Sinh viên Đại học GTVT tại Pháp và cái Tết cổ truyền đặc sắc

(Dân trí) - Cứ mỗi độ xuân về, người Việt trên khắp mọi miền của Tổ quốc lại trở về nhà để quây quần bên nhau đón Tết trong không khí ấm áp, thân thương của tình cảm gia đình. Chúng tôi, những người con xa quê không có được cái may mắn sum họp với gia đình ấy.

Tuy vậy, những bữa cơm tất niên, những buổi gặp mặt đầu xuân vẫn được tổ chức để phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhà da diết.Tết của hội sinh viên trường đại học Giao thông vận tải  tại Pháp (hội CDP) là một trong những cái Tết được tổ chức thường niên tại Paris và mang những nét độc đáo riêng.

 

Cũng giống như mọi năm, việc chuẩn bị cho Tết được các thành viên CDP thảo luận, chuẩn bị từ 2 tháng trước. Ai cũng có một niềm háo hức khi được chung tay cùng mọi người chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất. Bởi lẽ, mỗi người đều tìm được niềm vui khi tham gia vào để lo cho một cuộc gặp mặt đầu năm ấm cúng, tạm thay thế cho sự sum vầy với gia đình trong những ngày Tết. Và, CDP giống như là một gia đình, nơi mà các thành viên có thể tìm thấy tình thương yêu, đùm bọc nhau như anh em một nhà.

 

Màn múa lân độc đáo của Tết CDP 2014
Màn múa lân độc đáo của Tết CDP 2014



Tết CDP được tổ chức trong không khí vui tươi và tình cảm gắn bó. Ngoài những anh em là thành viên của CDP còn có sự góp mặt của những vị khách mời từ những hội đoàn khác ở Paris. Đến với Tết CDP năm nay, chúng ta được thưởng thức hương vị Tết cổ truyền qua những chiếc bánh chưng xinh xắn được gói bởi những bàn tay khéo léo của những kỹ sư cầu đường.

 

Ngoài ra, những thứ thường không thể thiếu trong ngày Tết như giò thủ, nem,… cũng được mọi người chuẩn bị hết sức công phu. Mỗi một món ăn ấy đều mang phong vị của văn hóa Việt đến với mỗi người khi thưởng thức.

 

Ngoài phần ẩm thực được chuẩn bị rất chu đáo, một điểm nhấn đặc biệt nữa của tết CDP 2014 nằm ở phần văn nghệ. Năm nay lần đầu tiên trên sân khấu Tết CDP có màn múa lân kết hợp giữa truyền thống và hiện đại do bốn thành viên của CDP đảm nhận. Tiết mục này đã đem lại không khí thật sự vui nhộn trong những ngày đầu xuân năm mới.

  

Chương trình còn có những tiết mục đàn hát do các bạn sinh viên dàn dựng mang đậm tinh thần quê hương Việt Nam. Khán giả như chìm đắm trong không gian của văn hóa truyền thống Việt qua phần kết hợp của guitare, đàn bầu trong bài hát dân ca Bắc Bộ quen thuộc Trống Cơm.

 

 

Guitare của Quốc Việt, đàn bầu của Tiến Quang và tiếng hát của Xuân Tuấn với Trống Cơm

Guitare của Quốc Việt, đàn bầu của Tiến Quang và tiếng hát của Xuân Tuấn với Trống Cơm

                                                              


Đặc biệt
, Tết CDP 2014 như trọn vẹn hơn khi có được sự tham gia của những ngôi sao ca nhạc ở Paris như Võ Hồng Quân – quán quân Sao Mai dòng thính phòng toàn quốc năm 2013, Phương Ngân – đại diện khu vực châu Âu tham gia cuộc thi Sao Mai toàn quốc 2013 dòng nhạc nhẹ, Định Việt Tùng - giải nhất cuộc thi Jeunes talents tại Pháp năm 2010 … và còn nhiều gương mặt tài năng khác đang sống và làm việc tại Paris.

 

 

Cẩm Nhung trình bày

Cẩm Nhung trình bày Le Festin như du dương hơn qua tiếng guitare của Việt Tùng, Nhật Thanh

 
Võ Hồng Quân thể hiện đẳng cấp của quán quân Sao Mai với

Võ Hồng Quân thể hiện đẳng cấp của quán quân Sao Mai với Mẹ Yêu Con

 

Giọng ca truyền cảm Phương Ngân

Giọng ca truyền cảm Phương Ngân trong Đón Xuân và Em Trong Mắt Tôi

 
Bốn chàng trai tài năng

Bốn chàng trai tài năng Trung Trí , Quốc Việt, Việt Tùng, Nhật Thanh

 

Chương trình khép lại với liên khúc Mùa Xuân Ơi  - Ngày Tết Quê Em cất lên bởi tiếng hát của mọi người cùng màn múa phụ họa của hai chú lân ngộ nghĩnh tạo nên một không khí thật rộn ràng trong những ngày đầu xuân năm mới.

 
Tết CDP diễn ra thật vui vẻ và tràn đầy không khí của ngày đầu năm mới

Tết CDP diễn ra thật vui vẻ và tràn đầy không khí của ngày đầu năm mới

 

Tết CDP 2014 đã được tổ chức thành công với những món ăn cổ truyền dân tộc được chuẩn bị công phu, với những màn trình diễn nghệ thuật phong phú và đặc sắc. Và hơn hết, đó là sự thành công trong việc gắn kết mọi người, thắt chặt thêm tình cảm anh em, bạn bè ở trời Âu xa xôi.

 

Đậu Xuân Tuấn

Từ Paris