Tự sự đón Tết của nữ trưởng ban Hậu cần

(Dân trí) - Trần Lê Vi, du học sinh ngành Du lịch ở Lille, chia sẻ trải nghiệm về những cái Tết xa nhà nơi đất Pháp khi một mùa Xuân mới lại “gõ cửa”.

Từ cái Tết của năm

 

“Năm nay tôi làm trong Ban đại diện của hội sinh viên Lille nên phải lo phụ trách công tác chuẩn bị Tết cho du học sinh. Là Trưởng ban Hậu cần nên phải lên danh sách các món ăn cho bữa buffet đồ ăn Việt: nem, gỏi cuốn, cơm chiên Dương Châu, gỏi đu đủ... cho tầm 200 người.

 

Ngoài ra, hội sinh viên cũng tổ chức một buổi gói bánh chưng. Tôi và một em nữa phụ trách đi đặt lá dong ở một cửa hàng châu Á vốn được chuyển từ Paris xuống từ sớm. Sau đó sẽ đi mua đỗ xanh, thịt heo, gạo nếp. Sau khi gói xong, bánh chưng sẽ được giao lại cho mỗi nhà một ít để phân công nhau luộc và canh bánh.

 

Các bạn du học sinh tại Lille
Các bạn du học sinh tại Lille



Ngoài công tác hậu cần thì tôi còn phải hỗ trợ bên ban văn nghệ. Vì nhà tôi ở một thành phố nhỏ cạnh Lille nên phải tất tả bắt metro chạy xuống khu cité để tập văn nghệ. Vì thiếu người nên tôi phải góp mặt vào nhiều tiết mục như nhảy flashmob “Tôi yêu Việt Nam”, biểu diễn múa áo dài, đóng kịch rồi còn nhảy sạp nữa. Gần ngày G, tôi cứ phải chạy lăng xăng khắp nơi để tập luyện với các đội rồi phải ngủ nhờ nhà bạn đến tối Chủ nhật mới bắt tàu métro về nhà để hôm sau đi học.

 

Đến những ước mong về cái Tết xưa cũ

 

Đây là năm thứ 5 tôi ăn Tết xa nhà, tuy cũng đã quen với việc không được tận hưởng không khí đón Tết cùng gia đình và việc tham gia các hoạt động chuẩn bị Tết cho sinh viên giúp vơi bớt đi tủi thân, nhưng trong thâm tâm, tôi luôn mong được có mặt ở nhà trong dịp lễ lớn nhất trong năm.

 

Năm nào cũng cảm thấy buồn vì con gái lớn rồi mà chẳng ở nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm cho Tết. Thấy ông bà càng ngày càng già đi chẳng biết có chờ được đứa cháu phương xa trở về để đến chúc Tết đầu năm. Một mình trong căn phòng trọ thuê, nhận được điện thoại của ba để truyền cho nghe giọng nói của mọi người đang ăn tất niên ở nhà đôi khi cũng khiến tôi phải cố gằn lại tiếng nấc. Thật sự, dù ngoài trời ở Lille, tuyết rơi lạnh giá, nhưng mong ước về một cái Tết đầm ấm bên gia đình luôn cháy bỏng trong tim.

 

Trong tất cả những cái Tết mà tôi đã từng trải qua ở Pháp, thì ấn tượng nhất vẫn là cái Tết đầu tiên ở đây. Lúc đấy mới 18 tuổi, lần đầu tiên đi xa nhà, lần đầu tiên đón Tết khi không có gia đình bên cạnh. May mà đuợc tham gia chuẩn bị Tết với các anh chị sinh viên ở Nantes đã khiến con bé hay mít ướt ở nhà có thể trải qua một đêm giao thừa ấm áp dù ở xa gia đình đến 10000 cây số.

 

Tôi nhớ là tôi đã rất bất ngờ khi thấy bữa cỗ Tết với rất nhiều món ngon ở Việt Nam như bánh chưng, xôi gấc, củ kiệu, nem, mứt gừng... những món mà đối với một sinh viên Việt ở Pháp có thể xem là “sơn hào hải vị”.

 

Điều đặc biệt thứ hai đó là lần đầu tiên kể từ khi tôi 5 tuổi, tôi được nghe lại tiếng pháo nổ cũng như hít hà cái mùi pháo vẫn còn vương lại trong phòng những thứ đã gắn liền với tuổi thơ còn bé tí teo khi cả nhà còn đi bán pháo mỗi dịp Tết đến. Chưa hết, lúc đấy vì là thành viên bé nhất của hội sinh viên, tôi còn được anh chủ tịch đặc cách lì xì đầu năm cho nữa chứ.

 

Lúc đấy thật sự rất “hí hửng” vì sự ưu ái dành cho mình. Tối đấy, tôi cùng mọi người đón giao thừa vui đến nỗi hôm sau lăn ra ốm mất mấy ngày luôn. Tuy các năm sau, lúc nào cũng luôn nằm trong ban tổ chức Tết cho mọi người, nhưng cảm xúc về cái Tết đầu tiên ở nơi đất Pháp này mãi mãi là một cái Tết đáng nhớ trong suốt những năm du học xa nhà của tôi.

 

TRẦN LÊ VI

Từ Lille, Pháp

Dòng sự kiện: Tết Việt muôn nơi