Tết Việt ở “xứ lưu đày”

(Dân trí) - Dù nhiệt độ ngoài trời ở mức dưới 0 thì tại Siberia, vùng đất từng được mệnh danh là “xứ lưu đày”, Tết Việt cũng đã về.

Đã trở thành thông lệ, khoảng gần 15 năm trở lại đây, khi du học sinh học sinh Việt thường xuyên học tập tại Irkutsk, Siberia, Nga, những ngày này là thời khắc để sum vầy.

Dù điều kiện xa xôi, cách trở và còn nhiều khó khăn, song những chàng trai, cô gái đang học tập ở đất tuyết đã chung tay làm nên một cái Tết ấm cúng và ý nghĩa. Những lọ dưa muối, chiếc bánh chưng xanh, bông hoa mai, hoa đào giả hay một buổi tiệc tươm tất với sự hiện diện của các vị khách quốc tế đã trở thành điều không thể thiếu trong dịp Tết đến, xuân về.


Thực hiện: Khắc Điệp
Từ Irkutsk, LB Nga