Bản lĩnh Hoa hậu

Năm 2002, Phạm Thị Mai Phương - Miss Việt Nam đầu tiên thi Hoa hậu Thế giới - đã vào top 20 người đẹp nhất. Năm 2004, cũng tại Miss World, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lọt top 15. Có chút “danh phận” trên bản đồ sắc đẹp thế giới, vấn đề bảo vệ thương hiệu “Hoa hậu Việt Nam" giờ đang gây bàn cãi.

Với cương vị là người thường xuyên tiếp xúc với người đẹp, anh nhìn nhận thế nào về vấn đề bảo vệ thương hiệu?

Tôi nghĩ sau Hoa hậu phải có ai đó xây dựng một chương trình thật kỹ, làm sao để khai thác thương hiệu ấy có lợi nhất cho cộng đồng và xã hội. Nước mình cái gì cũng lãng phí, đến thương hiệu Hoa hậu cũng lãng phí nốt.

Khai thác Hoa hậu cũng như khai thác tiềm năng của đất nước, cần những người có trình độ, đạo đức và học vấn cao để đầu tư vào thương hiệu lâu dài, xứng đáng với chiếc vương miện công chúng đã trao.

Hầu hết các Hoa hậu đăng quang xong là mất hút đi đâu đó. Tôi nghĩ về vấn đề này ban tổ chức phải lưu ý ngay từ khi có ý định tổ chức Hoa hậu Việt Nam.

NSND Trà Giang - người 8 lần ngồi ghế Ban giám khảo

Theo bà, làm thế nào để bảo vệ thương hiệu Hoa hậu Việt Nam?

Chính cuộc thi uy tín và chuyên nghiệp đã tự bảo vệ thương hiệu Hoa hậu. Phần còn lại là trách nhiệm của những người đăng quang đối với vương miện của mình.

Không biết trên thế giới thế nào, nhưng phải nói thật, vài trường hợp Hoa hậu Việt Nam làm tôi buồn. Nhiều khi tự hỏi không biết các em có biết rằng danh hiệu Hoa hậu không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người con gái, mà đằng sau nó là trách nhiệm của họ đối với cộng đồng, ấy là khi họ góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Mỗi khi có tin không tốt về Hoa hậu nào đó, tự nhiên tôi không chỉ thấy buồn lòng mà con tim đau thắt, vì nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong ấy.

Làm giám khảo Hoa hậu có những cái khó nào?

Chẳng có lời khuyên nào giá trị bằng sự tự hoàn thiện của các em mỗi ngày. Để trở thành Hoa hậu, các em đã phải nỗ lực rất lớn vượt qua hàng nghìn thí sinh mới chiến thắng. Vậy thì sao không tiếp tục sự nỗ lực ấy cho cuộc sống của mình: nỗ lực học hành, nỗ lực làm việc và tránh mọi cám dỗ, giúp mình một cuộc sống êm ấm. Đừng bao giờ cho phép buông xuôi và đánh mất chính mình, như thế mới là bản lĩnh của một Hoa hậu.

Hoa hậu 1998 Ngọc Khánh

Chị đã có những đổi thay ra sao từ cuộc sống của cô gái bình thường sang vị trí một Hoa hậu?

Trở thành Hoa hậu, cuộc sống của tôi mở ra một trang mới với rất nhiều hoạt động xã hội và cơ hội làm việc. Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về cuộc sống, về tình người, làm được những việc tuy nhỏ nhưng cũng giúp đem lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh.

Tôi cũng trưởng thành hơn, biết cảm thông và chia sẻ, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và thương hiệu cao quý được trao tặng. Đó chính là phần thưởng lớn nhất và cũng luôn nhắc nhủ tôi phải sáng suốt trong cuộc sống.

Vậy khi đứng trên bục nhận vương miện, chị cảm giác ra sao khi nghĩ tới những ngày tiếp theo trên đỉnh cao?

Vương miện Hoa hậu với tôi là thành công đầu đời rất đáng tự hào, thế nhưng cuộc sống còn rất dài với những đỉnh cao không “vương miện” khác mà tôi khao khát chinh phục.

Giờ đây, thật may mắn khi công chúng vẫn nhớ tới tôi là một Hoa hậu, nhưng có lẽ hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ là mái ấm bình yên và được làm những công việc mình yêu thích.

Theo Người Đẹp