Vui, lạ chuyện sinh viên Việt mừng tuổi mới nơi xứ người

(Dân trí) - Quà sinh nhật là... rượu, đón sinh nhật trong tiết trời âm hàng chục độ C... là những tình huống không thể nào quên với nhiều du học sinh Việt ở nước ngoài.

Món quà sinh nhật bất ngờ

 

Chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Thụy Sỹ để học ngành báo chí, Văn Phương đã bắt gặp ngay tình huống hết sức bất ngờ trong lần sinh nhật đầu tiên ở xứ người.

 

Chẳng là học ngành xã hội, anh chàng được phân ngay vào lớp toàn là con gái. May mắn là còn thêm một cậu bạn Việt Nam học cùng lớp, nếu không, kể cả sang Tây thì Phương vẫn không thoát khỏi cái số... đẹp trai nhất lớp theo chân anh chàng từ ngày học phổ thông đến giờ.

 

Đúng hôm sinh nhật, anh chàng cũng sách bút đến giảng đường như bao ngày khác. Vừa đến lớp, các bạn gái nước ngoài đã không cho anh chàng bước vào lớp cửa với lý do chị em đang có việc riêng.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa



Thì ra, các cô gái da trắng tóc vàng đang bận chuẩn bị quà cho anh chàng này. 24 cô gái còn lại trong lớp đã xếp thành vòng tròn, đẩy chàng trai Việt Nam vào tâm và cùng hát chúc mừng sinh nhật. Khỏi phải nói, Văn Phương vừa vui vừa... ngại như thế nào. Chưa hết, khi bóc món quà sinh nhật của mình ra, Phương còn suýt hết hồn khi thấy hẳn một chai rượu vodka to đùng, gói trong chiếc hộp đẹp như mơ. Phải quý lắm thì mới được tặng rượu, nhất là trong những ngày đông giá lạnh nên sau này, khi nhớ lại, Phương vẫn không quên cảm giác vui và bất ngờ lúc ấy.

 

Còn một điều đặc biệt nhất mà Phương chỉ kể với hội con trai, tuyệt nhiên không dám “ho he” gì với cô bạn gái ở Việt Nam. Đó là ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, cậu được... ôm nhiều con gái đến thế, lại là con gái Tây nữa. Không để cho Phương kịp phản ứng sau khi nhận chai rượu, lần lượt từng cô bạn còn dành tặng riêng cho anh chàng một cái ôm thật chặt, vì theo quan niệm ở bên đó, thì bạn bè ôm hôn nhau là việc hết sức bình thường.

 

Run cầm cập chào tuổi mới

 

Đi học, đi chợ trong trời tuyết là chuyện không hề lạ lẫm gì trong cuộc sống của những sinh viên Việt tại nước ngoài. Thế nhưng, đón sinh nhật giữa hồ băng, xung quanh là tuyết trắng thì không phải bạn du học sinh nào cũng... có cơ hội trải nghiệm.  Ấy vậy mà năm thứ hai xa Tổ quốc, Minh Hoa – cô gái Sài thành tràn ngập nắng vàng – đã “được” chào tuổi mới theo cách đặc biệt như vậy.

 

Với vẻ ngoài hiền lành, cởi mở và vốn ngoại ngữ tốt, Minh Hoa nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới tại Canada. Chính vì vậy, trước ngày sinh nhật, cô bạn thân người Canada đã mời Hoa về thăm một khu trại nằm sát bên cạnh một hồ nước lớn trong vùng.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
 
 

Sau một ngày tham quan vui vẻ, cả nhóm đang chuẩn bị về thì được tin có bão tuyết, tuyến tàu điện duy nhất nối ngôi làng với thành phố phải ngừng hoạt động. Và không còn cách nào khác, Hoa cùng các bạn của mình phải nghỉ lại khu trại một đêm.

 

Dù không kịp về thành phố nhưng bù lại, lần đầu tiên trong đời, Hoa được đón tuổi mới với những người bạn nước ngoài. Và buổi tiệc sinh nhật hôm đó, dù không có bánh gato, nhưng bù lại, cô được thưởng thức những món ăn nóng hổi do gia đình chủ nhà chuẩn bị. Trong bữa tiệc... toàn Tây ấy, cô gái Việt nhỏ nhắn bỗng nhiên trở thành nhân vật chính.

 

Vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng, nhấm nháp một chút rượu nhẹ cho ấm người trong khi ngoài cửa sổ là hồ băng rộng hàng chục cây số vuông lạnh lẽo có lẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của Minh Hoa tại xứ sở lá phong này.

 

Hải Nam