“Tết Xây dựng” tại Thủ đô Paris

(Dân trí) - Tết của các cựu sinh viên Đại học Xây dựng Pháp, hiện đang học tập và công tác tại Paris là sự kết hợp giữa nét cổ truyền và hiện đại, mang lại một không khí đầm ấm, náo nức nhân dịp đầu xuân Ất Mùi.

Chào mừng Tết Nguyên đán, một bữa tiệc ấm cúng đã được tổ chức bởi những bạn trẻ đã tốt nghiệp trường ĐH Xây dựng tại Pháp.

 

Những người con xa quê, ai chưa từng có cảm giác bồi hồi vào thời khắc giao thừa, chạnh lòng nhớ lại cảm giác háo hức chờ mong Tết tuổi thơ, nhớ màu đỏ của phong bao lì xì, màu hồng thắm hoa đào hay sắc vàng rực rỡ hoa mai, vị ngậy bánh chưng, mùi hương trầm nghi ngút và cảm giác sum vầy cùng cả nhà bên mâm cỗ 30 Tết...

 

Với những du học sinh Việt ngành Xây dựng tại Paris, do hoàn cảnh công việc, học tập không thể về quây quần bên gia đình, Tết cổ truyền còn mang ý nghĩa khác. Xa quê hương, giữa bao bộn bề của cuộc sống tự lập nơi xứ người, Tết là dịp tụ họp bên những người bạn cùng màu da, tiếng nói để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

 
Tiết mục múa quạt truyền thống.
Tiết mục múa quạt truyền thống.
 

Với kinh nghiệm nhiều năm chuẩn bị Tết, các cựu sinh viên ĐH Xây dựng tại Paris đã cùng nhau lên kế hoạch phân công chuẩn bị đón Tết kĩ lưỡng, suôn sẻ.

 

Truyền thống tự gói bánh chưng, một phần linh hồn văn hóa Việt đã được các cựu sinh viên Xây dựng duy trì từ nhiều năm nay. Trước Tết âm lịch khoảng 1 tuần, các bạn du học sinh đã chuẩn bị nguyên liệu để gói, luộc bánh và thành quả là gần 100 chiếc bánh chưng vuông vức. Mọi mệt mỏi trong công tác chuẩn bị dường như tan biến khi mọi người được cầm trên tay những chiếc bánh chưng xanh mướt mang hương vị quê hương.

 

Buổi tiệc giao lưu họp mặt đầy ý nghĩa chào đón Tết âm lịch 2015 đã quy tụ đông đảo sinh viên, nghiên cứu sinh trong không khí ấm cúng đón Xuân về.

 

Khán giả tới tham gia đêm hội đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, dàn dựng công phu bởi chính các bạn sinh viên. Ngoài video clip chúc Tết thầy cô, màn múa lân, trình diễn thời trang áo dài, múa quạt, múa võ, kịch… không khí Tết còn được hâm nóng với những màn nhảy flash mob sôi động... Chương trình đã phần nào quảng bá được những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè Pháp có mặt tại buổi tiệc.

 
Các bạn cựu sinh viên Xây dựng K52 thể hiện ca khúc “Bài ca xây dựng”
Các bạn cựu sinh viên Xây dựng K52 thể hiện ca khúc “Bài ca xây dựng”.
 

Bạn Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban tổ chức “Tết Xây Dựng 2015” chia sẻ : “Đối với chúng tôi, Tết là dịp đặc biệt để gặp gỡ thầy cô, bạn bè sau một năm học tập và làm việc,  hay đơn giản chỉ là cùng nhau làm những chiếc bánh chưng, vài món ăn quê hương, đôi ba câu chuyện là đủ.

 

Đặc biệt, bây giờ “Tết Xây dựng” không chỉ gói gọn trong khối cựu sinh viên trường Đại học Xây Dựng, mà còn có sự giúp đỡ và góp mặt của rất nhiều các bạn đến từ các trường, các chi hội khác ở Pháp. Tết Xây Dựng năm nay là sự kết hợp giữa những tiết mục cổ truyền và hiện đại, mang lại một không khí Tết đầm ấm nhân dịp đầu xuân năm mới…”

 

“Tết Xây Dựng” cũng là dịp để các cựu du học sinh tại Paris hướng về quê nhà và gìn giữ phong tục Việt Nam qua những hoạt động đón Tết truyền thống ở đất Pháp.

 
Gói bánh Chưng ngày 27 Tết.
Gói bánh Chưng ngày 27 Tết.

Tiết mục múa lân mở màn đêm Gala.
Tiết mục múa lân mở màn đêm Gala.

Nhảy hiện đại.
Nhảy hiện đại.

Thiếu nữ duyên dáng trong phần trình diễn áo dài Việt.


Thiếu nữ duyên dáng trong phần trình diễn áo dài Việt.
Thiếu nữ duyên dáng trong phần trình diễn áo dài Việt.

Thúy Ngọc - Văn Bình - Văn Linh


Thúy Ngọc - Văn Bình - Văn Linh

(Từ Paris, Pháp)