Tiễn “Rắn”, đón “Ngựa” cùng DHS Việt toàn cầu

(Dân trí) - Khi tiếng pháo giao thừa nổ vang trên bầu trời Hà Nội – Huế - Sài Gòn cũng là lúc người Việt ở trên toàn thế giới hân hoan chúc mừng năm mới Giáp Ngọ 2014.

Cùng Du học Dân trí cập nhật những thông tin và hình ảnh sinh động, mới nhất do chính các bạn DHS trực tiếp ghi lại và gửi về để cảm nhận không khí Tết 2014 ở xứ người.

Trong giờ phút thiêng liêng đón chào năm mới, các du học sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống trên toàn thế giới đã không quên gửi những hình ảnh mới nhất tới độc giả Dân Trí, làm nên một bức tranh đặc biệt về giao thừa của người Việt trẻ nơi đất khách, quê người.

Tại Thành phố Tula – LB Nga:
 
 
 
Mặc dù phải đón năm mới xa nhà nhưng trong ngày cuối năm, các bạn du học sinh Việt tại ĐH CN Petronas, Malaysia vẫn đang chuẩn bị chu đáo cho mâm cỗ tất niên. Bạn Trương Văn Phúc tự hào khoe: “Năm nay, Tết của bọn tớ khá là tươm tất. Có cả bánh tét, giò thủ, giò lụa và đặc biệt là củ kiệu muối, những món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp này. Tất cả đều do mọi người tự tay gói, tự tay làm trong ngày hôm nay, ngày 30 Tết”.
 

Du học sinh tại Malaysia gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết

 

Du học sinh tại Malaysia gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết

Du học sinh tại Malaysia gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết



Tại Nhật Bản, lúc này đang có mưa, nhiệt độ ở mức 11 độ C. Từ thành phố Numazu thuộc thỉnh Shizoka, cách Tokyo khoảng 2 giờ đi tàu điện, bạn Mai Út cho biết: Người Nhật không còn ăn Tết âm lịch nữa, nên không khí năm mới ở đây dường như chỉ xuất hiện ở những gia đình người Việt, hoặc người Trung Quốc.

 

Dù là ngày cuối năm, song mọi người vẫn phải đi học, đi làm như bình thường. Lúc này, các bạn trẻ đang bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên. Cùng đón năm mới với các bạn sinh viên, còn có những cặp vợ chồng trẻ là các kỹ sư đang làm việc tại đây.


Clip du học sinh Việt tại Metz-Nancy gửi lời chúc Tết Giáp Ngọ
 

Phải sau nhiều tiếng đồng hồ, giao thừa mới đến với những bạn trẻ ở Italia. Nhưng năm nay, “dường như Tết có vẻ “trầm lắng” hơn khi mà năm mới Giáp Ngọ đến vào đúng kì thi”, bạn Bùi Anh Thơ hiện đang học MBD tại University of Tor Vergata  ở Rome cho biết.

 

Chính vì vậy mà Thơ và các bạn của mình chỉ có thể đón Tết con ngựa bằng một bữa cơm nho nhỏ, gọi điện thoại cho gia đình, người thân ở Việt Nam và đón giao thừa qua… Tivi, còn lại mọi hoạt động khác thì phải chờ cho đến sau kì thi. Cô gái xứ Nghệ cũng tâm sự thêm: “Đêm giao thừa, trời đang lạnh, mưa lất phất giống như ở quê nhà, có chút buồn buồn và mình thì đang ngồi nhớ lại tết ở Việt Nam. Năm nay lần đầu tiên không ăn tết ở nhà nên mình nhiều cảm giác hơi chạnh lòng”. Đó chắc hẳn cũng là cảm xúc chung của những bạn lần đầu đón năm mới ở xứ người như Thơ.

 

Anh Thơ trong bữa tiệc Tất niên của Đại sứ quán.

Anh Thơ trong bữa tiệc Tất niên của Đại sứ quán.

 

Còn tại nước Mỹ, đất nước đón giao thừa sau Việt Nam đến tận 12 tiếng, không khí ngày cuối năm cũng không kém phần náo nhiệt. Trong khi bạn bè, người thân ở quê nhà đang náo nức chờ đến thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới thì ngày cuối năm mới bắt đầu trên đất Mỹ. Bận rộn với công việc, học tập, những người Việt trẻ nơi đây vẫn không quên chuẩn bị cho mình một cái Tết ấm cúng.

 

Sau các bữa tiệc chính thức do Đại sứ quán, hội sinh viên tổ chức, giờ đây, các nhóm sinh viên lại tự chuẩn bị tất niên cho riêng mình. “Những kế hoạch đi chợ, nấu ăn, tụ họp đã được lên sẵn, và đương nhiên là không thể thiếu bánh chưng được”, Hải Anh, du học sinh tại Boston chia sẻ với PV Dân trí qua điện thoại.

 

Chương trình đón Tết tại

Chương trình đón Tết tại Boston sẽ diễn ra vào ngày đầu năm mới.

 

Còn tại Bỉ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ sẽ tổ chức chương trình Hương Xuân - Tết Giáp Ngọ 2014 vào ngày Chủ Nhật 02/02/2014 dương lịch (mùng 3 tết) tại Brussels. Chương trình năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ Việt Nam (Nghệ sỹ cải lương Vũ Luân, Ca sỹ Đông Nhi, Ông Cao Thắng) cùng các tiết mục đặc sắc như đàn tranh, múa dân gian vùng Wallonina và sự tham gia của các giọng ca mới nổi trong cộng đồng sinh viên và người Việt Nam tại Bỉ... Và lúc này, trong ngày cuối cùng của năm, không khí chuẩn bị của chương trình cũng đang rất gấp rút.

 

Tết tại Bỉ sẽ đến muộn hơn với chương trình này.

Tết tại Bỉ sẽ đến muộn hơn với chương trình này.

 

 
30 Tết đang dần qua đi, và giờ là lúc người Việt trẻ trên toàn thế giới chuẩn bị cho một năm mới sắp về!
 

Trong giờ phút thiêng liêng đón chào năm mới, các du học sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống trên toàn thế giới đã không quên gửi những hình ảnh mới nhất tới độc giả Dân Trí, làm nên một bức tranh đặc biệt về giao thừa của người Việt trẻ nơi đất khách, quê người.

 
Không khí đón Tết và lời chúc năm mới từ du học sinh tại thành phố Irkutsk – LB Nga:
 
 

 
Hải Nam - Mạnh Hải