Tết ở ngoại ô Paris của những kỹ sư cầu đường trẻ

(Dân trí) - Mùa tuyết ở Paris đối với người trẻ Việt tại trường ĐH Giao thông vận tải Pháp dường như ấm hơn với cái Tết thường niên do hội CDP (Cầu đường Pháp) tổ chức, mang nhiều nét độc đáo, ghi dấu sự sáng tạo của các kỹ sư cầu đường.

CDP tập hợp những thành viên là cựu sinh viên ĐH Giao thông vận tải Pháp, đã và đang học tập, sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Pháp (đa phần trong đó là kỹ sư cầu đường). Dù không được hít căng lồng ngực mùi thơm của hương trầm và sum vầy gia đình đêm Giao thừa, nhưng những kỹ sư cầu đường CDP đã có một ngày Tết Ất Mùi rộn ràng, đong đầy tình đoàn kết ở thị trấn trấn Noisy-Champs - ngoại ô thủ đô Paris vào ngày 7/02.

 

Không chỉ là ngày Tết của riêng sinh viên, cựu sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải Pháp, chương trình còn thu hút sự tham gia của nhiều anh em, bạn bè Việt đến từ những hội sinh viên khác như Xây dựng, Gió Lào… và không ít khách Pháp.

 
Phong vị quê hương qua những món ăn truyền thống
 
Phong vị quê hương qua những món ăn truyền thống
Phong vị quê hương qua những món ăn truyền thống
 
Các kỹ sư cầu đường trẻ chẳng những có tài thiết kế các công trình xây dựng mà còn có bàn tay khéo léo khi vào bếp khiến thực khách đến với Tết CDP phải trầm trồ khen ngợi tài nấu nướng.
 

Thưởng thức bánh chưng, giò thủ, xôi dừa… đậm đà hương vị Việt Nam giữa ngoại ô Paris, thật khó để tìm thấy điểm khác biệt so với ẩm thực truyền thống trong mỗi gia đình Việt ngày Tết.

 

Phần văn nghệ ngay sau đó đem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tình yêu quê hương đất nước, đến tình yêu đôi lứa… qua những những tiết mục hấp dẫn, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ 2 tháng trước.
 
Phong vị quê hương qua những món ăn truyền thống

 

Âm hưởng dân ca ở phần kết hợp độc đáo đàn bầu, guitar, trống cajon và hát trong ca khúc “Lý cây bông”, “Lý kéo chài”… đã thực sự mang tới cho những người con Việt Nam tại Paris hơi ấm của tình cảm quê hương xứ sở.

 

Đặc biệt, chương trình có sự xuất hiện của nhạc sĩ – kiến trúc sư  Nguyễn Vĩnh Tiến – người từng gây xôn xao làng nhạc Việt bằng những bản hit độc đáo mang âm hưởng dân gian như : “Bà tôi”, “Giọt sương bay lên”, “Sông ơi đừng chảy”… Sau những lời tâm sự sâu sắc về quê hương, gia đình, kiến trúc sư đã trình diễn ca khúc “Mặt đất bùng cháy”.

 

Một chuỗi các ca khúc tiếp theo như: “Hà Nội trà đá vỉa hè”, “Lá cờ “, “Ôi quê tôi”,  “Về ăn cơm”… dường như đã làm con tim mỗi người rung lên, hòa nhịp đập hân hoan với đất nước trong những ngày xuân đến.

 
Phong vị quê hương qua những món ăn truyền thống
 

Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, là thời khắc giao hòa của tình yêu. Vì vậy, văn nghệ Tết CDP năm nay dành một nửa thời gian để nói lên sự thiêng liêng, đẹp đẽ của tình cảm đôi lứa. Những giọng ca không chuyên cất lên đầy nồng nàn trong “Dành cho em”, “Chắc ai đó sẽ về”, “Dù có cách xa”, “Chỉ còn những mùa nhớ “, “Đi tìm bóng núi”…

 

Điểm xuyết chương trình là những trò chơi hết sức thú vị do thành viên của CDP nghĩ ra đã mang đến mọi người những tràng cười nghiêng ngả.

 

Tết CDP khép lại với nhiều dư âm sâu sắc. Đó là tình yêu quê Việt dù xa cách, là cảm giác hân hoan của những ngày đầu xuân năm mới. Ở đất mẹ Việt Nam, bao gia đình quây quần đón xuân… Cách nửa vòng trái đất, ở Paris, không khí mùa Xuân cũng đang tràn ngập trong lòng những người con Việt Nam xa xứ - những kỹ sư cầu đường trẻ tại Pháp.

 

 
Phần hò
 
Phần hò


Phần hò


Phần hò
Phần hòa tấu guitar, violon, cajon khiến người tham dự trầm trồ với tài năng của các sinh viên ĐH Giao thông vận tải Pháp.
 
Các bạn nữ của CDP với màn nhảy hiện đại “What makes you beautiful”
Các bạn nữ của CDP với màn nhảy hiện đại “What makes you beautiful”

Chương trình khép lại với màn nhảy sạp trên nền nhạc của múa xòe hoa Tây Bắc.
Chương trình khép lại với màn nhảy sạp trên nền nhạc của múa xòe hoa Tây Bắc.
 
Đậu Xuân Tuấn
 
Đậu Xuân Tuấn

 

Đậu Xuân Tuấn

(Từ Paris, Pháp)

 

Mọi bài vở, ý kiến đóng góp về hoạt động của du học sinh, hội SV Việt Nam tại các nước hay thông tin, kinh nghiệm du học, quý độc giả có thể chia sẻ đến mục Du học báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email duhoc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!