Vui Tết Thiếu nhi cùng các em nhỏ Việt Nam tại Canberra

(Dân trí) - Ngày 30/5 vừa qua, Hội Sinh viên và Thanh niên Việt Nam tại Canberra (Australia) đã tổ chức một buổi liên hoan vui vẻ và đầy ý nghĩa dành tặng các em nhỏ nhân dịp ngày Tết Thiếu Nhi 1/6.

Với sự tài trợ từ Đại Sứ quán, Hội Sinh viên và Thanh niên Việt Nam tại Canberra (ACTVYSA) đã tổ chức thành công chương trình và mang lại những tiếng cười đầy vui vẻ cho các em nhỏ người Việt hiện đang sống, học tập và làm việc tại thành phố Canberra.

 

Những trò chơi trí tuệ xen lẫn các hoạt động tập thể xuyên suốt chương trình đã gắn kết các em nhỏ lại với nhau.  Nhiều em nhỏ đã xa quê hương từ lâu hoặc được sinh ra, lớn lên tại Canberra đang tập nói tiếng Việt, nhưng vẫn tích cực tham gia trò chuyện, vui đùa với các bạn cùng trang lứa và tỏ ra vô cùng thích thú.

 

Các em nhỏ vui vẻ tham gia các hoạt động tập thể.
Các em nhỏ vui vẻ tham gia các hoạt động tập thể.

 

Mặc dù Canberra đang bắt đầu vào đông với tiết trời se lạnh, chương trình Tết Thiếu nhi như một làn gió ấm áp giúp các em có dịp được giao lưu và làm quen với bạn bè mới.

 

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao cho mỗi em một chiếc huy chương như một món quà để khích lệ tinh thần cũng như khen thưởng sự thông minh, nhanh nhẹn của các em qua các trò chơi.

 

Ngoài ra, mỗi phụ huynh đến với chương trình đều tự tay chuẩn bị những món quà dành tặng riêng cho các con.

 
Bé Lily có mẹ là người Việt, cha là người Úc đang trò chuyện vui vẻ cùng với các bạn cùng trang lứa
Bé Lily có mẹ là người Việt, cha là người Úc đang trò chuyện vui vẻ cùng với các bạn cùng trang lứa
 
Các bé thoả sức sáng tạo vẽ tranh cùng nhau

Các bé thoả sức sáng tạo vẽ tranh cùng nhau

 
MC dí dỏm vui đùa cùng các em nhỏ
MC dí dỏm vui đùa cùng các em nhỏ
 
Em bé đáng yêu đeo huy chương của BTC tặng.

Em bé đáng yêu đeo huy chương của BTC tặng.

 
Gia đình bé Charlie và Emily Hoàng chụp ảnh kỉ niệm.

Gia đình bé Charlie và Emily Hoàng chụp ảnh kỉ niệm.

 
Các bé vui vẻ rạng rỡ khi nhận quà từ bố mẹ.
Các bé vui vẻ rạng rỡ khi nhận quà từ bố mẹ.

 

 
Hồng Vân (từ Canberra)

Ảnh: Đặng Vương Anh