Sinh viên Việt Nam tại Lyon tưng bừng đón Xuân

(Dân trí) - Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền đất nước, mai đào đua nhau khoe sắc và không khí chuẩn bị đón Tết làm lòng người rạo rực phấn khởi. Người Việt ở khắp năm châu cũng hối hả tất bật chuẩn bị cho năm mới.

Trong khoảng thời gian này, năm nào cũng thế, đối với những người con xa xứ, ở một khoảng cách xa hàng ngàn cây số trông về cái Tết đoàn viên ở quê nhà, ai cũng thổn thức và có một chút xíu chạnh lòng…

 

Nhằm làm vơi bớt phần nào nỗi buồn xa nhà của các bạn sinh viên,ngày 26/1 vừa qua, tại khán phòng La Ficelle, Lyon ( Pháp), Hội sinh viên Việt Nam tại Lyon (UEVL) đã tổ chức một chương trình đón tết khá quy mô với sự góp mặt của hơn 300 vị khách mời, kiều bào và các bạn sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Lyon cùng bạn bè quốc tế. Chương trình cũng là một hoạt động ý nghĩa,quan trọng và là sự tiếp nối thành công của những năm trước.

 

“Thoáng xuân Lyon 2014”

“Thoáng xuân Lyon 2014”

 

Trước đó vào đêm 24 và 25/1, các bạn đã cùng nhau quây quần gói bánh chưng,chuẩn bị mâm cỗ tại hội quán chi hội người Việt tại Lyon trong không khí gia đình thân mật và ấm cúng.

 

Chương trình đã diễn ra xoay quanh các phần chính là những món ăn truyền thống ngày Tết cùng những tiết mục văn nghệ, múa lân, trò chơi thú vị và đặc sắc, đặc biệt là phần xin chữ đầu năm.

 

Tiết mục múa lân vô cùng ấn tuợng do các bạn sinh viên đến từ Học viện Khoa học Ứng dụng quốc gia ( INSA de Lyon) mang đến đã khuấy động không khí lễ hội tưng bừng ngay từ những phút đầu tiên khi chương trình mở màn.

 

Đến với sân khấu La Ficelle, các bạn có dịp được cùng nhau trò chuyện, thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh chưng, nem, cơm chiên, gà xào sả ớt… mà có thể là đối với một số bạn, đã lâu lắm rồi mới có dịp thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị quê hương như thế này.

 

Hơn nữa lại có dịp cùng nhau cười sảng khoái với phần trò chơi sôi động và vui nhộn, được cùng nhau hòa mình vào những bài hát vui tươi rộn ràng về ngày tết, về tuổi thơ và tình yêu , những hi vọng về một năm mới tốt đẹp hay trải lòng cùng những hoài niệm, những giai điệu về gia đình, quê hương đất nước gợi khát khao mãnh liệt về một cái Tết đoàn viên sum họp. 

 

Màn trình diễn múa lân

Màn trình diễn múa lân

 

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay so với mọi năm trước hết là món quà tinh thần bất ngờ dành tặng hai bạn may mắn đến tham gia chương trình. Hội sinh viên đã bí mật liên lạc với gia đình, bạn bè của các bạn để mang đến cho các bạn lời chúc đầu năm đầy ý nghĩa từ bố, từ em gái và gia đình.

 

“Thật sự không thể tin được! Vô cùng bất ngờ ”... là lời mà các bạn đã chia sẻ sau khi xem video clip từ gia đình mình. Điểm nhấn thứ hai đó là “Góc thư pháp” một không gian nơi các bạn bắt gặp hình ảnh ông đồ và nét chữ “ rồng bay phượng múa”, cùng mê đắm chiêm ngưỡng nghệ thuật thư pháp cổ truyền và thực hiện nghi thức truyền thống xin chữ đầu năm.

 

“Góc thư pháp”

“Góc thư pháp”

 

Các bạn sinh viên thích thú xin chữ đầu năm

Các bạn sinh viên thích thú xin chữ đầu năm

 

Bạn bè quốc tế đến với chương trình cũng có dịp tận mắt chứng kiến và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của người Việt. “Thật tuyệt vời!” là câu nói mà một bạn người Pháp thích thú trầm trồ sau khi chương trình kết thúc.

 

Không gian như lắng đọng, thời gian như dừng lại cùng ngổn ngang bao nhiêu xúc cảm. Tuy không trọn vẹn nhưng nhưng mọi người cũng vẫn có một cái tết ấm áp và vui vầy cùng một niềm lạc quan tin tưởng vào một năm mới tốt đẹp. Chương trình diễn ra hoành tráng và được sự đón nhận vô cùng nồng nhiệt từ phía bạn bè quốc tế.

 

Một số hình ảnh:

 

Bánh chưng và mâm cỗ

Bánh chưng và mâm cỗ
 
 
Dịu dàng mềm mại trong điệu múa truyền thống


Dịu dàng mềm mại trong điệu múa truyền thống
Dịu dàng mềm mại trong điệu múa truyền thống

Tiết mục trò chơi sôi động náo nhiệt


Tiết mục trò chơi sôi động náo nhiệt

 Tiết mục trò chơi sôi động náo nhiệt
 

 

Bài: Trúc Linh

Ảnh: Văn Hóa,Gia Hiển

Dòng sự kiện: Tết Việt xa xứ