu

Ảnh: NVCC