Chương Tử Di và câu chuyện cuộc đời!

Được mệnh danh là "Món quà Trung Quốc dành tặng Hollywood", đằng sau ánh hào quang của cô gái vàng điện ảnh Trung Hoa - Chương Tử Di - là những chuyện khá bất ngờ.

Trở thành diễn viên châu Á được thế giới yêu thích như hôm nay, Chương Tử Di đã thực sự rất nỗ lực, nhưng kèm theo thành công ấy không ngoại trừ yếu tố may mắn.

Năm 11 tuổi, Chương Tử Di học múa, nhưng được 6 năm thì cô bỏ vì thấy nghề này khó giàu, tuổi thọ lại ngắn. Biết mình không đủ khả năng vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng nhất Trung Quốc, lại nghe mọi người nói chỉ cần đẹp là có tới 80% hy vọng đỗ vào trường nghệ thuật, Chương Tử Di quyết định thi Học viện điện ảnh Bắc Kinh dù chẳng biết chút gì về diễn xuất.

Ở phần thi tiểu phẩm, giám khảo hỏi: "Nếu trước mặt em là một con hổ, em sẽ làm thế nào?". Chương trả lời: "Em sẽ lấy đá ném nó". Nói rồi cô biểu diễn động tác ném. Giám khảo lắc đầu: "Đấy là động tác múa chứ không phải ném".

Sang phần thi năng khiếu, Chương Tử Di chọn đọc bài thơ Nếu tôi là giọt nước, nhưng đọc được một nửa thì cô quên. Nhưng rồi cuối cùng, Chương cũng đỗ vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Có lẽ nhờ nhan sắc.

Khi danh tiếng Tử Di đang nổi như cồn, nhiều người đồn cô và diễn viên đàn chị Củng Lợi luôn "bằng mặt không bằng lòng". Thậm chí, mọi người còn nói mỗi khi gặp Chương Tử Di là Củng Lợi chẳng thèm "dòm", dù bằng nửa con mắt. Thế nhưng mới đây, Chương Tử Di khẳng định tình cảm của cô và Củng Lợi chẳng khác nào chị em ruột thịt.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc đóng chung bộ phim Hồi ức của một Geisha. Phim có cảnh Củng Lợi tát Chương Tử Di. Quay đi quay lại nhiều lần, đạo diễn vẫn chưa vừa ý vì Củng Lợi tát quá nhẹ. Được sự động viên của Chương Tử Di, Củng Lợi cũng thực hiện xong một cái tát trời giáng.

Ngay sau tiếng "OK" của đạo diễn, Củng Lợi lao tới ôm chầm lấy Chương Tử Di khóc. Từ đó hai người trở nên thân thiết. Mẹ Chương Tử Di đã nhận Củng Lợi làm con nuôi. Đó cũng là lúc kết thúc cuộc chiến thị phi giữa hai ngôi sao.


Theo Tiếp Thị và Gia Đình